Cô Tạ nhiều lần bị chồng đánh đập tàn bạo; và khi biết vợ nộp đơn ly hôn, anh ta đánh cô thủng cả thận, tụy, phổi, phải mang bên mình chiếc túi đựng phân suốt đời.
Không thể chịu đựng nữa, người chồng đã báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát nhận được báo cáo, chỉ nói rằng đây là chuyện riêng của gia đình, nên tự xử lý.
Vụ án bé gái 8 tuổi tử vong vì bị "mẹ kế" bạo hành vẫn còn đang khiến dư luận phẫn nộ thì đến vụ đứa trẻ 3 tuổi với 9 chiếc đinh ghim trong đầu khiến người ta đứng ngồi không yên. Cha dượng, mẹ kế được gọi tên. Sau 2 chữ ly hôn, cha mẹ đẻ cũng không thể vô can...
"Dù tạo điều kiện cho nó đón con, chăm sóc hoặc thăm nuôi nhưng nó vẫn lấy cớ để đến nhà đập phá, hành hung bất cứ ai trong gia đình, khiến cuộc sống nhà tôi đảo lộn, vợ chồng ly tán", mẹ của cô gái bị chồng cũ bạo hành chia sẻ.
Ngày 25-11, ông Cao Hùng Cường (Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nên UBND xã đã chuyển vụ việc cho Công an huyện tiếp tục làm rõ.