Bắt đầu tiết kiệm tiền sau tuổi 35 là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm!

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Theo những gì tôi còn nhớ, tiền dường như luôn đi đôi với căng thẳng và trách nhiệm.

Khi còn trẻ, thu nhập của tôi ít ỏi nhưng chi tiêu lại cao, tôi thường xuyên phải lo lắng về lương thực, gạo, dầu và muối.

Sau khi kết hôn, mặc dù tình hình tài chính của gia đình tôi đã khá hơn nhưng chi phí sinh hoạt, việc học hành của con cái và các vấn đề gia đình vẫn khiến tôi và vợ chồng tôi gặp khó khăn về tài chính. Khi đó, tôi thường cảm thấy cuộc sống giống như một đường hầm vô tận, không có điểm kết thúc và không có một khoản tiết kiệm nào cả.

Khi tôi 35 tuổi, tôi đã trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc đời.

Bắt đầu tiết kiệm tiền một mình sau tuổi 35 là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm! - Ảnh 1.

Tôi gặp rất nhiều áp lực trong công việc, đột nhiên đổ bệnh và phải nhập viện. Chi phí y tế cao khiến tôi bất ngờ và số tiền tiết kiệm mà tôi không có nhiều ở nơi làm việc gần như cạn kiệt. Lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra rằng chỉ dựa vào mức lương linh hoạt này thôi là chưa đủ.

Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu tiết kiệm tiền một mình.

Bước đi này đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời tôi và là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra.

Thời gian đầu, tôi không dễ dàng thích nghi với sự thay đổi này.

Một phần thu nhập cố định hàng tháng của tôi được gửi vào một tài khoản riêng, điều đó có nghĩa là tôi phải cẩn thận hơn với các khoản chi tiêu hàng ngày của mình.

Từ bỏ một số khoản tiêu dùng không cần thiết, giảm tần suất ăn uống và vui chơi, thậm chí bắt đầu học hỏi kiến thức quản lý tài chính. Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy rất áp lực và thử thách nhưng tôi biết rằng điều này là để có một tương lai ổn định hơn.

Thời gian trôi qua, tôi dần dần phát hiện ra rằng chỉ riêng cách tiết kiệm tiền này không chỉ dành cho những trường hợp khẩn cấp mà còn để mua sự an tâm cho cuộc sống. Sau khi đã có một số tiền tiết kiệm nhất định, tôi bắt đầu thử đầu tư và mua một số sản phẩm tài chính có độ rủi ro thấp hơn, dần dần khiến số tiền của mình “sinh ra tiền”.

Cảm giác thành công nho nhỏ này khiến tôi tràn đầy niềm tin và kỳ vọng vào tương lai.

Bắt đầu tiết kiệm tiền một mình sau tuổi 35 là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm! - Ảnh 2.

Ngoài ra, chỉ riêng việc tiết kiệm tiền đã giúp tôi độc lập và tự tin hơn vào gia đình mình.

Trước đây, tôi thường cảm thấy bất lực và lo lắng khi phải đối mặt với những áp lực tài chính đột ngột; nhưng bây giờ, tôi biết rằng mình có khả năng đương đầu với những tình huống khẩn cấp này.

Không còn phải lo lắng về mọi chi phí y tế, chi phí giáo dục hay thậm chí là một chuyến đi nhỏ. Tôi có thể đối mặt với những thử thách trong cuộc sống một cách bình tĩnh hơn và tôi có thể tập trung hơn vào công việc cũng như cuộc sống.

Trong thời gian này, tôi cũng dần học được cách cân bằng giữa nhu cầu tài chính gia đình và cá nhân.

Với quan điểm không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, tôi kiên quyết tiết kiệm tiền đều đặn hàng tháng và dùng một phần tiền tiết kiệm được để đầu tư, nâng cao bản thân.

Điều này không chỉ giúp tôi an toàn hơn về mặt tài chính mà còn giúp tôi trở nên kiên cường và độc lập hơn về mặt tinh thần.

Nhìn lại những nỗ lực và kiên trì của mình trong những năm qua, tôi cảm nhận sâu sắc những thay đổi to lớn chỉ nhờ tiết kiệm tiền mà thôi.

Bắt đầu tiết kiệm tiền một mình sau tuổi 35 là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm! - Ảnh 3.

Đây không chỉ là một loại an toàn tài chính mà còn là một loại phát triển về mặt tinh thần. Tôi rõ ràng hơn về mục tiêu và phương hướng của mình, đồng thời quyết tâm hơn trên con đường đạt được những mục tiêu đó.

Bắt đầu tiết kiệm tiền một mình sau tuổi 35 là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm! Quyết định này đã giúp tôi tìm thấy sự an toàn và tự tin hơn trong cuộc sống, đồng thời cũng khiến tôi hiểu rằng sự độc lập về tài chính và lập kế hoạch là nền tảng quan trọng để đạt được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Cuối cùng, tôi mong rằng tất cả những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống như tôi có thể nhận ra điều này và sớm lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Chia sẻ