Bán đấu giá trinh tiết để… trang trải nợ nần

Theo Đời sống pháp luật,
Chia sẻ

Một cô gái người Hungary đã rao bán trinh tiết thông qua kênh truyền hình Tabu TV nhằm trang trải nợ nần cho gia đình lúc cô 18 tuổi.

Cô gái tóc vàng 18 tuổi có tên gọi Miss Spring đã rao bán "cái ngàn vàng" của mình cho người trả giá cao nhất thông qua kênh truyền hình Tabu TV.

Bán đấu giá trinh tiết để… trang trải nợ nần 1
Miss Spring cho rằng số tiền bán trinh tiết sẽ giúp cô trang trải nợ nần cho gia đình.

Miss Spring cho biết, gia đình cô nợ nần chồng chất và có nguy cơ mất nhà do khủng hoảng tín dụng ở Hungary, trong khi đó, cô lại muốn theo học đại học Y khoa. Số tiền bán trinh sẽ giúp cô thanh toán mọi nợ nần và thực hiện được ước mơ của mình.

Tuy nhiên, ông chủ của kênh truyền hình Tabu TV có thể đối mặt với tù tội vì các công tố viên khiếu nại rằng vụ đấu giá trinh tiết của Spring giống như một hình thức dẫn khách mại dâm.

MC Mate Kocka, người chỉ đạo cho phiên đấu giá cho hay: “Tôi không cảm thấy nó giống như việc dẫn khách mại dâm cho cô gái. Tôi biết dẫn mối cho khách là một tội vi phạm ở Hungary nhưng nó đã được phân loại chỉ là một hình thức phạm tội nhẹ với mức phạt vào khoảng 290 bảng Anh. Cô Miss Spring cũng biết điều đó và cô ấy sẽ trả số tiền đó sau khi nhận được khoản bán trinh”.

Bán đấu giá trinh tiết để… trang trải nợ nần 2
Spring đã từ chối một người đàn ông trả giá trinh tiết cô với 200.000 bảng vì
 người này muốn tiến xa hơn với cô

Phiên bán đấu giá trinh tiết của Spring trước đó đã được thực hiện trên website eBay và được trả giá cao nhất là 200.000 bảng bởi một người đàn ông ở Anh. Tuy nhiên, cô Spring đã phá vỡ hợp đồng vì người đàn ông này muốn đi xa hơn và cũng muốn kết hôn với cô.

Spring cho hay: “Tôi không có nhu cầu tìm một người chồng. Tôi chỉ làm điều này cho gia đình mình”.

Cô gái 18 tuổi này chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình làm gì sai trái khi bán trinh tiết của mình. Và tôi nghĩ điều đó khá lãng mạn bởi vì người đàn ông đó trả một số tiền lớn để tôi trang trải nợ nần cho gia đình và giữ lại được ngôi nhà của mình. Nhờ đó, tôi sẽ giúp được gia đình mình thoát khỏi tình trạng vô gia cư. Người ấy sẽ là vị cứu tinh của tôi”.

Chia sẻ