Bạn trai từng nói: “Thả đi, có bầu rồi cưới”, cô nàng thử lòng bằng tin nhắn có thai và cái kết đắng ngắt

Wendy,
Chia sẻ

Đúng là không đo không biết lòng người, đo rồi mới nghĩ biết vậy đừng đo cho xong.

Nam nữ yêu nhau bây giờ, chuyện ăn cơm trước kẻng không còn quá xa lạ nữa. Nhiều người trẻ ngầm đồng thuận, yêu đương là có thể chấp nhận cả tình dục, dù không chắc sẽ kết hôn với nhau. Vấn đề là "yêu" sao cho an toàn, không để lại "hậu quả ngoài ý muốn" mà thôi. Nhiều người thậm chí còn cố tình có bầu trước để "chắc cú" rồi mới đi đến hôn nhân.

Mới đây, có một cô nàng có nickname Facebook là P.Q đã đăng trên hội nhóm của các chị em để kể ra câu chuyện cười ra nước mắt của mình khiến dân mạng được một phen xôn xao.

Số là cô gái này yêu một chàng trai có thu nhập khá, lúc yêu anh chàng luôn miệng nói rằng cứ thả đi, có bầu thì cưới. Thế là trong lúc cao hứng, cô nàng đã nhắn tin trêu anh người yêu là có bầu rồi với hy vọng anh sẽ giữ lời hứa và bảo sẽ cưới luôn. Ấy vậy mà trái với kỳ vọng, anh kia lại tỏ ra lưỡng lự về đám cưới, thậm chí còn có ý định bắt cô người yêu phải phá thai vì lý do chưa đủ điều kiện kinh tế để lập gia đình.

Bạn trai từng nói: “Thả đi, có bầu rồi cưới”, cô nàng thử lòng bằng tin nhắn có thai và cái kết đắng ngắt - Ảnh 1.

"Em và bạn ấy năm nay 25 tuổi, em làm văn phòng và lương + doanh số tháng 12 triệu, bạn ấy thì có cửa hàng kinh doanh riêng, lãi tháng tầm 40 triệu. Có thể với gia đình người này là thu nhập khá, gia đình khác là thu nhập ít. Còn đối với em là vừa đủ và có một chút dư ra để tiết kiệm.

Bạn ấy theo đuổi em 2 năm và em đồng ý yêu được mấy tháng rồi. Trong lúc yêu thì bạn ấy có nói là thả đi, nếu có con thì cưới. Nhưng em vẫn uốngg thuốc tránh thai và bạn ấy không biết.

Thực tế thì em không còn trẻ và công việc ổn định, bạn ấy thì hiền lành không chơi bời gì nên em cũng muốn xác định. Phụ nữ mà, có ai muốn yêu qua đường đâu mà không xác định tới hôn nhân, em chợt nghĩ nếu em có bầu thì sẽ như thế nào. Và em đã thử nói chuyện với bạn ấy các chị ạ.  

Bản thân em thì nghĩ rằng, 25 tuổi và có kinh tế rồi thì nếu có bầu chúng mình cưới thôi. Nhưng khi em nói có bầu rồi, câu đầu tiên bạn ấy hỏi em là "bỏ đi có sao không", sau đó là "phải lo làm ăn", "chưa có kinh tế"…

Em đăng post này lên đây để muốn hỏi mọi người xem liệu em thử như vậy có quá không, vì em nghĩ có phòng tránh thì sác suất có bầu vẫn là 5%".

Bạn trai từng nói: “Thả đi, có bầu rồi cưới”, cô nàng thử lòng bằng tin nhắn có thai và cái kết đắng ngắt - Ảnh 2.

Tin nhắn lưỡng lự của anh chàng người yêu muốn trì hoãn đám cưới.

Kèm theo những lời nói trên, cô gái P.Q còn đính kèm thêm cả một số tin nhắn cô và bạn trai nhắn qua lại cho nhau. Có thể thấy, thái độ của anh chàng kia khá là do dự trong khi cô gái này thì đã rất "nóng mắt" vì trò đùa của mình hóa ra lại cho một kết quả quá phũ phàng.

Bạn trai từng nói: “Thả đi, có bầu rồi cưới”, cô nàng thử lòng bằng tin nhắn có thai và cái kết đắng ngắt - Ảnh 3.

Bao giờ đủ lực mới cưới, anh còn trẻ quá, kinh tế chưa đủ làm sao nuôi con... là những cái cớ anh chàng người yêu viện ra.

