Chỉ trong một khoảng thời gian ở với bà, dường như bé gái đã học theo được thói quen này.
Bác Thúy được nhiều người dành tặng danh hiệu "mẹ chồng quốc dân" hay "mẹ chồng nhà người ta".
Biết được nguyên nhân con gầy còm, tôi chỉ biết ứa nước mắt. Còn chồng vô cảm không thấy xót con mà ngang nhiên mắng đuổi vợ về quê.
Khỏi phải nói người mẹ này sốc thế nào, đồng thời tức giận vô cùng với hành động kỳ quặc của mẹ chồng.
Chắc hẳn trước khi ra khỏi nhà, bà nội không tìm được mũ cho cháu trai.
Việc đứa trẻ gạt bình sữa mà bố đưa cho tái diễn nhiều lần khiến bà mẹ vô cùng khó hiểu.
1 tuần trôi qua, bỗng dưng mẹ chồng gọi điện hỏi thăm tình hình, bà còn cứ tưởng Thương vẫn nghỉ ở nhà chăm con, cô cũng chẳng ngần ngại mà kể là nhờ bà hàng xóm rồi.