Bà mẹ Hà Nội thảng thốt cầu xin: Các cháu điểm toàn 8, 9 đừng làm điều này, nhà tôi mẹ khóc, con khóc từ hôm qua rồi!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Yêu cầu của bà mẹ này có chính đáng?

Sau khi kết thúc kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng khoe điểm hoặc hỏi điểm "trá hình". Câu hỏi tưởng như vô hại: "Toán 9, Văn 8, Anh 9.5 thì đỗ không ạ?", lại trở thành nguyên nhân khiến nhiều học sinh và phụ huynh rơi vào vòng xoáy hoang mang, áp lực.

Một phụ huynh Hà Nội đã không giấu nổi cảm xúc, viết trong một nhóm kín: "Tôi xin các anh chị phụ huynh và các cháu điểm toàn 8, 9 đừng hỏi là đỗ hay không nữa! Nhà tôi mẹ khóc, con khóc từ hôm qua rồi!". 

Lời kêu gọi như một tiếng nấc bật ra giữa rừng bài đăng điểm cao, giữa vô số cuộc bàn tán về khả năng đỗ, trượt, đã chạm đến cảm xúc của hàng ngàn người. Bởi đằng sau một bài thi chưa như mong muốn, là bao kỳ vọng, là tháng ngày con cố gắng và mẹ lặng lẽ đồng hành. Tình trạng này không chỉ khiến các bạn học sinh điểm không cao hoang mang, mà ngay cả những gia đình vốn đang vui vẻ với kết quả thi của con cũng rơi vào trạng thái bất an. 

Bà mẹ Hà Nội thảng thốt cầu xin: Các cháu điểm toàn 8, 9 đừng làm điều này, nhà tôi mẹ khóc, con khóc từ hôm qua rồi! - Ảnh 1.

Do phụ huynh thiếu tinh tế, hay bà mẹ này quá áp lực thành tích?

Nhiều phụ huynh và học sinh đồng tình với tâm sự của người mẹ Hà Nội, cho rằng việc hỏi điểm con có đỗ không một cách công khai, đặc biệt với điểm rất cao, vô tình trở thành áp lực ngược lên những gia đình và học sinh khác. Một phụ huynh chia sẻ: "Con em điểm thi cũng không đến nỗi. Cũng mừng lắm. Mà lên nghe mọi người hỏi xong hoang mang, cũng nháo nhác nghiên cứu các trường dân lập. Cháu nó thi về thì vui mà giờ ngày càng bớt vui vì toàn 10 với 9 lên hỏi đỗ không?".

Không chỉ phụ huynh, các em học sinh cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi mệt mỏi khi mạng xã hội tràn ngập những bài viết đoán điểm chuẩn, khoe điểm trá hình. Một bạn viết: "Cháu thi xong điểm không như mong muốn, cháu khóc mãi. Đến lúc thi xong rồi còn nặng lòng hơn vì cứ thấy bài viết kiểu: '9,5 Toán, 9 Văn thì đỗ không?', rồi thầy cô, phụ huynh đoán điểm chuẩn tăng... thực sự rất áp lực". Một bạn khác thì chỉ mong "lướt mạng để tạm quên đi" cũng trở nên khó khăn vì toàn thấy những bài viết khiến các em hoang mang thêm.

Mạng xã hội là không gian công cộng. Một bài đăng tưởng chỉ để hỏi han cho nhẹ lòng, lại có thể là một cú đẩy khiến người khác thêm rối bời.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận phụ huynh không đồng tình, cho rằng việc hỏi điểm là nhu cầu chính đáng trong thời điểm ai cũng thấp thỏm lo lắng. Họ cho rằng người mẹ kia có thể đã quá kỳ vọng vào con, nên mới bị dao động mạnh như vậy. 

Bên cạnh áp lực từ mạng xã hội, điều khiến nhiều học sinh mệt mỏi hơn cả chính là cảm xúc bất ổn của cha mẹ. Khi mẹ lo quá, mẹ khóc, mẹ cuống cuồng vì sợ con không đỗ… thì đứa trẻ cũng khó mà bình tâm. Cảm xúc của cha mẹ luôn là tấm gương phản chiếu tinh thần của con. Trong thời điểm nhạy cảm này, nếu người lớn hoang mang, con sẽ càng mất chỗ dựa, càng dễ cảm thấy mình thất bại, chưa cần đến kết quả thi chính thức. Vô hình trung, nỗi lo của mẹ, dù xuất phát từ tình yêu thương lại trở thành gánh nặng đè lên vai con, làm tổn thương chính điều mẹ muốn bảo vệ.

Một phụ huynh nêu quan điểm: "Thật ra người ta cũng lo thật đó, tại những người điểm cao toàn thi trường top. Mỗi tội đăng bài kiểu đó cũng hơi hâm hâm. Áp lực đến từ phụ huynh làm con khổ. Con không đỗ thì coi như đi thi trải nghiệm, cọ xát là chính. Nhà mình chưa bao giờ như vậy, luôn động viên con, không đỗ trường này học trường khác, bao nhiêu trường tha hồ lựa chọn!".

Thực tế, việc hỏi, trả lời điểm có đỗ hay không tại thời điểm này đều thiếu căn cứ, vì chưa có phổ điểm chính thức từ toàn thành phố. Tuy nhiên, mỗi bình luận như "đề dễ vậy chắc chắn tăng mạnh", mỗi câu hỏi "9,5 - 9 - 8 đỗ không?"... lại vô tình trở thành mũi kim chọc vào quả bóng hy vọng mong manh của những bạn điểm không cao, khiến các em càng thêm hoang mang, mất bình tĩnh.

Điều phụ huynh cần nhất lúc này không phải là lao vào cuộc đua đoán điểm hay "thăm dò điểm chuẩn" trá hình, mà là trở thành chỗ dựa tinh thần cho con. Mẹ phải vững vàng thì con mới an yên. Không học trường này thì học trường khác, chỉ cần con đủ sức theo và cha mẹ đủ bình tâm đồng hành.

Sau kỳ thi, điều quan trọng không phải là biết mình hơn ai, mà là giữ được sự bình an trong lòng , cả với con và với chính mình. Đó mới là điểm cộng thực sự trên hành trình làm cha mẹ.

Chia sẻ