Bạn gái cũ của người yêu vẫn bám riết và tuyên bố là "bồ nhí" của anh

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Có lẽ vì thấy anh hiền hay thương người nên giờ không yêu được ai, cô ấy cứ níu kéo. Cô ấy còn tuyên bố kể cả khi anh đã lấy vợ, cô ta vẫn theo và sẽ làm bồ nhí của anh.

Hỏi:

Em và người yêu quen nhau từ khi em học đại học. Khi anh gặp em, anh đã có tình cảm với em. Nhưng vì em muốn chú tâm cho việc học mặc dù cũng có tình cảm với anh song em không đáp lại và nói là chỉ coi anh như 1 người bạn. Khi bị em nhiều lần từ chối tình cảm, anh và em đã không thể làm bạn với nhau nên không liên lạc nữa.

Sau đó lúc em chuẩn bị ra trường thì bọn em gặp lại nhau. Anh nói vẫn còn dành tình cảm cho em nhiều lắm. Nói chuyện 1 thời gian em thấy anh rất quan tâm và tốt với em. Em vẫn còn tình cảm dành cho anh từ ngày trước nên đã nhận lời yêu anh.

Chuyện sẽ rất êm đẹp và chẳng có gì đáng nói nếu như người yêu của anh không xuất hiện và nhắn tin xúc phạm em. Còn anh chỉ nói sau thời gian bị em từ chối và không liên lạc với em, anh ấy có gặp và yêu 1người xong lại chia tay vì người đó lăng nhăng, không chung thủy.

Nhưng đến bây giờ em mới biết thêm sự thật về anh. Anh và người đó đã từng đi chơi, quan hệ với nhau rất nhiều lần. Thậm chí có lần anh phải về đưa người đó đi giải quyết hậu quả. Nhưng không biết đó có phải con của anh không nữa vì anh cũng không dám chắc.

Bạn gái cũ của người yêu vẫn bám riết và tuyên bố là
Bây giờ em mới biết thêm sự thật về anh. Anh và người đó đã từng đi chơi, quan hệ với nhau rất nhiều lần. Thậm chí có lần anh phải về đưa người đó đi giải quyết hậu quả (Ảnh minh họa)

Anh từng bảo cô ta giữ lại thai để anh chịu trách nhiệm nhưng cô ta bảo là lo sợ gia đình và mọi người biết. Sau khi chia tay rồi mà cô ta vẫn tìm cách níu kéo. Cô ấy khóc lóc, kêu khổ và tìm mọi cách liên lạc với anh. Anh yếu lòng và cảm cảm thấy có lỗi vì đã gây tổn thương cho cô ta nên đã nói chuyện để động viên an ủi mong cô ta sớm đi tìm được hạnh phúc. 

Cô ta là kẻ chơi bời trước khi yêu anh và cả khi yêu anh. Cô ta còn yêu qua lại và quan hệ với rất nhiều người. Vậy mà cô ta cứ bám theo dày vò, níu kéo người yêu em vì những chuyện trước kia 2 người đã từng có với nhau. Có lẽ vì thấy anh hiền hay thương người nên giờ không yêu được ai, cô ấy cứ níu kéo. Cô ấy còn tuyên bố kể cả khi anh đã lấy vợ, cô ta vẫn theo và sẽ làm bồ nhí của anh.

Giờ em cảm thấy sốc, thật sự hoang mang và suy sụp khi biết rõ về quá khứ của anh. Nếu trước kia anh nói rõ với em về quá khứ đó có lẽ em không phải đau lòng như bây giờ.

Nếu cô ta không nhắn tin cho em thì chuyện quá khứ đó em sẽ mãi không biết và anh sẽ giấu em suốt đời. Khi em biết rõ mọi chuyện và hỏi thì anh mới dám thừa nhận. Thế mà trước đây, anh còn dám tuyên bố anh chưa từng quan hệ với bất kỳ người con gái nào. Em thấy sốc và không biết phải làm sao nữa.

Anh ấy bảo, nếu em có thể chấp nhận quá khứ thì hãy quên đi mọi chuyện để sống cho hiện tại. Nhưng đầu óc em không thể thôi nghĩ về những điều này. Em cần phải làm gì để người yêu cũ của người yêu em không thể dày vò, níu kéo thêm? Vì em biết anh rất nhân hậu và yếu lòng. Chỉ cần cô ta khóc hoặc đau khổ dọa tự tử là anh lại cảm thấy có lỗi và phải nói chuyện an ủi cô ta dù điều đó anh không muốn.

Anh cũng không muốn cô ta liên quan và ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn em nữa. Nhưng anh yếu lòng quá chị ạ. Em mong sớm nhận được hồi âm và lời khuyên của chị.

(Vân Anh, HN)

Chị Tâm An trả lời:

Thân chào em! 

Em đang trải qua giai đoạn thử thách trong tình yêu. Đây cũng là giai đoạn quan trọng quyết định tình cảm của các em sẽ đi tiếp hay dừng lại. Vấn đề mà em đang e ngại băn khoăn cũng là điều mà em cần quan tâm để quyết định một cách khách quan nhất.

Tình yêu và niềm tin là nền tảng cần thiết để tạo điền đề cho một cuộc sống hạnh phúc. Như em nói, bạn trai em là người theo đuổi em rất lâu kể cả khi em không đáp lại, điều đó chứng tỏ tình yêu của anh ấy dành cho em là rất lớn và anh ấy cũng là người rất kiên trì theo đuổi em. 

Bạn trai em là người có tính cách nhân hậu và cũng dễ mềm lòng, chính vì vậy nên đã dẫn tới vấn đề hiện tại là người yêu cũ vẫn tiếp tục níu kéo cũng như có lời nói “đe dọa” đến tình yêu của các em. Điều quan trọng nhất ở đây là tình yêu của các em có đủ lớn hay không và thái độ của anh ấy sau chuyện này là như thế nào. 

Bạn gái cũ của người yêu vẫn bám riết và tuyên bố là
Anh ấy bảo, nếu em có thể chấp nhận quá khứ thì hãy quên đi mọi chuyện để sống cho hiện tại. Nhưng đầu óc em không thể thôi nghĩ về những điều này (Ảnh minh họa)

Lý giải cho việc anh ấy giấu em chuyện này, chị nghĩ cũng không có gì khó hiểu, bởi bạn trai em phải rất khó khăn mới được em nhận lời yêu và không muốn làm em tổn thương nên anh ấy đã làm như vậy. Có thể em sẽ thấy sốc khi anh đã nói với em rằng chưa động chạm vào người con gái nào, em hãy nên trao đổi thẳng thắn với anh ấy để nghe những lời giải thích từ phía anh ấy nhé.

Còn chuyện cô gái kia, đây là chuyện của anh ấy nên em hãy thẳng thắn chia sẻ để anh ấy tự giải quyết vấn đề này. Nếu anh ấy muốn đến với em thì anh ấy cần giải quyết dứt khoát và có câu trả lời rõ ràng với người con gái kia. 

Còn nếu anh ấy sợ người con gái kia sẽ làm những chuyện tiêu cực như: dọa tự tử hay khóc lóc mà sẽ quay lại thì mọi chuyện xảy ra anh ấy phải chấp nhận. Bởi trong tình yêu không có chỗ cho sự yếu lòng. Em có thể dựa vào mức độ dứt khoát của anh ấy trong chuyện này để quyết định xem mình có tiếp tục hay dừng lại.
 
Chúc em sáng suốt!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