BÀI GỐC Cháu gái lãnh đạo đến xin việc nhưng bị tôi "đánh trượt" vì một hành động nhỏ ở cây xăng, hôm sau giám đốc đích thân tìm gặp tôi

Cháu gái lãnh đạo đến xin việc nhưng bị tôi "đánh trượt" vì một hành động nhỏ ở cây xăng, hôm sau giám đốc đích thân tìm gặp tôi

Chắc cô ấy không nhận ra tôi, còn tôi thì quên sao được bộ váy đen trắng với chiếc cổ nơ bèo đấy!

16 Chia sẻ

Bán đất được giá cao, bà chủ tặng tôi 200 triệu và bắt tôi nghỉ việc về quê lấy chồng

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi đang làm việc tốt, tại sao bà chủ lại cho tôi nghỉ việc chứ?

Tôi từng có mối tình sâu đậm với Tiến - người cùng làng. Sau khi học xong cấp 3, gia đình tôi không có điều kiện nên tôi phải nghỉ học và đi kiếm tiền, còn bạn trai vẫn tiếp tục học đại học.

Khi ra phố làm việc, tôi và Tiến vẫn liên lạc với nhau, tình yêu của chúng tôi vẫn tốt đẹp. Anh ấy nói học xong 4 năm đại học sẽ làm đám cưới với tôi. Chúng tôi sẽ mua nhà thành phố và có những đứa con đáng yêu.

Người ít va vấp xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào bạn trai, những năm Tiến học đại học, tôi đã chu cấp tiền cho anh ấy ăn học. Để có tiền nuôi bạn trai ăn học, tôi làm rất nhiều công việc như công nhân, bưng bê, bán hàng và giúp việc.

Hơn một năm nay, tôi làm giúp việc cho một gia đình khá giả. Vợ chồng ông bà chủ vẫn còn đang công tác, các con đều có việc làm tốt. Công việc hằng ngày của tôi là chuẩn bị bữa sáng và tối cho mọi người, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ quần áo.

Bạn trai tôi đã ra trường một năm nay, anh có công việc tốt nhưng mối quan hệ của chúng tôi ngày càng lạnh nhạt. Vài lần tôi gọi điện cho Tiến, anh cáu gắt nói tôi làm phiền anh.

Bán đất được giá cao, bà chủ tặng tôi 200 triệu và bắt tôi nghỉ việc về quê lấy chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lần bà chủ thấy tôi ngồi khóc trong phòng, tôi buồn rầu kể lại mọi chuyện cho bà ấy nghe. Bà kết luận là Tiến chỉ lợi dụng tiền của tôi và không còn yêu tôi nữa. Tiến không muốn nói lời chia tay trước mà đang tìm cách làm tôi chán mà tự rời đi. Bà khuyên tôi đừng níu kéo người đó nữa mà thiệt thân.

Dù cho Tiến không còn yêu tôi nữa nhưng anh ta đã cầm tiền của tôi ăn học 4 năm, tôi không thể mất số tiền kiếm bằng mồ hôi nước mắt được. Tôi vẫn kiên trì đeo bám Tiến để yêu cầu trả tiền nhưng anh ta chặn tất cả số điện thoại mà tôi dùng để gọi, anh còn đổi phòng trọ.

Hôm chủ nhật vừa rồi, bà chủ bất ngờ đưa tôi 200 triệu nói là bán đất được giá hời nên cho tôi làm của hồi môn đi lấy chồng. Bà bắt tôi nghỉ việc ngay trong ngày và sắp xếp hành lý về quê lấy chồng. Bà bảo tôi yêu phải kẻ xấu, đừng lãng phí tuổi thanh xuân, dùng số tiền bà cho để bắt đầu cuộc đời mới với một người đàn ông tốt. Đây cũng là bài học để tôi biết mà tìm người chồng đạo đức cho bản thân.

Tôi muốn ở lại làm việc nhưng bà chủ không cho làm nữa, vì không muốn tôi lãng phí tuổi trẻ với công việc nhàm chán này. Tôi không muốn mất số tiền đã bỏ ra cho Tiến ăn học 4 năm. Theo mọi người, tôi phải làm sao mới lấy lại được đây?

Chia sẻ