Một lần nữa, với quan điểm hay ho, bài viết của Đoàn Thu Thuỷ sau khi đăng tải ít lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng.
Những ngày ấy, khi quà vặt cho trẻ em vẫn còn hạn chế, thì một ổ bánh mì kẹp kem đáng giá vài bữa ăn sáng chính là món ăn tuyệt hảo nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng ráng chắt bóp để mua.
Một gánh bánh mì dạo, thoắt ẩn thoắt hiện, không địa chỉ cố định nhưng lý gì nó lại bán ra 300 ổ mỗi ngày và được nhiều người "mê", trông ngóng để mua đến như vậy? Câu trả lời nằm trong hương vị của những ổ bánh mì được bán ra chỉ với giá 12 ngàn.
Sài Gòn nhiều hẻm hóc, bởi nên cũng nhiều góc quán ngon mà chắc chỉ dân cư khu đó mới biết. Song song với đó là một số quán ăn vì chất lượng và giá rẻ nên hết hàng rất nhanh.
Đây quả là một cú lừa ngoạn mục cuối năm với quy mô khá lớn và cùng một cách thức, khiến cho cộng đồng chị em giận dữ, đồng loạt đăng đàn tố cáo cửa hàng "ảo" bán máy ảnh Hàn Quốc kia.