Bé 3 tuổi bị đánh lại bị cậu ruột bắt đi ăn xin

Theo Lao Động,
Chia sẻ

Khi phát hiện bộ dạng tiều tụy của cậu bé Đức 3 tuổi lang thang đi xin ăn trên đường, chúng tôi đã hô hoán người dân đến giữ lại.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, vào lúc 21h30 tối ngày 4/11, ở dưới chân cầu Ông Lãnh (quận 4), chúng tôi phát hiện Trịnh Đắc Hòa (SN 1998) tiếp tục bắt cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức (sinh ngày 28/1/2010) đi xin tiền nên đã kêu người dân giữ lại.

Bé 3 tuổi bị đánh lại bị cậu ruột bắt đi ăn xin 1
Bé Đức và món quà được một người dân chứng kiến sự việc cho.

Thấy mọi người đến vây quanh cháu Đức, Trịnh Đắc Hòa ở vị trí gần đó vội chạy đến xem. Sau khi nghe PV kể lại câu chuyện về bé Đức và những ngày qua cơ quan chức năng đang đi tìm bé, anh Hùng (bảo vệ tổ dân phố Phường 12, quận 4) đã cùng PV giữ luôn cả Hòa và Đức đưa về Phường Tân Hưng, Quận 7.

Bé 3 tuổi bị đánh lại bị cậu ruột bắt đi ăn xin 2
Trịnh Đắc Hòa tại Công an phường Tân Hưng.

Tại UBND phường Tân Hưng, ông Hải Đăng, Chủ tịch UBND phường đã liên lạc ngay với công an phường để bàn các biện pháp giải quyết sự việc. Trước mắt UBND và Công an phường thống nhất tạm đưa cháu Đức về Trung tâm bảo trợ xã hội TP.

Chia sẻ