Bán đồ cũ: Trào lưu kiếm tiền mới nổi của chị em công sở

Lan Vũ,
Chia sẻ

Một lô khoảng 300.000 đồng nhưng khi bán lẻ từng chiếc quần áo, mỗi cái từ 30 – 50 nghìn đồng, nhiều khi chị em có trong tay cả triệu tiền lời.

Tất tả sau khi tan sở...

5h30 chiều, kết thúc một ngày làm việc, chị P. Hòa (Cầu Giấy -Hà Nội) lại vội vã về nhà, không phải là đón con, đi chợ, chuẩn bị bữa tối như thường lệ mà chị cùng chồng đèo hai bao tải quần áo ra đường Xuân Thủy, gần cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội để bán. Mặt hàng mà chị bán là quần áo hàng thùng, thường là quần áo đã qua một vài lần sử dụng nhưng vẫn còn đẹp và mới, hoặc là quần áo có những lỗi nhỏ khi sản xuất, các shop thời trang loại ra... Khách hàng chính của chị là sinh viên, thậm chí có cả người đi làm do sự hấp dẫn của tấm biển: “Quần áo thanh lý 30k -50k” mà không ngần ngại dựng xe, lúi húi chọn cho mình một vài cái áo ưng ý.

Gạt vài sợi tóc xõa trên khuôn mặt còn vương nhẹ son phấn sau một ngày đi làm ở công ty, chị Hòa tươi cười nói: “Dạo này tối nào cũng ra bán quần áo ở đây, cũng may là có ông xã phụ giúp việc chuyển đồ, dọn đồ nên cũng đỡ vất vả. Còn con cái ở nhà nhờ tạm mẹ chồng trông nom, lo cơm nước. Có hôm đi làm về muộn, tắc đường, về đến nhà không kịp ăn bát cơm, phải vội vàng chở đồ đi luôn, sợ ra muộn quá người ta chiếm mất chỗ bán “đẹp”, một lúc sau chồng mới mang cơm ra, vừa ngồi bán vừa ăn”.


Thông thường, những người như chị Hòa đều đang có việc làm với thu nhập ổn định, tuy nhiên nhìn thấy lợi nhuận không nhỏ từ việc bán quần áo hàng thùng nên họ sẵn sàng chấp nhận vất vả, tất bật sau khi tan ca, cho dù trước đó đã khá mệt mỏi sau một ngày cặm cụi với công việc ở công ty. “Mẹ chồng mình cứ than là mình ham kiếm tiền quá, nhưng lời lãi ở việc buôn hàng thùng này cũng khá, vất vả một tí nhưng kiếm được thêm thu nhập thì...tội gì!” - Chị Hòa cho biết thêm.

“Một vốn bốn lời”

Động lực để khiến các chị em công sở đua nhau đi buôn là vì lời lãi của việc này hoàn toàn không nhỏ. Những chiếc áo, quần hàng thùng được bán ra phổ biến với giá từ 30-50.000 đồng, rẻ hơn hoặc đắt hơn tùy thuộc kiểu dáng, mẫu mã và chất liệu vải. Hàng được các chị em cất về từ các chợ đầu mối như chợ Hàng Da, chợ hàng thùng Đông Tác, hay dọc phố Phùng Hưng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Hoàng Tích Trí, Tôn Đức Thắng... Giá cả của quần áo khi chị em mua về để bán thường không tính theo chiếc như khi bán lẻ mà tính theo lô. Khi đó, lợi nhuận chính là sự chênh lệch khá lớn giữa giá mua và giá bán. Một lô khoảng 300.000 đồng nhưng khi bán lẻ từng chiếc quần áo, mỗi cái từ 30 – 50.000 đồng, nhiều khi các chị em có trong tay cả triệu tiền lời. Chị P. Mai (Đống Đa) – bán trên đường Láng, nói nhỏ: Mỗi tối đi bán thế này mình cũng được khoảng vài trăm ngàn, hơn hẳn cả một ngày “kéo cày” trên công ty”.

Lô quần áo được bán với giá 300 nghìn/kg.

Nếu công việc của các chị em chốn công sở chỉ có mức thu nhập trung bình, thì lợi nhuận kiếm được từ việc kinh doanh quần áo hàng thùng này quả là một nguồn thu nhập không thể bỏ qua. Hơn nữa, ở thời điểm đang vào mùa đông như hiện nay, những mặt hàng là quần áo ấm, áo len, áo khoác, áo choàng, tất, khăn... đặc biệt hút khách. Có lợi thế về giá cả, khu bán hàng thùng của các chị em lúc nào cũng tấp nập khách vào chọn mua.

Kiếm tiền không dễ!

Lợi nhuận hấp dẫn, tuy nhiên việc “kinh doanh” này của chị em không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Vì là hình thức kinh doanh tự phát, lại sử dụng vỉa hè vốn giành cho người đi bộ để làm địa điểm buôn bán, thế nên lúc nào các chị em cũng phải canh cánh nỗi lo “công an đến”! Đi dọc đường Xuân Thủy, không hiếm cảnh các chị em cuống cuồng thu dọn hàng, đồ nghề để “chạy” khi thấy “bóng dáng” của các anh công an tay cầm dùi cui đang tới gần. Chị H. Linh (Cầu Diễn) chia sẻ: “Có lúc đang đông khách, nhưng mấy người bán ngô nướng, xúc xích bên cạnh nói công án đến là lại vội vàng thu dọn cho gọn rồi...chạy, thấy công an khuất bóng rồi mới lại dám quay lại bày ra bán tiếp. Chỉ sợ bị phạt thì lời lãi chẳng đủ để bù ”. Vất vả hơn, chị Hằng (Nguyễn Chí Thanh) kể: “Có hôm đứa nhỏ nhà mình cứ theo đi, đến lúc chạy công an, mình phải đèo hàng, con bé thì nước mắt ngắn nước mắt dài chạy theo sau. Nghĩ mà thấy thương con!

Ngoài nỗi lo bị công an phạt, các chị em đi buôn đồ còn sợ khi bị kẻ gian lợi dụng lúc đông khách, nhốn nháo, để “cuỗm” mất cả vốn lẫn lời, hay bị “nghiện” trấn lột lúc vắng người...

Với những chị em luôn muốn kiếm thêm thu nhập ngoài đồng lương chính thức của mình ở cơ quan, thì việc đi buôn hàng thùng có vẻ như một phương án kinh doanh hiệu quả. Chính điều này đã khiến buôn bán quần áo hàng thùng ở vỉa hè trở thành một trào lưu mới trong giới chị em công sở.


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!


Chia sẻ