BÀI GỐC Tôi vẫn muốn là bồ nhí của người đàn ông bằng tuổi bố

Tôi vẫn muốn là bồ nhí của người đàn ông bằng tuổi bố

Tôi nhận ra rằng tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Và rồi những lần quan hệ cũng nhiều hơn, thậm chí nhiều đêm chúng tôi qua đêm ở khách sạn vì lúc trước tôi không chịu sự quản lý của bố mẹ.

2 Chia sẻ

Ba tôi phải lòng "gái bao"

,
Chia sẻ

Tôi không hiểu thời thế thay đổi ra sao mà một cô gái làm nghề “gái bao” lại có quyền đi mắng nhiếc vợ của người ta là “chia cắt tình yêu của hai người”? Không những thế, ba tôi còn ra sức bênh vực cho cô ấy nữa.

 Chào các bạn đọc mục Tâm sự Afamily!

Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về chuyện ngoại tình và cũng đang rất căm phẫn những kẻ thứ ba đang tâm đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Và hôm nay, sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định gửi câu chuyện của gia đình mình và mong nhận được những lời khuyên chân thành từ phía các bạn độc giả.

Gia đình chúng tôi ngày xưa sống rất hạnh phúc, êm đềm và chẳng bao giờ ba mẹ để anh em tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì so với bạn bè cùng trang lứa. Nhà tôi thuộc diện giàu có, ba mẹ luôn sắm sửa cho con cái những món đồ tốt nhất để phục vụ cho việc học cũng như cuộc sống của anh em tôi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà anh em chúng tôi ăn chơi, đua đòi theo đám bạn hư mà ngược lại, chúng tôi đều rất ngoan ngoãn, học giỏi và sống rất biết điều.

Cuộc sống của gia đình chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế nếu không có sự xuất hiện của N, người tình của ba tôi. N năm nay chỉ mới 19 tuổi, là con của một gia đình nghèo, hiện đang làm thu ngân cho một nhà hàng. Cô ấy đã có bạn trai và suốt ngày được bạn trai đưa đi đón về. Tuy nhiên, ngoài bạn trai công khai đó ra, cô ấy còn được biết đến là một cô gái lẳng lơ, chuyên “đào mỏ” các đại gia để kiếm tiền xài đồ hiệu. Và rồi, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, ba tôi lại “dính” vào cô ấy đó như sam, chẳng thể rời ra được.

Khi phát hiện ba mình tình tứ với N, tôi đã thẳng thắn nói chuyện với ba và khuyên ba dừng ngay mối quan hệ với cô gái hư hỏng đó để vun vén cho gia đình. Tuy nhiên, ba tôi là một người tham lam, ông không bao giờ nghe theo lời con cái nên vẫn tiếp tục lao vàocô ấy và chẳng màng gì đến gia đình, vợ con.


Cũng vì ba cặp kè với N nên tôi thường xuyên phải ra nhà hàng nơi cô ta làm việc để theo dõi. Tôi vẫn thấy N tay trong tay với anh bạn trai của mình đi hiên ngang từ nhà hàng đến nhà nghỉ. Khi tận mắt chứng kiến được cảnh đó, tôi đã gọi ba tôi ra để chứng kiến “bộ mặt thật của N”… Tôi thật sự không hiểu nổi, dù ba tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cô ấy tình tứ với người yêu từ nhà nghỉ bước ra nhưng ông vẫn quyết không từ bỏ cô ta để về với gia đình. Tôi không thể hiểu được cô ấy đã làm cách nào để ba tôi tin và mê mẩn như thế? Để rồi từ một cô bé không có gì trong tay, bây giờ cô ấy đã có xe đẹp, trang sức đắt tiền và có một ngôi nhà mới rất khang trang. Tôi thừa biết được rằng, tất cả những gì cô ấy có được là nhờ công “đào mỏ” ba tôi bấy lâu nay.

