"Ánh sáng" ngày khai trường cho học sinh khiếm thị

Trường Giang,
Chia sẻ

Hòa trong không khí của ngày khai giảng, những học sinh khiếm thị của trường THCS Nguyễn Đình Chiểu cũng náo nức đón một ngày đặc biệt, cùng cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Cổng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng – Hà Nội) sáng 5/9 - ngôi trường đặc biệt dành cho cả những học sinh không may mắn mất đi ánh sáng - vui như ngày hội. Các em học sinh trong màu áo trắng tinh khôi, mang trên tay những lá cờ đỏ phấp phới và nở nụ cười thật tươi tắn. 

Lẫn trong dòng người nô nức đưa các bé qua cánh cổng trường, có không ít các bé lớp 1 khiếm thị, mà ngày đầu tiên này, đối với các em là cả một khó khăn lớn lao, phải tự mình bước vào cuộc sống không ánh sáng mà không còn bàn tay đưa lối của cha mẹ. 

Chị Mai, một phụ huynh có con mắc khuyết tật về mắt chia sẻ: "Tôi cho con học ở trường Nguyễn Đình Chiểu thay vì trường dành riêng cho học sinh khiếm thị vì muốn con được hòa nhập cùng với các bạn bình thường, mong sau này cháu sẽ tự tin hơn trong cuộc sống.

Cũng động viên con nhiều lắm, cũng may có cô giáo và các bạn giúp đỡ nhiều". Nhìn con miễn cưỡng rời tay mẹ, nắm lấy tay bạn cùng vào hàng ghế ngồi, chị không khỏi rưng rưng nước mắt. 


Chăm sóc các bé khiếm thị bẩm sinh đã khó, đưa các bé tới trường để hòa nhập cùng bạn bè 
dường như khó khăn hơn gấp bội với các bậc cha mẹ  


Dắt tay con qua cổng trường, mẹ lo lắng tìm chỗ cho con 


 Rời tay bố, bé háo hức nói với chú công an: "Qua cổng trường rồi phải không chú?"


 Ngày hôm nay các em bắt đầu cuộc sống mới của mình với ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu - mái trường 
đặc biệt dành cho cả các em khiếm thị và khuyết tật về mắt  


Các bé lớp 1 vào trường sẽ được xếp vào Lớp dự bị trong một thời gian ngắn, được dạy
 các kỹ năng cần thiết như định hướng di chuyển, giao tiếp bằng tay, tự 
chăm sóc cá nhân,... sau đó mới được phân đều vào 
các lớp 1 khác để hòa nhập cùng các bạn 
 


 Cùng bước theo thầy cô khám phá chân trời tri thức bằng đôi tay của chính mình 

 Vui vẻ dắt tay bạn cùng diễu hành


 Rộn ràng những cánh tay vẫy cờ hoa, dù không thấy ánh sáng nhưng các em vẫn 
luôn tự tin tiến bước 


"Cậu tên là gì thế ?", ngày đầu tiên khai trường sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong những năm 
học dưới ngôi trường thân yêu này


Không bỡ ngỡ như học sinh đầu cấp, học sinh lớp trên đã quen với các bạn, thoải mái trò chuyện, 
bàn luận về những dự định mới mẻ  


 "Con muốn trở thành sinh viên đại học trong tương lai", với nghị lực và quyết tâm, những 
em học sinh khiếm thị rạng rỡ chia sẻ 

"Nhà trường có những phương pháp riêng để tạo môi trường bình đẳng và tuyệt vời nhất cho các học sinh khiếm thị.

Các bé nội trú lần đầu xa gia đình khá nhút nhát, nhưng chỉ sau một thời gian sống cùng các bạn là hòa nhập được ngay. Học sinh khiếm thị của chúng tôi không hề tự ti mặc cảm mà ngược lại còn rất tích cực tham gia mọi phong trào, kể cả thể thao, văn nghệ", một giáo viên trường THCS Nguyễn Đình Chiểu tự hào nói. 

Năm học mới đã đến, niềm vui mới đã đến với những em học sinh "nhìn đời bằng đôi tay", nhưng những thử thách khó khăn cũng chỉ mới bắt đầu. Xa vòng tay cha mẹ đến với bàn tay của thầy cô bè bạn, để rồi các bé có thể tự tin mà nói rằng: "Con đã thấy ánh sáng rồi !".

Chia sẻ