Chuyện tình vợ chồng Bae Yong Joon: Hôn nhân dẫu không thể biến Lọ Lem thành bà hoàng, nhưng vẫn khiến bao người phải thầm ao ước!

Hương Giang. Design: H.Anh,
Chia sẻ

Đến tận bây giờ, khi Bae Yong Joon và Park Soo Jin đã kết hôn được 3 năm, chào đón hai nhóc tì kháu khỉnh thì thiên hạ vẫn chưa bớt ngạc nhiên về chuyện tình của họ.

Chuyện tình vợ chồng Bae Yong Joon: Hôn nhân dẫu không thể biến Lọ Lem thành bà hoàng, nhưng vẫn khiến bao người phải thầm ao ước! - Ảnh 1.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Bae Yong Joon là một ông lớn thực sự. Đầu những năm 2000, khi làn sóng Hallyu bùng nổ khắp châu Á với loạt phim "Bốn mùa" thì Bae Yong Joon là nam chính của bộ phim ăn khách nhất - Bản tình ca mùa đông. Hình ảnh chàng trai tóc dài lãng tử, đeo kính cận với nụ cười ngọt ngào đã làm biết bao trái tim cô gái tan chảy và thế là đủ để Bae Yong Joon trở thành ngôi sao châu Á. Sau Bản tình ca mùa đông, Bae Yong Joon tiếp tục tham gia một vài dự án khác và dĩ nhiên, bộ phim nào cũng anh cũng tạo nên cơn sốt.

ban tinh ca mua dong (3)
ban tinh ca mua dong (3)
ban tinh ca mua dong (1)
ban tinh ca mua dong (1)

Nhưng trong lúc các đồng nghiệp vẫn miệt mài đóng phim để củng cố tên tuổi thì Bae Yong Joon lại rẽ ngang sang một hướng khác, trở thành doanh nhân. Anh thành lập công ty giải trí Keyeast để quản lý sự nghiệp cho chính mình cũng như nhiều diễn viên khác. Tới thời điểm này, Keyeast đã trở thành cái tên đình đám trong showbiz Hàn, sở hữu kha khá ngôi sao mà đình đám nhất chính là nam diễn viên trẻ Kim Soo Hyun. Bae Yong Joon cũng là chủ nhân của một loạt nhà hàng sang trọng tại Nhật Bản, nơi lúc nào cũng đông nghẹt thực khách, vốn là các phụ nữ trung niên Nhật Bản hâm mộ anh từ lâu.

Đẹp trai thành đạt là thế, chẳng ngạc nhiên khi chuyện đời tư của Bae Yong Joon luôn khiến người ta tò mò. Mãi chẳng thấy anh hẹn hò hay kết hôn, lại luôn xuất hiện với kiểu tóc dài nhìn khá nữ tính đã khiến Bae Yong Joon bị nghi ngờ về giới tính. Thậm chí có thời gian, người ta còn đồn đại rằng Bae Yong Joon và chàng trai trẻ Kim Hyun Joong (Vườn sao băng) có tình cảm với nhau. Bởi Kim Hyun Joong là người do công ty Keyeast quản lý và hai bên thường xuyên gặp gỡ.

undefined
undefined
undefined
undefined

Đúng khi Bae Yong Joon bị suy đoán này khác nhiều nhất thì anh đột ngột thông báo sẽ kết hôn với nữ diễn viên Park Soo Jin. Nếu như Bae Yong Joon là ông hoàng của ngành giải trí thì Park Soo Jin là một cô nàng Lọ Lem chính hiệu. Park Soo Jin đóng phim đã lâu, cũng miệt mài tham gia nhiều chương trình giải trí, nhưng vẫn bị coi là diễn viên hạng B mà thôi. Cô chưa từng được đóng vai chính, vai diễn đáng nhớ nhất có lẽ là vai phụ trong Vườn sao băng hay Bạn gái tôi là hồ ly. Xét về nhan sắc, Park Soo Jin có vóc dáng chuẩn, nhưng gương mặt lại không thuộc dạng xinh đẹp nổi trội. Cô cũng không phải mẫu người cá tính hay hài hước để có thể gây ấn tượng trong các chương trình thực tế. Tóm lại, Park Soo Jin là một cái tên vô cùng mờ nhạt, cho đến khi kết hôn với Bae Yong Joon.

