Bắt quả tang chồng "ăn vụng" với chị họ, vợ truy hỏi còn bị tình địch mắng mỏ, đành tung hê lên MXH

Lynk,
Chia sẻ

2 lần chồng bồ bịch bên ngoài, A. vẫn cố gắng nhắm mắt bỏ qua vì 2 đứa con thơ, nhưng đến nước chị họ cũng không tha thì cô quyết tâm tung hết lên mạng, được hội chị em mạnh mẽ ủng hộ ly hôn.

Có lẽ nhiều người đã quá mệt mỏi, vô cảm khi mỗi ngày đều nhìn thấy những câu chuyện với nội dung chính là tố cáo ngoại tình. Vì mục đích gì mà người ta sẵn sàng chà đạp lên mọi giá trị luân thường đạo lý để có thể lén lút vụng trộm với nhau, hay chỉ vì mỗi nhu cầu thể xác, để phần "con" lấn át cả phần "người"?

Hầu hết các vụ ngoại tình đều có mô típ chung là vợ/ chồng có tình cảm ngoài luồng với người khác giới bên ngoài, là đồng nghiệp, bạn bè, hoặc từ quen biết xã giao mà ra. Nhưng bây giờ, ngày càng nhiều "biến tướng" khác xảy ra, mối quan hệ giữa những người trong cuộc cũng trở nên phức tạp hơn, thậm chí có nhiều vụ tố cáo ngoại tình vỡ lở ra cực éo le giống trường hợp của cô vợ trẻ tên A dưới đây: chồng cặp kè với chính chị họ, phát hiện ra cả nhà khó xử.

Bắt quả tang chồng ăn vụng với chị họ, vợ truy hỏi còn bị tình địch mắng mỏ, đành tung hê lên MXH - Ảnh 1.

Câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của chị em trong 1 hội nhóm kín.

Lời tâm sự của A. khá dài, tóm tắt lại diễn biến chính theo lời kể của cô như sau: "Em năm nay 23 tuổi đã có 1 bé gái 5 tuổi và 1 bé trai 3,5 tháng. Em mới phát hiện chồng cặp bồ, và bồ lại chính là chị họ con bác ruột em. Chị ta sấp xỉ 30 tuổi rồi, bỏ chồng hơn chục năm nay, cũng có 1 đứa con gái đang học lớp 4 - 5 gì đấy. Em mới đẻ được 20 ngày thì chồng em bảo ra Cẩm Phả - Quảng Ninh thực tập, đúng mùng 5 Tết nó đi.

Từ lúc ấy em có gọi điện liên lạc liên tục nhưng hầu như chồng không nghe máy, nhắn tin không trả lời, lấy lý do làm than chỗ ấy ít sóng, không có mạng nữa, nên em cũng thôi, ngày nào cũng chụp ảnh con gửi cho. Con em tháng đầu quấy kinh khủng, em bị stress nặng vì mới đẻ mổ có mỗi 2 mẹ con ở nhà. Thế rồi anh ta cũng về, gần ngày con gái em sinh nhật 5 tuổi, nhưng lại lấy xe nhà đi bảo đi Bái Đính Ninh Bình. Em còn cho thêm 500k để đi, vì lúc về thấy trong ví còn đúng 2 nghìn. Em cứ tin tưởng như thế rồi anh ta ở nhà được 5 ngày xong lại bảo ra Cẩm Phả làm, có anh ngoài ấy rủ ra việc nhẹ lương cao lắm".

Vậy là 3 mẹ con A. bị chồng đẩy về nhà ngoại chăm hộ, rồi sau đó tiếp tục diễn cảnh nhắn tin gọi điện không nghe. Gọi mãi 3 tuần sau chồng mới chịu về nhà, A. để ý thấy chồng hay lén lút vào ứng dụng chat, một buổi sáng nọ cô đăng nhập tài khoản từ máy chồng vào máy mình, và phát hiện ra sự thật tày trời: chồng ngoại tình với chính người thân trong nhà!

Bắt quả tang chồng ăn vụng với chị họ, vợ truy hỏi còn bị tình địch mắng mỏ, đành tung hê lên MXH - Ảnh 2.

Bà mẹ 2 con đau khổ khi chứng kiến những tấm ảnh chồng đi chơi với chị họ mình, gọi chị họ là "vợ" (ảnh: Facebook A.)

