Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính

Kiến Nghi,
Chia sẻ

Nữ chính Cẩm Duyên đã đưa ra yêu cầu vô cùng lạ dành cho anh chàng Trung Hiếu trong tập 705 Bạn muốn hẹn hò.

Bạn muốn hẹn hò tuần này chào đón Cẩm Duyên (27 tuổi) đang làm giám đốc quan hệ khách hàng của một ngân hàng và Trung Hiếu (32 tuổi) đang làm nhân viên kinh doanh, cả hai đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Chia sẻ về bản thân, Trung Hiếu cho biết năm 25 tuổi, anh bị tai nạn, phải lắp xương inox nên chân đi chưa được thẳng. Nghe đến đây, Hồng Vân hỏi nữ chính có hoang mang gì không, nữ chính cho biết bản thân cô đồng cảm với điều này vì năm lớp 10 cũng bị tai nạn và phải lắp xương inox nhưng hiện đã tháo ra rồi.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 2.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 3.

Khi được hỏi về tình trường của mình, Trung Hiếu cho biết anh từng trải qua 3 mối tình. Về phía Cẩm Duyên, cô nàng cũng từng trải qua 3 mối tình nhưng vì người yêu không có sự chung thủy nên đã chia tay.

Tiếp đến khi được hỏi về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Cẩm Duyên mong muốn người bạn trai của cô phải chung thủy, có gu ăn mặc, không thích đàn ông lăng nhăng, mông lép. Khá bất ngờ, MC Quyền Linh liền hỏi lý do vì sao không thích đàn ông mông lép, nữ chính cho rằng đàn ông có tiền thì mông sẽ hơi to. Trong khi đó, Trung Hiếu mong muốn người bạn gái cao trên 1m55, chung thủy là được.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 4.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 5.

Khi hàng rào tình yêu mở ra, Trung Hiếu đặt câu hỏi Cẩm Duyên có sợ con trai trưởng hay không? Nữ chính liền hỏi lại: "Tại sao lại phải sợ?", nam chính bộc bạch vì những mối tình trước đó bạn gái của anh nói không thích quen bạn trai là con trai trưởng trong nhà.

Tiếp đến khi Trung Hiếu đặt câu hỏi Cẩm Duyên có muốn về quê sống hay không, nữ chính cho rằng nếu như công việc ở quê tốt hơn công việc hiện tại, thu nhập cao thì cô sẽ về, còn nếu không thì sẽ không về quê, bởi quan điểm của cô là đã đi làm xa phải mang vinh quang về cho ba mẹ.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 6.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 7.

Kết quả, sau cuộc nói chuyện và tìm hiểu về nhau, Cẩm Duyên quyết định không bấm nút hẹn hò vì chưa tìm thấy được sự rung động.

Tập 705 còn chào đón Ngọc Liêm (32 tuổi) và Bá Phước (32 tuổi), cả hai đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Chia sẻ về tình trường của mình, Ngọc Liêm cho biết cô từng trải qua 1 mối tình chính thức. Về phía Bá Phước, anh chàng từng trải qua 1 mối tình nhưng chỉ kéo dài được 8 tháng và đã "ở không" được 4 năm nay.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 8.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 9.

Khi hàng rào tình yêu mở ra, Bá Phước đặt câu hỏi quan điểm trong tình yêu hôn nhân là như thế nào, Ngọc Liêm cho rằng nếu như cả hai hợp nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân chứ bản thân cô không đòi hỏi quá cao.

Tiếp đến Ngọc Liêm đặt câu hỏi cho Bá Phước có ngại nếu như quen một người con gái bằng tuổi mà họ quá chững chạc hay không, nam chính cho rằng thường người con gái sẽ già dặn hơn người con trai và điều đó thì quá tốt, cả hai có thể cân bằng cho nhau trong cuộc sống hôn nhân, gia đình.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 10.

Bạn muốn hẹn hò: Gái xinh 27 tuổi là giám đốc ngân hàng đi tìm chồng, đặt tiêu chuẩn cực lạ cho nam chính - Ảnh 11.

Kết quả, Ngọc Liêm - Bá Phước đều quyết định bấm nút hẹn hò trong sự chúc mừng của mọi người.

Chia sẻ