Bà cụ cho con trai thừa kế cả 4 căn nhà, nhưng ép con gái phụng dưỡng, sống chật chội trong căn hộ 50m2: Tòa phán "chị buộc phải chu cấp"
Mặc dù chia cho con trai cả 4 căn nhà, nhưng bà cụ lại ép con gái không nhận được xu nào phụng dưỡng chăm sóc mình lúc về già. Thậm chí, bà còn kiện con gái ra tòa với lí do "ngược đãi mẹ đẻ".
Cha mẹ thiên vị con trai
Mỗi khi nhắc lại những ký ức đau lòng trong gia đình, đôi mắt chị Lâm lại nhòe đi. Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả ở Thượng Hải, có cha mẹ và một người anh trai, lẽ ra chị Lâm phải được sống trong điều kiện đủ đầy. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Ngay từ nhỏ, chị đã phải chịu đựng sự bất công bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ của cha mẹ. Mẹ chị thường xuyên nói với chị rằng: "Con gái vô dụng, nuôi con trai mới có người chăm sóc lúc tuổi già". Câu nói ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến mức chị Lâm đã nghe đến chai sạn, nhưng điều đau lòng hơn là nó không chỉ dừng lại ở lời nói.

Ảnh minh hoạ
Sự thiên vị của mẹ chị Lâm thể hiện rõ ràng trong từng chi tiết trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi dịp Tết đến, mẹ chị lại dẫn hai anh em đi mua quần áo. Anh trai chị luôn được chọn những bộ quần áo mới, đẹp và chất lượng, trong khi chị chỉ được nhận những món rẻ tiền, thậm chí có năm còn phải mặc lại đồ cũ xin từ họ hàng.
Trong bữa ăn, món ngon luôn được ưu tiên cho anh trai, còn chị chỉ nhận phần thừa. Có lần, không kìm được ấm ức, chị Lâm than phiền, nhưng mẹ chị chỉ thản nhiên đáp: "Sau này con cũng đi lấy chồng, có nuôi con tốt thì cũng chỉ để nhà người ta hưởng phúc".
Những lời nói ấy, cùng với sự phân biệt đối xử từ thuở ấu thơ, đã khắc sâu vào tâm trí chị Lâm, biến tuổi thơ thành những tháng ngày tràn ngập buồn tủi và cô đơn. Suốt quãng thời gian ấy, chị luôn phải chịu đựng sự bất công, đến mức từng tin rằng chỉ cần lập gia đình, rời khỏi nhà mẹ đẻ, chị mới có thể thoát khỏi sự kìm kẹp.
Chia tài sản cho con trai, ép con gái phụng dưỡng
Sau khi kết hôn, chị Lâm và chồng đều có công việc ổn định nhưng thu nhập không cao. Đặc biệt là sau khi con gái chào đời, gánh nặng kinh tế càng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, dù khó khăn, vất vả chị vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có một người chồng hiền lành và cô con gái ngoan ngoãn.
Vì từng chịu nhiều thiệt thòi trong tuổi thơ, chị Lâm luôn cố gắng dành cho con gái những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện nhà cửa, chị lại không giấu được sự bức xúc. Gia đình nhà mẹ đẻ chị sở hữu tổng cộng bốn căn nhà, nhưng sau khi cha mất, mẹ chị đã chuyển nhượng toàn bộ cho anh trai, không để lại cho chị dù chỉ một phần nhỏ.

