Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp:

The Help: nước mắt da đen

Thanh Duy,
Chia sẻ

So với các bộ phim trong mùa phim cuối năm, "The Help" là một dấu chấm lặng khi chọn đề tài về phân biệt chủng tộc làm chủ đạo.

Nỗi đau không bao giờ nói được của người da đen.

Mở đầu phim, nhân vật Albileen (Viola Davis) đóng chỉ nói vẻn vẹn ba câu nhưng đã bao quát cả nội dung phim: “Bà ngoại tôi là một nông dân nghèo. Mẹ tôi là một vú em và đến tôi cũng vậy. Chúng tôi chăm sóc con của người da trắng nhưng chưa bao giờ được chăm sóc con của chính mình.” Vâng, đó là đời sống của những người da đen vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Họ lúc nào cũng được xem là những “sinh vật” dưới đáy xã hội, những con “mọi đen” trong mắt người da trắng. Sự kỳ thị này nặng đến mức nhân vật Minny (Octavia Spencer đóng) phải buộc sử dụng nhà vệ sinh riêng vì bà chủ sợ cô lây bệnh truyền nhiễm cho các con của mình.

Albileen và Minny chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với Skeeter

Và cũng đâu ai hiểu cái nỗi đau xót của Albileen khi cô sinh con mình ra nhưng không được chăm sóc. Cảm giác đó đau lắm ! Cảm giác mình phải xa rời con để đi chăm sóc cho những đứa bé khác màu da và khác huyết thống. Nhưng đó cũng chính là số phận của những người da đen. Sống trong nỗi áp bức và không thể nào vực lên được trước mọi thứ. Cuộc đời của họ tối đen như chính màu da mà họ đã có khi sinh ra.

Minny và Albileen vui sướng khi thấy cuốn sách được phát hành.

Chi tiết đắt giá nhất của phim là khi Albileen chăm sóc cô con gái của nhà chủ và nhân vật Skeeter (Emma Stone) hồi tưởng về người vú già da đen đã chăm sóc cô năm xưa. Nó làm người ta phải xúc động trước tình cảm và sự chăm sóc thương yêu của những người da đen. Họ đã dạy cho những đứa bé da trắng niềm tin yêu vào cuộc sống, niềm tin vào chính mình – những điều mà những ông bố, bà mẹ người da trắng không làm được vì mãi bận đóng trong cái vở kịch “trưởng giả” của đời mình.

Để rồi cái cảnh Minny bị chồng bạo hành do bị đuổi việc hay khi cô tiễn con mình đi làm vú em rồi khi người da đen bị bắt vì những lý do vô cớ mà người da trắng đề nghị, đã làm cho cuộc sống của họ trở thành một cái vòng lẩn quẩn. Lẩn quẩn từ thế hệ cha ông cho đến những thế hệ sau này. Và khi Albileen chia sẻ nỗi đau về người con trai đã mất, tôi chợt trào lên những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt dành cho một số phận bạc bẽo và hoang mang của những kiếp người.

Bô phim làm tôi tự hỏi lòng mình: “Liệu những thế hệ trẻ em da đen tiếp theo, chúng sẽ phải sống khổ cực như cha mẹ chúng sao ?”

…Đến sự "trưởng giả" của người da trắng.

Đối lập với người da đen khổ cực thì những người da trắng trong thời kỳ này, họ sống trong những sự phù phiếm, giả tạo. Những buổi tiệc chỉ có những quý cô chơi cùng hội mới được vào, những nụ cười và những câu chuyện nhạt nhẽo giữa mọi người xung quanh.

Họ sống trong đời sống của chính họ và sẵn sàng đánh đổi những người da đen – dù đã giúp việc cho gia đình cả mấy chục năm trời nhưng vẫn phải đuổi khi người khác có quyền lực hơn không thích.

Tiêu biểu nhất cho tầng lớp này là nhân vật Hilly Holbrook (Bryces Dallas Howard đóng). Cô ta sống trong “sự quyền lực của chính mình”, khinh bỉ người khác và sẵn sàng tẩy chay bất kỳ ai không làm cô ta hài lòng. Ai thuận theo Hilly thì được mọi người yêu mến còn ai bị Hilly ghét thì người đó xem như bị tẩy chay. Hình ảnh của Hilly không phải chỉ có ở những năm 1960 của xã hội Mỹ mà ngay cả ở xã hội hiện tại, “phiên bản Hilly” không phải là hiếm. Cho nên, khi không ngoa mà nói rằng: The Help không chỉ tái hiện về khung cảnh xưa cũ mà nó còn tái hiện lại cả thời hiện đại!

Sự trưởng giả của Hilly là mẫu hình chung của những quý cô giàu có những năm 60.

Nhưng rất may cuộc đời thì không phải ai cũng như Hilly mà ở đó còn Skeeter – cô gái xa quê hương và quan tâm đến bình đẳng dành cho người da đen. Skeeter sẵn sàng bỏ lại moi thứ để tìm ra chân lý và cô yêu những người da đen như bản thân mình, bất chấp cả mạng sống khi viết một cuốn sách bao gồm những câu chuyện chân thực về người da đen trong thời kỳ này! Vì đó được xem như là một hành vi phản động lại chính phủ. Chính Skeeter đã thắp trong lòng mọi người những hy vọng, những điều làm người khác tin rằng: xã hội ở đâu đó vẫn còn những người tốt!

Hai cô bạn thân đối đầu với nhau vì hai mục đích khác nhau.

Skeeter và Hilly như hai trạng thái đối lập giữa sự thành thật với sự giả tạo. Hai cô bạn thân với hai tính cách khác nhau, quan điểm khác nhau và họ đối đầu với nhau. Cả hai đều là những hình mẫu đặc trưng của những con người da trắng vào những năm của thời kỳ đó. Một thiểu số bênh vực và đòi quyền bình đẳng cho người da đen còn đại đa số thì xem người da đen như “sinh vật dưới đáy xã hội”.

Ứng cử viên sáng giá cho mùa OSCAR 2012.

Với việc sử dụng một chất liệu cũ nhưng được làm mới hoàn toàn theo phong cách riêng, The Help thật sự đã mang mọi người đến từng nấc cảm xúc khác nhau. Nhưng với một bộ phim dài 144 phút cộng thêm nhiều yếu tố theo kiểu “black comedy” (hài kịch đen tối), bộ phim sẽ rất kén khán giả vào rạp, nhất là trong một mùa phim cuối năm đây sôi động như năm nay.

Ứng cử viên sáng giá cho giải OSCAR 2012!

Tuy nhiên, The Help sẽ không làm mọi người ngạc nhiên nếu nó được đề cử giải OSCAR cho năm 2012 bởi dàn diễn viên cũng như cách xây dựng bộ phim quá tuyệt vời của nó. Phimđã làm được điều mà không phải ai cũng làm được. Đó là cảm xúc và sự cúi mình trước sự chịu đựng quá mạnh mẽ của những con người da đen.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.

Chia sẻ