Bay cùng… người chết

Lan Phương (Theo Mirror),
Chia sẻ

Một phụ nữ Thụy Điển đã phải ngồi cạnh một xác chết trên chuyến bay kéo dài 10 tiếng đồng hồ tới Tanzania.

Lena Pettersson (một phóng viên của Đài phát thanh Thụy Điển) đã lên chuyến bay của hãng hàng không Kenya Airways ở sân bay Schiphol (Amsterdam, Hà Lan). Ngay sau đó, cô nhận thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi đối diện với mình đang bị bệnh nặng.


Máy bay của hãng Kenya Airways vẫn cất cánh khi tính mạng
người đàn ông đang nguy kịch

Pettersson cho biết "Anh ấy đổ mồ hôi và lên cơn co giật. Các tiếp viên hàng không cũng ở đó nhưng máy bay vẫn cất cánh". Sau đó, tiếp viên hàng không đã nhờ những hành khách trên máy bay có kinh nghiệm y tế để giúp người đàn ông này. Một vài người đã xoa bóp tim cho anh ta.
 
Tuy nhiên, những nỗ lực để cứu người đàn ông ốm yếu không mang lại kết quả. Anh ta qua đời chỉ vài giờ khi chuyến bay đang trên đường đến Dar es Salaam (Tanzania).
  

Lena Pettersson phải ngồi cạnh người chết trong chuyến bay kéo dài 10 tiếng

Phi hành đoàn đã di chuyển những hành khách ngồi bên cạnh người đàn ông đã chết nhưng không có chỗ cho Pettersson và bạn cô chuyển đi. Các tiếp viên hàng không bọc xác người đàn ông bằng một cái chăn và để anh ta nằm dài trên 3 ghế ngồi. Vì người đàn ông này khá cao nên chân của anh ta để ra cả lối đi, chỉ cách chỗ Pettersson ngồi vài cm.

Khi Pettersson trở về, cô đã nộp đơn khiếu nại với hãng Kenya Airways và yêu cầu bồi thường. Hai tháng sau, Pettersson nhận được 713 đô la (bằng một nửa giá vé máy bay) và lời xin lỗi từ hãng Kenya Airways.
Chia sẻ