Ảnh minh hoạ
Sau khoảng thời gian vất vả, cả hai vợ chồng dốc sức tiết kiệm, cuối cùng cũng gia đình nhỏ mua được một căn hộ nhỏ 50m². Dù không rộng rãi, nhưng đó là tổ ấm của họ, nơi chị Lâm tin rằng mình có thể xây dựng một cuộc sống bình yên.
Thế nhưng, khi tưởng rằng mọi thứ đã dần ổn định, một biến cố bất ngờ xảy ra. Hôm đó, chị Lâm đang lúi húi dọn dẹp thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa gấp gáp. "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" – Chị Lâm sững sờ khi thấy mẹ mình đứng trước cửa, tay xách theo nhiều túi đồ. Không trả lời ngay, mẹ chị bước thẳng vào nhà, đảo mắt nhìn quanh rồi thản nhiên nói: "Ta là mẹ con, đến sống với con lúc tuổi già thì có gì sai".
Câu nói ấy như một cú sốc giáng xuống, khiến chị Lâm lặng người. Căn hộ nhỏ bé này vốn chỉ đủ cho ba người, nếu mẹ dọn đến, con chị sẽ phải ở ra sao? Chị cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích rằng nhà chật, nhưng mẹ chị lập tức gạt đi: "Nhà nhỏ cũng phải chứa mẹ! Chẳng lẽ con định để mẹ lang thang ngoài đường hay sao".
"Nhưng chẳng phải mẹ từng nói anh trai mới là người mẹ có thể dựa vào khi về già sao? Chính anh ấy đã thừa hưởng toàn bộ nhà cửa, tài sản của cha mẹ mà" – Chị Lâm nghẹn ngào, giọng nói run lên vì uất ức dồn nén suốt bao năm.
Mẹ chị giận dữ quát: "Anh trai chị còn phải nhà để cho thuê kiếm tiền, ta không muốn làm phiền nó. Còn chị, chị không thể bỏ mặc mẹ ruột mình được". Lời lẽ sắc bén ấy khiến chị Lâm nghẹn lại, dù bức xúc nhưng vẫn nhẫn nhịn để mẹ vào nhà ở tạm.
Thế nhưng, căn hộ chỉ có hai phòng, chị sắp xếp để mẹ ngủ trên sofa. Ngay lập tức, mẹ chị nổi giận, trách mắng con gái bất hiếu, không biết kính trọng bậc trưởng bối. Không muốn mọi chuyện căng thẳng thêm vợ chồng chị đành nhường phòng, ra sofa ngủ, còn chị phải ngủ chung với mẹ.
Sau đó, chị Lâm chủ động liên hệ với anh trai để bàn bạc chuyện phụng dưỡng mẹ. Nhưng anh trai chỉ lạnh nhạt đáp: "Mẹ đã chọn sống với em rồi, em phải có trách nhiệm chăm sóc bà".
Không chỉ vậy, mẹ chị còn có những thói quen khó chịu khiến cả nhà sống khổ sở như: Không giữ vệ sinh, không xả nước sau khi đi vệ sinh, thậm chí còn lau mũi lên mép bàn. Đặc biệt, điều tệ nhất là bà thường xuyên mở nhạc kịch thật to, vừa hát theo vừa gõ nhịp ồn ào, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của cháu gái.
Chị Lâm nhẹ nhàng góp ý, mong mẹ có thể giảm lại để con gái chị có không gian học tập yên tĩnh. Nhưng đáp lại, mẹ chị chỉ thản nhiên buông một câu: "Con gái học giỏi để làm gì, sau này cũng chỉ là vợ người ta thôi".
Từ chuyện phân biệt đối xử khi còn nhỏ, đến sự bất công trong chuyện nhà cửa, rồi giờ đây là những lời cay nghiệt nhắm vào con gái mình – tất cả dồn nén lại khiến chị Lâm không thể chịu đựng thêm nữa. Một cuộc cãi vã lớn đã nổ ra, và cuối cùng, chị quyết định yêu cầu mẹ rời đi.
Không ngờ, ngay sau đó, mẹ chị đã kiện chị ra tòa, yêu cầu con gái phải chu cấp cho bà.
Tòa án tuyên mẹ thắng kiện
Tại phiên tòa, chị Lâm bật khóc, kể lại những bất công mà mình đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Chị hy vọng pháp luật có thể bảo vệ mình khỏi sự áp đặt vô lý của mẹ. Trong khi đó, mẹ chị lại khăng khăng phủ nhận mọi chuyện, khẳng định bà chưa từng thiên vị con trai, thậm chí còn tố ngược rằng chị Lâm bất hiếu, bạc nghĩa và từng đánh đập bà.

Ảnh minh hoạ
Sau quá trình điều tra, tòa xác nhận rằng những lời tố cáo của mẹ chị Lâm hoàn toàn bịa đặt, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chị từng ngược đãi bà.
Tuy nhiên, dù sự thật đã được làm rõ, phán quyết cuối cùng vẫn khiến chị Lâm sững sờ. Tòa tuyên bố mẹ chị thắng kiện, buộc chị phải tiếp tục chu cấp cho bà theo quy định của pháp luật.
Bởi theo quy định của Bộ luật Dân sự, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, bao gồm đảm bảo đời sống cơ bản, hỗ trợ tài chính nếu không thể trực tiếp chăm sóc và chịu trách nhiệm chi phí y tế khi cha mẹ đau ốm. Nếu con cái từ chối những nghĩa vụ này hoặc có hành vi ngược đãi cha mẹ, họ có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, dù hoàn cảnh của chị Lâm đáng thương đến đâu, về mặt pháp lý, chị vẫn phải chu cấp cho mẹ.
Theo Sohu