Bá Vương Biệt Cơ
Công chiếu: 1993 Địa điểm quay: Bắc kinh Biên kịch: Lí Bích Hoa Đạo diễn: Trần Khải Ca Diễn viên: Trương Quốc Vinh- Trình Đắc Di (Ngu Cơ) Củng Lợi - Diệu Linh Trương Nghị - Đoàn Tiểu Lâu (Bá Vương) Lữ Tề - Quan lão bản Cát Ưu - Viên đại gia Đơn vị đầu tư: Cty ảnh nghiệp Thang Thần Hồng Kông - Cty sản xuất phim Bắc Kinh |
“Quân vương chí khí tận,
Tiện thiếp hà lưu sinh”
Có thể nói 184 phút của
Bá Vương Biệt Cơ gieo vào lòng người xem một nỗi ám ảnh, một nỗi xót xa, đó không chỉ là một bộ phim mà còn là một tác phẩm điện ảnh đầy nghệ thuật được dàn dựng dưới bàn tay tài hoa của Trần Khải Ca, xứng đáng với giải thưởng Cành Cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes năm 1993.
Chuyện phim trải dài suốt hơn 50 năm lịch sử Trung Quốc, từ những năm đầu Dân Quốc cho đến những năm cuối của Đại Cách Mạng Văn Hóa, nơi số phận con người bị xô đẩy, chà đạp qua những vinh quang, qua những đắng cay tăm tối mà gần 2 thập kỷ qua đã lấy đi bao giọt nước mắt thương cảm của người xem. Những giọt nước mắt của tôi lặng lẽ chảy dài cho số phận éo le của những người nghệ sỹ tài hoa. Trong thước phim ấy tôi nhận ra hai nàng Ngu cơ bạc mệnh, lựa chọn cái chết để giữ trọn tình yêu của đời mình.
Đó là “nàng” hoa đán Trình Điệp Y với nhan sắc và giọng ca làm say lòng bao người mê kịch , cuộc đời của “nàng” là một chuỗi bi kịch bắt đầu từ khi bước chân vào với sân khấu kinh kịch của cuộc đời. Từ giây phút người mẹ kỹ nữ nắm lấy con dao chặt đi ngón tay thừa của đứa con trai bé bỏng để nó có hy vọng được nhận vào lớp kịch, cuộc đời của cậu bé Đức Chí đã bước sang một trang khác với cái tên Tiểu Đậu Tử.
Gương mặt thanh tú của Tiểu Đậu Tử đã định đoạt sẵn cho tương lai của cậu bé gắn liền với những vai nhi nữ. Những trận đòn roi đến tóe máu, luyện thanh đến khản cổ càng đẩy cậu bé đến gần hơn với sư huynh luôn bao bọc cho mình Tiểu Thạch Tử (Đoàn Tiểu Lâu), và kể từ giây phút nhìn thấy những giọt nước mắt của sư huynh khi phải tự tay trừng phạt mình vì hát sai lời, từ giây phút cậu cất cao giọng hát : “Ta vốn là nhi nữ, không phải là nam” cậu đã không còn là Đức Chí, không còn là cậu bé Tiểu Đậu Tử ương bướng với giấc mơ được được thành đào hát chính, cuộc đời của Trình Điệp Y bắt đầu từ đó.
Diễn xuất tuyệt vời của nam diễn viên Trương Quốc Vinh đã mang đến cho ta hình ảnh Điệp Y tuyệt đẹp, “nàng” biến cuộc đời mình thành một sân khấu kịch mà ở đó nàng là Ngu Cơ dành trọn tình yêu cho Bá Vương của mình, sư huynh Đoàn Tiểu Lâu. Có lẽ, chỉ mình Trương Quốc Vinh mới diễn được một vai đào như thế, có những trường đoạn khắc họa tâm lý nhân vật tác động sâu đến tận tâm linh của người xem. Cuộc đời của “nàng” bị cuốn theo bao thăng trầm của lịch sử, trải qua biết bao nỗi đau: người “nàng” dành trọn tình yêu lại cưới về một người đàn bà thật sự, trở thành món đồ chơi cho kẻ quyền thế, bị học trò phản bội, bị đem ra đấu tố, bị Bá Vương của lòng mình bội phản. Hình ảnh khiến tôi nhớ nhất là trước cuộc đấu tố, Điệp Y vẫn bình thản trong trang phục của nàng Ngu cơ tuyệt đẹp bước đến giúp Đoàn Tiểu Lâu đang run rẩy như cầy sấy vẽ chiếc mặt nạ của bá vương.
Khoảnh khắc Điệp Y dùng chính lưỡi kiếm báu mà “nàng” đã hai lần tặng cho người mà nàng từng xem như của cuộc đời nàng để tự vẫn, kết thúc những năm tháng đau khổ của cuộc đời mình và để diễn cho trọn một màn tuồng, tôi bỗng thấy tim mình quặn đau.
Nàng "Ngu Cơ" thứ hai là Cúc Tiên do Củng Lợi thể hiện cũng để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, nàng mang vẻ sắc sảo, ngoa ngoắt của một cô gái lầu xanh nhưng tình yêu của nàng thật đẹp. Nàng dám yêu, dám vứt bỏ tất cả để đi theo người đàn ông nàng tôn thờ Đoàn Tiểu Lâu. Nàng đặt số mệnh, tình yêu, niềm tin, hy vọng của mình vào bàn tay Bá Vương để rồi sững sờ, đau đớn đến quằn quại với câu nói sắc như một lưỡi dao cắt nát tâm can nàng: “Tôi không yêu cô ta, tôi vạch khoảng cách rõ ràng với cô ta” từ chính miệng bá vương mà nàng hằng sùng bái.
Nàng tự kết thúc cuộc đời mình trong màu áo tân nương như muốn giữ mãi cho mình niềm hạnh phúc khi được bước chân vào làm dâu nhà họ Đoàn, nhưng đôi chân để trần của nàng hằn vào lòng tôi như một nỗi ám ảnh về số phận bi ai của người phụ nữ bị người đàn ông mình yêu thương hơn cả bản thân mình phụ bạc.
Bá Vương Biệt Cơ thấm đẫm màu sắc của một bi kịch, bi kịch của tình yêu, bi kịch của đời người, bị kịch của sân khấu và bị kịch của cả một xã hội, tấn bi kịch đan xen vào nhau để lại trong lòng người xem biết bao nhiêu dư vị. Đó quả thật là một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời, sống mãi với thời gian.
Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".
Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.
Lưu ý:
- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng. - Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi. |