Chuyện tình vợ chồng Bae Yong Joon: Hôn nhân dẫu không thể biến Lọ Lem thành bà hoàng, nhưng vẫn khiến bao người phải thầm ao ước! - Ảnh 4.

Theo như chính người trong cuộc kể lại, Park Soo Jin vốn là diễn viên trực thuộc công ty Keyeast mà Bae Yong Joon làm ông chủ, vì thế hai người có dịp gặp nhau thường xuyên. Càng trò chuyện, họ càng thấy gắn bó với nhau hơn. Bae Yong Joon đã chờ đợi người phụ nữ của đời mình bao năm qua và đến khi gặp Park Soo Jin, anh nhanh chóng ngỏ lời cầu hôn khi hai người mới hẹn hò tròn 100 ngày. Đám cưới cổ tích đã diễn ra, đưa Park Soo Jin trở thành "bà hoàng".

Chuyện tình vợ chồng Bae Yong Joon: Hôn nhân dẫu không thể biến Lọ Lem thành bà hoàng, nhưng vẫn khiến bao người phải thầm ao ước! - Ảnh 5.

Ngay sau khi được biết tới là hôn thê của Bae Yong Joon, cuộc đời Park Soo Jin đã bước saang một trang mới. Tài khoản Instagram của cô tăng vọt lượng người theo dõi. Các tạp chí ngỏ lời mời chụp ảnh, các nhãn hàng mời đóng quảng cáo, các show truyền hình tranh nhau để được phỏng vấn cô, đều là những điều xưa nay chưa từng diễn ra với Park Soo Jin. Trước kia ra đường chẳng ai để ý, nay Soo Jin đi đâu cũng có đội vệ sĩ hùng hậu bao quanh, vì Bae Yong Joon muốn người phụ nữ mình yêu luôn được an toàn.

Chuyện tình vợ chồng Bae Yong Joon: Hôn nhân dẫu không thể biến Lọ Lem thành bà hoàng, nhưng vẫn khiến bao người phải thầm ao ước! - Ảnh 6.

Những tưởng sau khi kết hôn với Bae Yong Joon, Park Soo Jin sẽ nhanh chóng vứt bỏ quá khứ khó khăn trước kia để tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng hóa ra nàng Lọ Lem dù có bước chân vào lâu đài vẫn muốn giữ cho mình cuộc sống bình dị như trước kia. Ghé thăm tài khoản Instagram của Park Soo Jin, bạn sẽ không hề thấy những hình ảnh sang chảnh như đi nghỉ dưỡng ở những khu resort đắt đỏ, mua sắm những món đồ xa hoa. 

Thay vào đó, bạn sẽ thấy Park Soo Jin khoe khu vườn nhỏ mà cô vẫn tự tay chăm bón hằng ngày, với những cây cà chua sai trĩu quả hay luống xà lách xanh mơn mởn. Hoặc những món đồ trẻ em bé xíu do Park Soo Jin cặm cụi đan tặng con yêu. Hoặc chiếc bánh ngọt cô tự làm tặng chồng nhân một dịp đặc biệt. Cuộc sống của Park Soo Jin đằng sau cánh cửa của ngôi biệt thự sang trọng, hóa ra cũng giống như rất nhiều phụ nữ khác.

Chuyện tình vợ chồng Bae Yong Joon: Hôn nhân dẫu không thể biến Lọ Lem thành bà hoàng, nhưng vẫn khiến bao người phải thầm ao ước! - Ảnh 7.

Bởi với Park Soo Jin, hạnh phúc đến từ những niềm vui đơn giản mới là hạnh phúc bền lâu. Cô không mong mình sẽ trở thành một bà hoàng. Ngày xưa cô gái trẻ Park Soo Jin tận hưởng cuộc sống ra sao thì bây giờ cô vẫn sống tiếp như thế. Chỉ là từ giờ trở đi, đã có thêm một người đàn ông đồng hành cùng cô và hai thiên thần nhỏ coi cô là cả thế giới của chúng.

Chuyện tình vợ chồng Bae Yong Joon: Hôn nhân dẫu không thể biến Lọ Lem thành bà hoàng, nhưng vẫn khiến bao người phải thầm ao ước! - Ảnh 8.

Chia sẻ