Bà mẹ 2 con xinh như hot girl, học hết lớp 10 kiếm nửa tỷ/tháng

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Những gì mà bà mẹ của 2 cô con gái xinh xắn có trong tay khiến nhiều người ghen tỵ.

Giới kinh doanh mỹ phẩm Hà Thành có lẽ ít ai mà không biết tới bà chủ có biệt danh khá lạ La Si- Nguyễn Thùy Dương bởi vẻ ngoài xinh đẹp, khéo léo và khả năng kinh doanh đáng ngưỡng mộ...

Bà chủ xinh đẹp Nguyễn Thùy Dương
Bà chủ xinh đẹp Nguyễn Thùy Dương

Hẹn gặp bà chủ Nguyễn Thùy Dương trong một quán cà phê của Hà Nội, chị xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ, trong bộ cánh đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp của thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Bà mẹ trẻ của 2 nàng công chúa đã có những chia sẻ thú vị với phóng viên về chuyện gia đình, con đường để chạm vào những thành công của mình.

Lao vào kinh doanh để giữ chồng

Năm 19 tuổi, khi còn đang trong "tuổi ăn, tuổi chơi" thì cô nàng Thùy Dương đã vội vã theo chồng, bỏ mọi cuộc chơi.

Chị tâm sự: "Tôi lấy chồng khi sắp 19 tuổi, anh là người đàn ông hơn tôi 7 tuổi, rất chững trạc và yêu chiều tôi rất nhiều.

Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười, từng cử chỉ của anh. Không chỉ có ngoại hình đẹp, chồng tôi còn là người đàn ông có trách nhiệm, chịu khó làm ăn.."

Khi đó, anh yêu tôi lắm, muốn cưới cho bằng được tôi nên dọa nạt: "Nếu em không lấy anh thì anh sẽ bỏ em đấy".

Vậy là tôi về nhà nằng nặc đòi bố và bà nội cho cưới anh. Điều này làm bà nội sốc lắm, bà mất ngủ mất mấy hôm trước ngày tôi cưới vì trong mắt bà tôi vẫn là đứa con nít mới lớn, vụng về đủ đường...".

Kém chồng nhiều tuổi nên tôi được anh và gia đình anh cưng chiều như một cục vàng. Quãng thời gian là nàng dâu mới công việc của tôi chỉ là nội trợ, cơm nước cùng mẹ chồng và người giúp việc.

Một năm sau thì tôi sinh con gái đầu lòng".

Vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ của Thùy Dương
Vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ của Thùy Dương

Gương mặt rạng rỡ của bà mẹ trẻ đượm buồn, chị ngập ngừng một lúc rồi tiếp lời: " Quãng thời gian sinh con, làm mẹ tôi suy nghĩ và già dặn hơn tuổi rất nhiều.

Thú thật là công việc nội trợ tôi rất vụng về, chăm con cũng không được khéo nên bà nội lo cho hết. Biết điều này, mọi người thường bảo là số tôi sướng...

Nhưng bản thân cũng làm tôi áy náy vô cùng: Đã không bằng cấp, lại còn vụng về trong chuyện cơm nước, chăm con thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ thành một người phụ nữ bị coi thường...

Tôi bắt đầu suy nghĩ phải làm cách nào để có chỗ đứng trong xã hội bên cạnh việc làm tốt trách nhiệm với gia đình. Tôi hiểu rằng cách nghĩ của đàn ông bây giờ cũng khác lắm.

Nếu như ngày xưa họ chỉ yêu cầu người phụ nữ chăm lo cho gia đình mình một cách toàn tâm toàn ý thì đàn ông bây giờ, dù nhiều người nói chỉ cần vợ chăm lo cho gia đình là đủ, nhưng khi vợ nghỉ ở nhà thì lập tức sinh ra nhiều thói xấu như coi thường vợ hay thiếu chung thủy...

Vì vậy, ý nghĩ phải tự kiếm ra tiền để mọi người không khinh thường, để giữ chồng cứ thôi thúc trong tôi".

Suy nghĩ việc chỉ học hết lớp 10, lại vụng về trong chuyện bếp núc khiến người vợ trẻ trăn trở hàng tháng trời sau khi sinh con đầu lòng. Cuối cùng, khi con cứng cáp hơn, người mẹ trẻ 20 tuổi xin chồng một số vốn nhỏ để kinh doanh.

Bà mẹ trẻ xinh đẹp nhớ lại: "Khi tôi mở lời với chồng là muốn kinh doanh làm ăn anh phá lên cười bảo: "Chẳng nhẽ anh không lo được cho mẹ con em hay sao mà phải để em vất vả". Nhưng sau khi tôi thuyết phục, rồi giận dỗi, anh cũng buộc phải đồng ý.