"Em sốc lắm các mẹ ạ, người run cầm cập như sốt rét. Chồng em và chị họ toàn nhắn những câu ngọt ngào còn hơn cả vợ chồng đang yêu ấy. Chị ta còn gọi chồng em là "bố nó", rồi yêu đương các kiểu. Em điên lên gọi chồng dậy, gào ầm lên, vừa bế thằng cu bé trên tay vừa thu dọn đồ về ngoại. Em nhắn tin luôn cho chị họ kia thì bà ấy trả lời là em bình tĩnh nghe chị giải thích. Chị ấy bảo chỉ nửa đùa nửa thật vì chồng em chơi với bạn chị ngoài Cẩm Phả, nên bọn bạn tưởng chồng em là chồng chị.

Ôi em nhịn không hề chửi 1 câu nào luôn, bà kia xin lỗi một hồi thì đến lượt chồng em cũng cãi không có gì. Về sau em tức quá, đăng hết ảnh và tin nhắn chị ta xin lỗi em lên FB cho người nhà em thấy, thì chị ta bắt đầu gọi điện chửi ngược lại em và bảo cứ đợi đấy. Em cũng chẳng chửi lại mà chỉ ừ, vì lúc ấy em quá mệt mỏi và chán rồi. Cứ thế ngày nào em cũng điều tra ra được 1 ít sự thật, và cuối cùng em biết được là họ đã ngủ với nhau trong khi thằng chồng em xăm hình em ở ngực".

Đọc đến đây thì chẳng ai có thể kiềm chế được như A. nữa, hội chị em rào rào chửi bới cả gã chồng lẫn cô chị họ trơ tráo kia. Ở đâu ra cái lý do "tưởng chồng em là chồng chị", rồi chị cũng phớt lờ và nhận đấy là người đàn ông của chị luôn? Cư dân mạng nháo nhác đòi chị A. tung hết mọi bằng chứng lên, cả số điện thoại để mọi người xả giận giúp, nhưng bà mẹ trẻ vẫn lưỡng lự suy nghĩ. Cay thì cay đắng thật, bị cắm sừng bởi chính những người thân thiết nhất trong nhà, nhưng A. cũng muốn giữ thể diện cho cả gia đình, họ hàng mình nữa.

Bắt quả tang chồng ăn vụng với chị họ, vợ truy hỏi còn bị tình địch mắng mỏ, đành tung hê lên MXH - Ảnh 3.

Có vẻ như cả người chị họ lẫn chồng của A đều không thấy có vấn đề gì khi công khai hết ảnh thân mật bên nhau (ảnh: facebook A.)

Sự việc đến nước này cũng bởi A. không thể nhẫn nhịn thêm, bị chồng phản bội 2 lần là quá đủ, hiền đến mấy cũng tức nước vỡ bờ thôi. A. chỉ muốn dằn mặt người chị họ để biết điều sống cho tử tế hơn, còn người chồng lăng nhăng thì chẳng cần ai khuyên A. cũng đã quyết tâm ly dị.

"Bố mẹ 2 bên đều biết chuyện, đều khuyên em bỏ qua vì con cái, 1 đứa sắp đi học 1 đứa vẫn còn nhỏ. Chị còn đăng ảnh úp mở chụp sau lưng chồng em, tưởng em không biết nhưng em quen và cưới chồng tận 8 năm rồi làm sao em không thể nhận ra được?

Em bế tắc thật sự, vì đưa đơn ly hôn chồng em không chịu kí. Cũng chẳng thể về ngoại vì nếu em về nó lại xuống tìm kéo em về thôi. Nói thật là tới bây giờ em thấy kinh tởm con người ấy thật sự, từ ngày phát hiện chuyện tày trời em không muốn cho nó động vào người chút nào. Hắn ôm thì em tìm cách né tránh. Không thể tha thứ được".

Bắt quả tang chồng ăn vụng với chị họ, vợ truy hỏi còn bị tình địch mắng mỏ, đành tung hê lên MXH - Ảnh 4.

Team chị em bức xúc không chịu được với tâm sự chua chát của A.

Theo những gì A. chia sẻ thêm thì người chị họ khiến cô phẫn uất tên là H., 30 tuổi, đã qua 1 đời chồng và cũng có con. Có lẽ H. cũng nếm trải đủ những đắng cay mất mát của gia đình tan vỡ vì 10 năm làm mẹ đơn thân. Không ngờ rằng bao nhiêu người đàn ông độc thân ngoài kia, cô lại quan hệ bất chính với chồng của em gái họ, khiến dân tình phẫn nộ vô cùng.

A. buồn rầu trả lời những bình luận của hội bỉm sữa dưới bài tâm sự rằng, đến chính bác ruột của cô - là mẹ đẻ của H. cũng bó tay vì gọi điện khuyên giải, chị ta vẫn một mực cãi lại và chửi bới A. là loại "già mồm". Đúng thật giặc ngoài không bằng thù trong, hy vọng A. sẽ sớm giải quyết được lùm xùm này và bước tiếp cuộc sống của mình.

Chia sẻ