Bao giờ chồng lấy thì... lấy chồng

,
Chia sẻ

Ngoài 35 tuổi chị vẫn tuyên bố xanh rờn: "Không hề thấy buồn vì chưa lấy chồng!". Là chị lựa chọn cuộc sống như thế? Hay tại chị quá tệ nên đàn ông không dám rước về?

Trong vòng vài năm trở lại đây, không chỉ những mỹ nhân, những người nổi tiếng mà còn có một số lượng không nhỏ những phụ nữ bình thường có khuynh hướng thích sống độc thân. Bởi vì họ thành đạt, có địa vị trong xã hội, họ tự tin, họ xinh đẹp... nên chả dại gì họ bỏ phí cuộc đời vào một góc bếp nào đó. Thế nhưng trong con mắt của nhiều người thì họ lại bị cho là kẻ... ế chồng!

Không phải họ ế chồng!

Bận rộn với hàng núi công việc, lúc nào cũng chăm chăm hoàn thành sớm để được thăng chức, để được thưởng nhiều tiền. Rảnh rỗi thì đi shopping, siêu thị, tụ tập bạn bè, du lịch, tham gia các hoạt động xã hội... Tóm lại là họ muốn làm gì thì làm, khoái ăn gì thì ăn, thích đi đâu thì đi, dậy sớm, thức khuya, ngủ ngày... Họ cho rằng có rất nhiều điều thú vị và cuốn hút hơn là chuyện yêu đương nam nữ. 

Có một chị ngoài 35 rồi vẫn tuyên bố xanh rờn: "Tôi không hề thấy buồn vì chưa lấy chồng!". Điều đó chứng tỏ chị luôn biết cách tạo ra niềm vui và tìm được niềm vui như mình mong muốn. Lại có một chị khác tâm sự: "Tôi đã từ chối một người vì anh ấy muốn tôi bỏ việc và trở thành người vợ, người mẹ suốt cả ngày!". Có nghĩa là chị ấy không muốn nhốt mình trong một ngôi nhà nào đó nơi mà chị sẽ phải suốt ngày đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, thu dọn nhà cửa và cho em bé bú. Ngoài những việc ấy ra thì mọi đam mê công việc đều bị dập vùi.

Và như thế, cuộc sống độc thân tự do luôn là lựa chọn của những người phụ nữ không thích bị ràng buộc. Hay nói đúng hơn là họ không muốn hy sinh cho những người đàn ông không xứng đáng - những người đàn ông bảo thủ, gia trưởng, có lối nghĩ cực kỳ... truyền thống. Nhìn vào những gia đình đổ vỡ họ lại tự nhủ thật là tuyệt vời và khôn ngoan khi không lấy chồng... Dù thực tế, ẩn sau cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cá tính và tự tin của họ thì một khoảnh khắc nào đó, cảm giác cô độc, mệt mỏi cũng xâm chiếm họ, hành hạ họ, giày vò họ... như ai.

Không thể nói những người phụ nữ này bị ế chồng vì xung quanh họ luôn có rất nhiều vệ tinh chao liệng. Vấn đề là những vệ tinh kia có đủ khả năng làm cuộc sống của họ thay đổi hay không?! Tuy nhiên, cũng phải bỏ nhỏ với chị em rằng: Đã là quy luật tự nhiên thì không nên phá hỏng, mỗi người nên tìm cho mình một sự đồng điệu trong tâm hồn...
 

"Chán cảnh độc thân lắm rồi!"

Họ luôn khao khát một gia đình... Niềm khao khát ấy là có thực, nó ám ảnh những người phụ nữ, dồn ép họ phải... đăng đàn tìm kiếm một nửa của mình ở những trang web mai mối, lăn lộn ở những câu lạc bộ kết bạn, chủ động kết nối những cuộc hẹn hò... Thế nhưng cuối cùng thì chị em vẫn đi về lẻ bóng. Những chị em này, hoặc là hình thức quá tệ, hoặc là tính cách quá thể, chưa người đàn ông nào có đủ dũng khí để đến với họ.

Những chị em có hình thức không đẹp thì luôn tự ti, lúc nào cũng co mình lại, ngại tiếp xúc, lo sợ đủ điều. Ra đường không dám mặc áo hở vai, đi đám cưới không dám diện đầm, ra biển ngại mặc đồ tắm. Dũng cảm đến cuộc hẹn thì lại chẳng nói được câu nào, nước không dám uống, ngồi im thin thít như thịt nấu đông... Vô hình chung, họ đã tự giấu mình trước sự tìm kiếm của những người khác giới, mà biết đâu trong số ấy, có một nửa phù hợp với họ. Mong rằng các chị em hãy tự tin lên, trau dồi sự hiểu biết của mình để "dần dần đẹp lên" cả về nội dung lẫn hình thức. Phải chiến thắng được chính sự tự ti của mình trước đã rồi hãy nói đến một tình yêu!

