Bà lão 70 tươi cười phát nước uống miễn phí trước cổng bệnh viện K

K.L,
Chia sẻ

Người nhà và bệnh nhân ở bệnh viện K vô cùng ngạc nhiên và xúc động bởi hình ảnh một bà cụ gần 70 tuổi vẫn ngày ngày chạy xe máy tới cổng viện và phát nước uống miễn phí cho mọi người trong những ngày hè nóng nực.

nước uống miễn phí
Vài ngày trở lại đây, bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện K (Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bà lão đẩy chiếc xe cùng tờ giấy dán ở trước với dòng chữ: "nước miễn phí"

nước uống miễn phí
Bà lão ấy tên là Nguyễn Thị Thũng, 66 tuổi, nhà ở Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hằng ngày, bà dậy từ 4 giờ sáng để đun nước vối, nước lọc, sau đó để nguội để tới sáng đem nước uống miễn phí phát cho bệnh nhân và người nhà ở cổng bệnh viện K (Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

nước uống miễn phí
Tiếng rao “Nước vối đá, nước mát đi các cô các chú ơi!” được bà lão liên tục cất lên để mời mọi người uống nước miễn phí.


nước uống miễn phí
Bà cứ mua túi hạt vối, 5kg một, đun hết lại mua tiếp. Bà may một cái túi nhỏ để đựng hạt vối vào trong đó, sau đó thả vào nồi đun sôi và để nguội. Theo bà, làm như thế thì đến tận đáy nồi vẫn không có cặn.

nước uống miễn phí
Hằng ngày bà đi phát nước uống miễn phí cho bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện K (Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sáng từ khoảng 9 tới 10 giờ. Chiều từ khoảng 3 giờ tới 4 giờ.

nước uống miễn phí
Mỗi ngày bà đun khoảng 50 lít nước cả nước vối lẫn nước sôi để nguội để làm nước uống miễn phí.

nước uống miễn phí
Với người khỏe mạnh, bà rót nước vào cốc và sau đó lại để lại để đem về rửa sạch sẽ, phơi khô, sau đó mới đem ra dùng tiếp.

nước uống miễn phí
Với bệnh nhân, bà chắt nước cho họ vào chai riêng, không để uống chung với người khác. Bình đựng nước vối sau mỗi ngày bà đều rửa sạch sẽ lại bằng nước muối để không bị ố vàng.

nước uống miễn phí
Gần 30 lít nước uống miễn phí của bà chỉ trong vòng gần một tiếng là hết sạch. Bác Hùng, bệnh nhân trong viện K cho biết: ‘Nước vối của bà ngon lắm, từ hôm bà ra phát nước ở đây, ngày nào tôi cũng làm đủ 2 lượt sáng và chiều, ngon và mát lắm.”

nước uống miễn phí
“Tôi làm rất sạch sẽ, mình làm đồ miễn phí nhưng làm vì cái tâm của mình nên làm rất cẩn thận.”- bà Thũng chia sẻ.

nước uống miễn phí
Với một vài người bán hàng quanh khu vực, họ cũng không hề tỏ ra khó chịu với bà cụ phát nước uống miễn phí, vì phần lớn họ cũng là người nhà của bệnh nhân, vừa chăm người ốm, vừa bán nước kiếm tiền, thời gian đầu lên đây họ cũng trải qua vô vàn khó khăn và rất cảm động trước nghĩa cử này.

nước uống miễn phí

nước uống miễn phí
Không chỉ có bệnh nhân, người nhà mà còn rất nhiều người lao động nghèo cũng đi ngang qua phố Quán Sứ cũng dừng chân, uống một ngụm nước mát của bà rồi lại tiếp tục lên đường.

nước uống miễn phí
Lý giải cho hành động của mình, bà Thũng chỉ cười và nói: “Mấy ngày nay, nắng nóng quá, tôi ngồi trong nhà bật điều hòa mà nghĩ bệnh nhân, người nhà ở ngoài đường chắc khổ lắm, nên tôi quyết định đun chút nước vối, nước sôi để đem mời người ta, chẳng tốn bao tiền mà quan trọng là chia sẻ được vơi chút nào nỗi vất vả trong những ngày nắng nóng thế này.
Chia sẻ