Bắc Ninh: Hội Lim không còn cảnh ngả nón xin tiền, "cái bang" lê lết
Hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) năm nay được đánh giá là khá quy củ, không còn nhiều cảnh phản cảm như mọi năm.
Đến hẹn lại lên, Hội Lim diễn ra vào ngày 13/1 âm lịch (tức 20/2 dương lịch). Đây được xem là một trong lễ hội lớn nhất của miền Bắc.
Ngay từ sáng ngày 20/2 rất nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước đã có mặt tại nơi tổ chức chính lễ.
Đường chính vào khu vực tổ chức hội đông đúc.
Đứng từ cổng chính đưa tầm mắt ra phía trước thấy biển người đang tiến về lễ hội.
Nhiều gia đình phải cõng trẻ lên đầu để tránh đông đúc.
Giữa sân chính hội nơi các trò chơi diễn ra lượng người đổ về đông đến nghẹt thở.
Người dân di chuyển từng chút một.
Người dân chen ở sân chính hội đen đặc.
Đặc biệt hướng lên đền và khu vực diễn ra hội thi vật đông đến khó tưởng.
Người dân đứng kín mọi chỗ trống.
Không chỉ tham dự các trò chơi dân gian, xem hát quan họ nhiều người dân còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày hội.
Đến đầu giờ chiều lượng người dân vẫn đông đúc.
Không giống như mọi năm, Hội Lim năm nay không còn cảnh "cái bang" ngồi lê lết quanh khuôn viên lễ hội, các trò chơi cờ bạc trá hình cũng không còn và đặc biệt các liền anh, liền chị hát quan họ cũng không hề ngả nón xin tiền khiến không gian lễ hội trở nên vui vẻ và trong sạch. Chính điều này đã khiến hàng triệu du khách từ khắp mọi miền tổ quốc có mặt tại Hội Lim cảm thấy rất thoải mái...
Các hoạt động chính được tổ chức tại Hội Lim năm nay vẫn như thường lệ gồm: Hát quan họ, thi hát quan họ, hội thi đấu vật, đánh đu... cùng nhiều trò chơi dân gian, truyền thống thu hút du khách từ nhiều địa phương khách kéo đến.
Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Lan (Bắc Giang) cho hay: "Năm nay Hội Lim tổ chức quy củ hơn, không còn cảnh ăn mày lê lết xin tiền hay những cảnh phản cảm khiến du khách cảm thấy khó chịu như mọi năm".
Hàng triệu người có mặt tại Hội Lim từ sớm.
Không chỉ có người cao tuổi, trung niên, thanh niên mà nhiều gia đình còn cho trẻ nhỏ đến lễ hội.