Bà bầu vẫn "máu" lên bar

Lê Nhi,
Chia sẻ

Ngồi nhà không chịu được, nhiều bà bầu tối tối vẫn diện những bộ đồ gợi cảm, mát mẻ, chân đi giày cao gót thời thượng và lên bar "xả hơi".

Bà bầu lên bar "đổi gió"

Trên một quán bar nằm ở phố L.T.K (HN), tưởng nơi đây chỉ dành cho nam thanh nữ tú năng động, sành điệu, nhưng lác đác trong quán, không khó để thấy 2-3 bà bầu sành điệu đang ngồi lắc lư, nhún nhảy ngẫu hứng theo điệu nhạc.

Một trong số đó là Lan Phương (Tống Duy Tân, HN). Mang bầu tháng thứ 5, bụng của Phương đã lùm lùm thấy rõ sau kiểu áo ống kim tuyến nhấp nhánh. Tuy mang bầu, nhưng cô gái 26 tuổi này vẫn rất sexy và thời trang, Phương hồ hởi nói: “Ba tháng đầu thai kỳ nghén ngẩm, suốt ngày nằm nhà phát ốm lên. Tuần này đỡ nghén hẳn nên hôm nay xin chồng lên bar chơi với đám bạn. Anh xã đang đi công tác xa cũng đồng ý và dặn vợ về sớm”.


Mang bầu tháng thứ 4, bụng bầu của Phương đã lùm lùm nhưng cô vẫn giữ thói quen lên bar
 (Ảnh MH)


Theo Phương: "Cứ lên bar là mình cảm thấy rất thoải mái. Không nhảy nhót hay uống rượu đâu, chỉ ngồi cùng bạn rồi ăn hoa quả thôi. Những lúc chồn chân thì có thể đứng lắc lư, nhún nhảy theo nhạc. Mình rất thích không khí vui vẻ, nhộn nhịp nhưng lịch sự, không xô bồ ở bar. Nhất là ở bar này, nhạc house đánh đúng kiểu mình thích". Từ khi chưa lấy chồng, lên bar chơi đã là thói quen khó bỏ của Phương. Ngay cả khi mang bầu, cô gái này vẫn khiến bạn bè phải "nể" vì thường xuyên up ảnh bụng bầu ngồi bar lên Facebook. Phương bảo, thôi tranh thủ đi chơi nốt chứ đẻ xong lại quấn với con suốt ngày chẳng đi được đến đâu.

Hơn 10h đêm lại thấy bóng dáng một bà bầu khác xuất hiện. Bụng bầu không to lắm, nếu nhìn từ đằng sau ít ai nghĩ chị đang mang thai tháng thứ 7 bởi "đáy lưng ong" vẫn còn nuột nà chán. Hơn nữa, chị lại diện chiếc váy thun đen đính hạt, ôm sát cơ thể cùng đôi giày cao gót màu cam thời thượng.

Chị là Tuyết, 29 tuổi, đến đây cùng chồng và hội bạn chồng. Chị Tuyết vui vẻ cho biết, chỉ còn 2 tháng nữa là "vỡ chum" nhưng từ khi 4 tháng, chị đã theo chồng lên bar chơi nhiều lần rồi. Hôm thì lên bar hiphop nghe nhạc, hôm lại qua chỗ "đánh" nhạc sàn náo nhiệt, dù ở bất cứ đâu thì chị Tuyết cũng tỏ ra khá thoải mái và chưa một lần bị cứng bụng. Mỗi lần thấy chị xuất hiện ở bar, bảo vệ sẽ "dẹp đường" để bà bầu vào bàn thật an toàn. Suy nghĩ thật khác với chị em mang bầu chỉ thích nằm một chỗ, chị Tuyết chia sẻ: "Cứ nghĩ có bầu là phải kiêng cái này cái kia mệt lắm. Mẹ khỏe thì con mới khỏe. Tất nhiên phải luôn nhớ mình đang mang thai để không tham gia nhiều trò chơi vận động mạnh khác. Khi mệt phải ngồi xuống nghỉ ngơi liền". Ngoài lên bar nghe nhạc, chị Tuyết còn thường xuyên đi bơi, dã ngoại xa xa khỏi Hà Nội.

Anh H - quản lý một quán bar trên phố L.N.Q cho biết: “Không thiếu những bà bầu 'chăm' lên đây nhé. Có chị mang bầu vẫn ăn mặc gợi cảm, đứng nhún nhảy hoặc ngồi nghe nhạc. Có người đi với chồng, có chị em lại tụ tập một hội với nhau. Nói chung tôi thấy họ thoải mái và hiện đại chẳng khác gì gái trẻ cả".

Hệ lụy khi "bế bụng" lên bar?

Là người không tháng nào không lên bar vài lần nhưng thời gian này, H (Công ty Bất động sản S, Hoàn Kiếm, HN) lại tỏ ra rất cẩn thận. H cho biết, vì đang mang thai 3 tháng đầu nên có "thèm" đi bar cũng phải hạn chế. H nói, lúc mới mang thai, H cũng coi thường nguy hiểm và vẫn xúng xính váy áo, giày cao gót lên bar tụ tập. Thế nhưng "Một lần lên bar nhảy, về nhà mới biết thai hơn 2 tháng bị động và ra huyết. Mình phải nằm nghỉ ngơi suốt 1 tháng để bù lại. Bầu bí lên bar xả hơi cũng tốt nhưng không nên chủ quan vì có chuyện sẽ hối hận không kịp. Có con thì làm gì cũng phải nghĩ tới con trước nhất”.

Theo lời H kể thì ở công ty H cũng có chị đồng nghiệp mới đây bị sảy thai vì đi giày cao gót lên bar. Do chủ quan nghĩ mang bầu "tập 2" khỏe như "tập 1" nên ngay sau chuyến công tác từ Na Uy về Việt Nam, chị đã có mặt luôn ở 1 bar quen thuộc. Đáng lẽ phải đi giày bệt, nhưng chị lại diện đôi giày cao gót hàng hiệu mới mua ở nước ngoài. Không may, trong lúc đi vệ sinh, phòng trơn nên chị bị trượt chân ngã nhào. Chỉ thấy hơi nhói một chút, chị vẫn nghĩ  bị động thai bình thường. Ai ngờ sáng hôm sau vì mệt quá phải đi khám, chị mới phát hiện thai đã chết lưu. Đó vẫn là câu chuyện buồn và là lời cảnh báo cho những cô gái có bầu vẫn muốn "tung tẩy" đi chơi như gái trẻ ở công ty của H.
Chia sẻ