Thời gian đầu, anh cho tôi theo phụ giúp công việc kinh doanh. Sau đó thì anh cho tôi gần một trăm triệu để mở một cửa hàng buôn bán mỹ phẩm nhập...

Tôi chỉ xin chồng khoản vốn lúc đầu và tự ý thức phải làm thế nào để nó sinh lời cho anh biết được quyết tâm cao độ của tôi...

Sau 3 năm làm ăn, cửa hàng đạt được những thành công nhất định thì tôi tiếp tục đầu tư sang lĩnh vực đam mê của mình là làm đẹp cho người khác bằng việc mở một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, spa dành cho chị em phụ nữ..."

Khi mới chập chững bước chân vào thương trường, bà mẹ trẻ một con gặp phải nhiều khó khăn: Vốn ít, kinh nghiệm chưa có, mối quan hệ không nhiều,...

Bù lại, đằng sau chị luôn luôn có sự hỗ trợ, động viên từ chồng: " Chồng tôi có là người đàn ông tốt nhất đối với tôi, tôi không biết sẽ thế nào nếu không gặp anh và làm vợ anh.

Những khó khăn trong công việc kinh doanh của tôi đều được anh thủ thỉ, bày cách giải quyết hàng tối trước mỗi giấc ngủ. Sự tôn trọng, hỗ trợ, cảm thông mặt tinh thần từ chồng là động lực lớn để tôi nỗ lực nhiều hơn".

Sau 6 năm kinh doanh thuận lợi với chuỗi cửa hàng mỹ phẩm cao cấp và hệ thống spa dành cho phái đẹp, Thùy Dương mỗi tháng đều có doanh thu từ 500 tới 600 triệu mỗi tháng.

"Giờ đây, bằng chính khả năng của mình tôi có thể tự kiếm tiền mua những món thời trang đắt tiền mình thích, đôi lúc là hỗ trợ vốn cho công việc kinh doanh của chồng khi anh cần tới...

Việc giúp đỡ được chồng về mặt tài chính khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Những lúc đó, chồng phụng phịu, đáng yêu như một đứa trẻ kèm theo là câu cảm ơn đầy yêu thương mà anh dành cho tôi là: Biết thế ngày xưa anh đầu tư cho vợ nhiều hơn..."

Kiếm tiền tỷ vẫn đi học để làm gương cho con

Tâm sự về 2 nàng công chúa của mình bà chủ La Si cho biết: "Cô chị 7 tuổi thì hiền hơn, ngoan và tự lập được rất nhiều thứ rồi, còn cô em mới 3 tuổi, đang ở độ tuổi hiếu động, tò mò về mọi thứ xung quanh nên bé rất nghịch ngợm, phải để mắt nhiều hơn...

Cách giáo dục các con của tôi là làm để con cái noi theo. Muốn chúng trở thành những cô nàng mềm mỏng và nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự cá tính khi cần thiết..."

"Có một lần tôi chê cô con gái đầu học hành chểnh mảng, nó hỏi lại: Vậy ngày xưa mẹ có học giỏi không?... Làm tôi choáng váng..." - chị tiếp lời.

Hiện tại, thu nhập của chị lên tới nửa tỷ mỗi tháng.
Hiện tại, thu nhập của chị lên tới nửa tỷ mỗi tháng.

Bà mẹ 2 con ngại ngùng tâm sự chuyện mình đang đi học: "Sau khi sinh bé thứ 2 vào năm 2012, lúc này công việc kinh doanh thuận lợi hơn, đi vào guồng nên tôi bắt đầu nghĩ tới việc đi học.

Tôi nghĩ phải học, nhiều người bạn thân của tôi còn trêu đùa: "Bà đi học để lấy bằng về treo tủ kính à".

Nhưng nếu không học, không có bằng cấp, thì sau này sao tôi dạy được con? Nghĩ vậy, nên tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian vào mỗi buổi tối lại tham gia các khóa học tại chức, các lớp tiếng Anh, tiếng Hàn".

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, bà nội trợ kiếm tiền tỷ bật mí: "Tôi đang chuẩn bị cho việc sang Hàn Quốc học một khóa học về làm đẹp. Tôi muốn được đào tạo một để trở thành một người có kiến thức làm đẹp chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Sau đó sẽ về mở thêm một vài thương hiệu mới. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành những đam mê của mình một cách sớm nhất để có nhiều thời gian chăm lo, định hướng cho con cái hơn khi chúng bước vào độ tuổi trưởng thành..."

Chia sẻ