Bạn bè thương tiếc chia buồn nam vận động viên tử vong khi tham gia giải chạy Dalat Ultra Trail ở Lâm Đồng

TÙNG (TỔNG HỢP),
Chia sẻ

Sau tai nạn thương tâm của anh T., nhiều bạn bè đã viết lên mạng xã hội lời chia buồn cùng anh, bày tỏ sự thương cảm sâu sắc và mong anh yên nghỉ.

Sự việc một nam vận động viên mất tích, bị phát hiện tử vong khi tham gia Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 tại Lâm Đồng xảy ra khiến nhiều người hết sức bàng hoàng và thương xót.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, nạn nhân được xác định là anh T.Đ.T (40 tuổi, ngụ TPHCM).

Bạn bè thương tiếc chia buồn nam vận động viên marathon tử vong ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Các VĐV tham dự Giải chạy Siêu Marathon quốc tế Dalat Ultra Trail – 2020 bị mắc kẹt tại một đoạn đường do nước lũ dâng cao - Ảnh: Báo SGGP

Vào sáng 20/6, anh T. cùng khoảng 5.000 vận động viên khắp cả nước tham dự và tranh tài ở 5 nội dung thi đấu. Tuy nhiên vào buổi trưa tại khu vực Đà Lạt – Lạc Dương có mưa rất lớn kéo dài khiến mực nước các sông suối nhỏ dâng lên cao, nam vận động viên đã mất tích khi tham gia đường chạy.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể anh T. tại khu vực tổ dân phố Đan kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Bạn bè thương tiếc chia buồn nam vận động viên marathon tử vong ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: TTXVN

Trên trang Facebook được cho là của anh T., rất nhiều bạn bè đã để lại bình luận bày tỏ sự thương tiếc trước tai nạn đáng tiếc của anh. Tất cả đều mong anh được yên nghỉ, đồng thời chia buồn cùng gia đình nam vận động viên trước mất mát quá lớn.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng mọi người khi tham gia giải chạy nói riêng cũng như bất cứ hoạt động nào khác nói chung tại khu vực Đà Lạt – Lạc Dương nên cẩn trọng bởi thời tiết mưa lớn dễ gây những sự cố nguy hiểm.

Bạn bè thương tiếc chia buồn nam vận động viên marathon tử vong ở Lâm Đồng - Ảnh 4.

Bạn bè thương tiếc chia buồn nam vận động viên marathon tử vong ở Lâm Đồng - Ảnh 5.

Nhiều bạn bè bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của anh T. - Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