Một số chị em khác thì lại quá khó tính (kén cá chọn canh, đứng núi này trông núi nọ), quá tự cao (luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ, ngạo mạn, tự cho rằng mình đẹp nên có thú vui là... hành hạ người khác), quá lẳng lơ (yêu đương quá nhiều, yêu ai cũng "hết mình", không biết trân trọng tình cảm, không chung thủy); quá thần tượng một ai đó (xây dựng hình tượng một người đàn ông quá hoàn hảo và đi tìm kiếm người đàn ông ấy, nhưng lại bị vỡ mộng vì trên thực tế không có người đàn ông nào hoàn hảo)... Những người phụ nữ này luôn thắc mắc rằng: "Tại sao không ai yêu tôi?"; "Tôi phải làm sao để níu kéo anh ấy?"; "Tôi phải chinh phục anh ấy như thế nào?"... Họ luôn đặt câu hỏi và tìm kiếm, xin xỏ sự tư vấn nhưng lại quên tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Mình có xứng đáng được yêu thương không?"; "Mình hành xử như thế có quá đáng không?"... Nếu chị em biết kết hợp những lời góp ý và nhìn lại bản thân để hoàn thiện hơn thì chắc chắn, tình yêu và hạnh phúc đích thực sẽ xuất hiện.

Cũng có một lý do khác, một số chị em từng bị tổn thương bởi mối tình đầu, mối tình thứ hai... nên họ sợ phải chịu đựng những gì mình đã từng chịu đựng thêm một lần nữa. Thâm tâm họ luôn mong ước có được một cuộc sống hạnh phúc, có một gia đình để yêu thương, chăm sóc, quan tâm, chia sẻ và trổ tài nội trợ khéo léo... nhưng họ lại sợ thất bại, sợ bị phản bội, họ không dám vượt lên chính mình để đón nhận yêu thương một lần nữa. 
 
Thích sự tự nhiên trong tình yêu
 
Ngoài những người phụ nữ ế và bị cho là ế ra thì còn có một số chị em... ngoại lệ. Nhóm chị em này thích mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhất là chuyện tình cảm, cái gì đến sẽ đến. Chị em quan niệm rằng: Cái gì đã là của mình thì ắt sẽ thuộc về mình, không phải là của mình thì dù có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn tuột khỏi tầm tay mình. Sống nội tâm, sâu sắc, nhạy cảm và tinh tế là đặc tính của nhóm chị em này. Tuyên ngôn của họ sẽ là: "Bao giờ chồng lấy thì lấy chồng!".

Họ không tham vọng chức quyền và tiền bạc. Không hay đòi hỏi và đặt yêu cầu. Không có xu hướng sở hữu và đạt được điều mình mong muốn bằng mọi giá. Họ biết cách cân bằng cuộc sống từ những niềm vui tự tạo. Họ không ế, bởi thực tế là đàn ông luôn muốn cưới họ làm vợ. Họ không thích sống độc thân, bởi họ cũng biết khát khao một mái ấm, một người chồng tốt và những đứa con xinh xắn để yêu thương và được yêu thương, nhưng họ không lao đi tìm kiếm mà họ đợi chờ một sự đồng điệu nhất định trong tâm hồn. Tuy nhiên, không một hạnh phúc nào lại không cần sự nỗ lực, cố gắng và phấn đấu.

Nếu họ đã trót dành cảm tình cho một người khác giới nào đó thì họ sẽ tuyệt đối thủy chung với thứ tình cảm đó trong im lặng và âm thầm. Họ tin, họ hy vọng rằng đến một lúc nào đó, người đàn ông trong tim họ sẽ cảm nhận được và anh ta sẽ là người ngỏ lời như... tự nhiên phải thế! Họ đã không biết một điều, có hàng trăm thứ tình cảm khác nhau mà người đàn ông phải giải quyết trong cuộc đời trai trẻ của họ, nếu không muốn phải hy vọng trong vô vọng thì tốt nhất là hãy bật đèn xanh cho anh ta. Nếu nhận được tín hiệu "qua đường" mà anh ta vẫn không xuất phát thì... hãy quên khẩn trương anh ta đi. Hoặc là anh ta đã thuộc về người phụ nữ khác, hoặc là anh ta không xứng đáng vì đã quá hèn, nhát - Người như thế không thể đem lại cho chị em sự an toàn và đáng tin cậy!
 
Nói cho cùng, sự thực vẫn là sự thực, những người phụ nữ độc thân không thể lẩn trốn được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Vẫn biết "duyên phận phải chiều", nhưng hơn hết, mỗi người cần phải biết cách làm thế nào để có thể đón nhận được tình cảm của người khác giới, vun vén cho tình cảm ấy nở hoa, kết trái.
 
Theo Ô Mai Già
Timnhanhblog
Chia sẻ