Ngay lập tức, hàng trăm lượt bình luận của các nhà tình yêu học thông thái đã dội về. Các chị em tha hồ cho lời khuyên cô gái nên làm gì và xử lý anh chàng kia như thế nào. Phần đa mọi người đều khó chấp nhận được một anh người yêu như thế. Lúc yêu thì ngọt nhạt để chiếm được trọn vẹn cả tâm hồn, thể xác của bạn gái xong đến lúc vui chơi có kết quả thì lại tìm cách chối đây đẩy. 

Thủy Nguyễn là một trong những người rất gay gắt khi nói: "Tiễn vong luôn gái ơi, ngày xưa tớ cũng thử chồng tớ như thế nhưng câu đầu tiên chồng nhắn tin lại là thế mình cưới nhé, chứ không phải bỏ đi đâu. Đàn ông dám làm dám chịu, người ta đi ăn xin còn nuôi được con".

 Hay như bạn Hoàng Hồng Ngọc thì bình luận: "Hèn quá, bạn nên bỏ đi thôi. Trước mình 17 tuổi có thai, chồng mình nhảy cẫng lên sung sướng đi khoe khắp nơi đòi rước luôn cơ. Nói chung là trước hết người ta phải yêu con mình chứ như thế này ông ấy cũng thuộc dạng ham chơi ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân thôi chứ nghĩ được cho ai".

Về phép thử của cô gái trẻ, nick Hồ Thanh Loan nhận định: "Nếu thử thì một là tìm được người đàn ông của đời mình, hai là cho nó biến khỏi cuộc đời mình. Nhiều người cứ bảo đừng thử, nhưng thước nào đo được lòng người, phải thử mới biết được. Hồi trước mình cũng thử chồng mình nè, nên mới quyết định lấy. Một người đàn ông yêu mình thì sẵn sàng chịu trách nhiệm bạn ạ".

Bạn trai từng nói: “Thả đi, có bầu rồi cưới”, cô nàng thử lòng bằng tin nhắn có thai và cái kết đắng ngắt - Ảnh 4.

Đúng là cái kết của phép thử trên nó không được ngọt ngào thật, và anh con trai kia thì đã sập bẫy của người yêu rồi. Với cô gái P.Q mà nói thì đây vừa là tin vừa là tin buồn, vui là bởi vì may mà cô nàng chưa có bầu thật còn buồn thì không nói ai cũng biết, gã bạn trai này đúng là né trách nhiệm chứ còn gì nữa.

Nhưng nói gì thì nói, bên cạnh những ý kiến chỉ trích anh người yêu, cũng có nhiều người đứng trung lập nhìn thấu đáo cả hai con người kia. Nick Mạc Kì Phong cho ý kiến: "Đàn ông có khi họ có chuyên khó nói như phải trả nợ cho bố mẹ hay gì đó thì sao. Nhiều người trong số họ cũng muốn vợ con có cuộc sống tốt nhất là chuyện bình thường mà. Em nghĩ chị nên nói chuyện thẳng thắn, chứ nhắn tin thế này cũng khó".

Hoặc như bạn Hà Mai thì bình luận: "Cưới xin bầu bì gì không biết, nhưng bản thân lấy người khác ra đùa để người ta lo lắng thì là sai rồi, còn chửi rủa nữa. Thử thì chỉ để cho biết ý họ như thế nào rồi quyết định quen hay không ở mình thôi. Vốn chị cũng chưa phải có để mà mang người ta ra sỉ nhục như thế, chị không thấy áy náy à? Còn khi thật nó nói thế mới có tư cách chửi nhé! Em không bênh đàn ông xấu nhưng vốn chị chỉ thử thôi nên bỏ hay yêu tiếp là quyền của chị thôi không cần căng như vậy đâu".

Bạn trai từng nói: “Thả đi, có bầu rồi cưới”, cô nàng thử lòng bằng tin nhắn có thai và cái kết đắng ngắt - Ảnh 5.

Yêu nhau rồi nhưng có thật lòng hay không và chặng đường đi tới một "happy ending" cũng còn nhiều gian nan lắm. (Ảnh minh họa)

Rõ là chuyện yêu đương bao giờ cũng phức tạp mà, và phép thử thì thành công rồi đó nhưng mà sao tâm trạng cô gái đó chẳng được vui, thà rằng không thử cho xong. Thôi thì bây giờ vạn sự tùy duyên, quyết định là ở bạn bởi vì nhiều khi một tình huống nó cũng không nói hết lên được con người của người ta đâu.


Chia sẻ