Bé gái 12 tuổi bị sát hại trong bụi cây, hung thủ được bố bao che đã sa lưới sau 8 năm trốn thoát

Jia You,
Chia sẻ

Ngày 17/6/2010, tại trấn Nhị Lang, huyện Túc Tùng, tỉnh An Huy có một bé gái học lớp 6 (12 tuổi) bị sát hại dã man, thi thể của cô bé được cảnh sát tìm thấy trong một bụi cây. Nghi phạm gây án khi đó được người cha giúp đỡ bỏ trốn. Cuối cùng sau 8 năm đã sa lưới khiến gia đình nạn nhân nhẹ nhõm.

Bé gái 12 tuổi sau khi tan học không thấy về nhà

Vào 21 giờ 03 phút tối ngày 17/6/2010, trung tâm chỉ huy cảnh sát huyện Túc Tùng nhận được tin một bé gái 12 tuổi, hiện học lớp 6 tại trường Thạch Chủy tên Tiểu Nguyệt đến trường vào buổi trưa và chưa thấy về nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương triển khai tìm kiếm suốt đêm nhưng kết quả không mấy khả quan. 

Sáng hôm sau, ngày 18/6/2010, cảnh sát bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời tập trung vào đoạn đường Tiểu Nguyệt đi từ trường về nhà. Đến khoảng 11 giờ 35 phút sáng, cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Tiểu Nguyệt trong bụi cây ở đoạn giữa từ trường về nhà. Phía cảnh sát kết luận rằng đây là giết người có chủ đích và tiến hành mở hồ sơ điều tra tường tận, hy vọng có thể bắt được hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Bé gái 12 tuổi bị sát hại trong bụi cây, hung thủ được bố bao che đã sa lưới sau 8 năm trốn thoát - Ảnh 1.

Tiểu Nguyệt được tìm thấy bên bụi cây đoạn giữa con đường từ trường về nhà.

Cảnh sát liên lạc với gia đình Tiểu Nguyệt, cả bố lẫn mẹ đều đau buồn đến thấu xương. Mẹ Tiểu Nguyệt cho biết: "Khi phát hiện con gái bị giết chết, sau một đêm tóc của tôi và chồng đều bạc hết. Chồng tôi vốn là người hoạt bát và vui vẻ, nhưng sự ra đi đau đớn của con gái khiến anh ấy suy sụp, con người hoàn toàn thay đổi, suốt ngày chỉ biết uống rượu khóc lóc nhớ con". Nhớ lại sáng hôm định mệnh ấy, mẹ Tiểu Nguyệt nói trong nước mắt: "Hôm đó trời mưa, tôi vẫn gọi con bé dậy như hằng ngày, sau khi ăn sáng xong, tôi đưa con bé chiếc ô rồi mang theo cơm đi học. Tôi không nghĩ rằng đó là giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Con tôi đã không bao giờ quay trở lại".

Người cha dung túng, giúp con trai tẩu thoát

Bé gái 12 tuổi bị sát hại trong bụi cây, hung thủ được bố bao che đã sa lưới sau 8 năm trốn thoát - Ảnh 2.

Tên Doãn Mỗ Trụ đến hiện trường để tái hiện lại vụ án.

Ngày 28/6/2010, một người đàn ông họ Doãn sống ở thị trấn Phu Ngọc đi cùng con trai lớn đến cục cảnh sát để đầu thú. Ông thừa nhận đã bao che và dung túng cho con trai nhỏ, che giấu hành vi giết người. Cho lời khai với cảnh sát, ông Doãn cho biết, tối ngày 23/6, con trai nhỏ 21 tuổi tên Doãn Mỗ Trụ về nhà và quỳ trước mặt nói rằng thi thể bé gái mà cảnh sát tìm thấy được ở bụi cây là do chính tay hắn sát hại. 