Từ khi cặp với ba tôi, N luôn tỏ ra mình là người sành điệu để cho mọi người biết cô ấy đang cùng đẳng cấp với ba. Thậm chí, cô ấy còn đi qua đi lại trước cửa nhà tôi như muốn thách thức cả gia đình tôi. Cũng may mẹ tôi đang bị bệnh nên không nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt đó…

Thế nhưng, càng ngày N càng quá đáng hơn khi trước mặt ba tôi, cô ta luôn tỏ ra vẻ nai tơ, ngoan ngoãn nhưng tối đến, cô ấy lại liên tục nhắn tin đến số ba tôi “khiêu khích” và như để thách thức mẹ con tôi. Ba thì đã bị cô ấy mê hoặc nên không còn quan tâm đến điều gì ngoài cô ấy nữa, còn mẹ tôi khi biết được tất cả mọi chuyện thì đã bị bệnh, lại càng bệnh nặng hơn.

Nhiều đêm thấy chồng nhắn tin yêu đương với người tình, mẹ tôi uất ức quá không chịu được nên đã tìm đến gặp N. Mẹ khuyên cô ấy trả ba lại cho mẹ con tôi, hơn nữa, mẹ tôi còn nhiều tuổi hơn cả mẹ N, cô ấy cũng ít tuổi hơn anh em tôi, vì thế “Cô không nên đánh mất tuổi xuân xanh của mình vào những chuyện tình cảm không đâu vào đâu, lại bị xã hội lên án, mọi người bàn tán không hay”… Nhưng, thật bất ngờ thay khi mẹ tôi đang chân thành khuyên N như một người bạn của con cái mình thì đã bị N ném thẳng điện thoại vào người, rồi chửi bới mẹ tôi không ra gì.

Sau đó, N tìm đến ba tôi khóc lóc và nói mẹ tôi đến xỉ vả, lăng mạ cô ấy khiến ba tôi tức tưởi về mắng nhiếc mẹ tôi rất nặng lời. Cô ấy còn nói, “Bà ấy lăng mạ em không ra gì, còn muốn chia cắt tình cảm của chúng ta nữa…” khiến gia đình tôi vốn không được vui vẻ, giờ không khí gia đình lúc nào cũng như chìm ngập trong tang tóc.

Mẹ tôi là một người phụ nữ yếu đuối nên khi nghe ba chì chiết, mẹ chỉ biết im lặng và khóc. Nhưng tôi thật sự không hiểu thời thế thay đổi ra sao mà bây giờ, một cô gái làm nghề “gái bao” lại có quyền đi mắng nhiếc vợ của người ta là “chia cắt tình yêu của hai người”? Không những thế, ba tôi còn ra sức bênh vực cho cô ấy “N là cô gái hiền lành và nhút nhát, tại sao bà lại dám làm tổn thương cô ấy như vậy?”… Ba càng nói, tôi càng thấy thương và uất ức thay cho mẹ.

Các bạn ạ! Tại sao bây giờ có nhiều kẻ thứ ba nhưng lại trắng trợn cướp chồng và có tâm địa ác độc quá vậy? Khi không chịu đựng được nữa, tôi đã tìm đến N để nói chuyện với cô ấy và khuyên cô ấy “Hãy trả ba về với mẹ tôi” nhưng N vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và tỏ vẻ thách thức tôi.

Giờ đây, tôi thật sự không biết phải làm sao để kéo ba tôi về với gia đình mình nữa? Ba tôi thì càng ngày càng mê mẩn cô ấy hơn. Trong khi mẹ thì suốt ngày chìm ngập trong nước mắt, đau khổ… Là phận con cái, nhìn những giọt nước mắt của mẹ mà không làm được gì khiến tôi cảm giác rất tội lỗi và bất hiếu.

Tôi phải làm sao giúp gia đình tôi hòa thuận và hạnh phúc như xưa? Làm sao để nước mắt thôi rơi trên khóe mắt mẹ? Xin mọi người hãy giúp tôi với! Tôi thật sự rất bế tắc và mong nhận được những lời khuyên của các bạn!

Chia sẻ