Lúc này, Doãn Mỗ Trụ đã van xin, nài nỉ người cha cho hắn chút tiền để bỏ trốn. Bởi vì hắn không dám đối mặt với sự trừng trị của pháp luật nên cầu xin bố mình cứu giúp. Nhìn cảnh con trai đau khổ, phận làm cha cũng không thể chịu đựng nổi, ngay trong đêm hôm đó, ông Doãn đã tiếp tay giúp con trốn đến huyện Thái Hồ. Sau đó, đến ngày 27/6, ông Doãn sắp xếp để con trốn đến thành phố Urumchi, Tân Cương bằng tàu hỏa. Sau một ngày, cảm thấy đây là việc làm không thể dung thứ, nên ông Doãn đã đến cục cảnh sát khai nhận mọi chuyện.

Sau khi nhận được tin, văn phòng cảnh sát quận Túc Tùng ngay lập tức thông báo đến cảnh sát tại thành phố Urumchi, Tân Cương để tiến hành truy nã, bắt giữ hung thủ. Trong quá trình đó, phía cảnh sát đã sử dụng nhiều phương pháp tuy nhiên không biết vì lý do gì mà Doãn Mỗ Trụ đã biến mất không dấu vết. Tháng 7/2010, đại diện văn phòng cảnh sát quận Túc Tùng đã công bố phần thưởng lên đến 50.000 nhân dân tệ cho những ai cung cấp thông tin tìm được Doãn Mỗ Trụ.

Bé gái 12 tuổi bị sát hại trong bụi cây, hung thủ được bố bao che đã sa lưới sau 8 năm trốn thoát - Ảnh 3.

Doãn Mỗ Trụ bị bắt vào tháng 9/2018.

Sau 8 năm, vào ngày 27/9/2018, cảnh sát thành phố Thạch Sư, Phúc Kiến, Trung Quốc đã tìm thấy Doãn Mỗ Trụ, người sống dưới thân phận của Đào Hoa, ẩn nấp trong một xưởng may tại Thạch Sư. Vào ngày 28/9, cảnh sát Túc Tùng nhanh chóng đến Phúc Kiến để bắt giữ Doãn Mỗ Trụ - kẻ giết người đã trốn chạy trong 8 năm. Tên Doãn khai nhận, hắn đã trốn khỏi An Huy đến Tân Cương và làm việc như một sinh viên tại tiệm làm tóc ở địa phương. Sau đó, hắn đã đến Chiết Giang và Quảng Đông để tiếp tục lẩn trốn. 

Năm 2014, hắn đến thành phố Thạch Sư và làm công nhân may mặc trong một xưởng may. Trong thời gian đó, hắn gặp và quen biết một công nhân khác có tên Đào Hoa sống ở Tứ Xuyên. Hắn đã vay tiền Đào Hoa bằng cách thế chấp thẻ căn cước của mình. Sau đó, đã sử dụng thân phận của Đào Hoa để sống trong suốt 4 năm.

Nói về vụ án năm xưa, Doãn Mỗ Trụ khai rằng, trưa ngày 17/6/2010, khi hắn đang đạp xe đi ngang khu vực Trần Gia Sơn (khu vực từ trường Tiểu Nguyệt về nhà), nhìn thấy Tiểu Nguyệt một thân một mình đang đi trên đường. Lúc này dục vọng trổi dậy và có ý định hãm hiếp cô bé. Sau đó hắn đã tấn công Tiểu Nguyệt, nhưng cô bé đã kháng cự mạnh mẽ, trong một lúc Doãn Mỗ Trụ nổi cơn điên không kiềm chế được bản thân nên đã ra tay giết chết Tiểu Nguyệt. 

Hiện tại, tên Doãn dã bị bắt giữ và điều tra thêm. Việc hung thủ sa lưới khiến gia đình Tiểu Nguyệt nhẹ nhõm vì cuối cùng sau 8 năm con gái đã có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

(Nguồn: Thepaper)

Chia sẻ