Anh: Người dân phát hoảng vì thi thể đàn ông rơi từ máy bay xuống vườn nhà, hãng hàng không xác định do "khách lậu vé bám càng suốt 9 tiếng"

L.T,
Chia sẻ

Người đàn ông được cho là đã chết vì rơi từ khoang chứa càng đáp máy bay của hãng Kenya Airways khi máy bay này đang chuẩn bị hạ cánh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h40' chiều Chủ nhật, ngày 30/6 tại một khu vườn nhà dân ở thủ đô London, Anh. Một người đàn ông rơi từ chiếc máy bay xuống đất, thậm chí còn suýt rơi trúng một thanh niên 20 tuổi đang tắm nắng trong vườn.

Chia sẻ với tờ The Mirror, chủ căn nhà nơi thi thể của người đàn ông rơi xuống cho biết nạn nhân đã tiếp đất trong tình trạng úp mặt. "Thật đáng sợ, chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn. Tôi cứ nghĩ nó là gạch đá từ công trường xây dựng. Tôi và chồng đi ra và thấy thi thể nằm giữa bãi cỏ", người phụ nữ tỏ ra sợ hãi nói.

may-bay-2

"Tôi nghe thấy một âm thanh lớn. Anh ta (nạn nhân) mặc đầy đủ quần áo. Tôi tiến lại gần và thấy máu chảy rất nhiều", một hàng xóm khác cho hay.

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát lập tức được gọi đến hiện trường điều tra. Theo thông báo từ cảnh sát ngày vào ngày 1/7, nạn nhân được xác định là một người đàn ông. Anh ta được cho là đã chết vì rơi từ khoang chứa càng đáp máy bay của hãng Kenya Airways khi máy bay này đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Heathrow, London.

may-bay-1

Chuyến bay dài 6.840km từ thủ đô Nairobi đến Heathrow mất 8 giờ 50 phút.

Đại diện hãng Kenya Airways cho biết: "Thật không may là một người đã mất mạng khi "đi chui" trên khoang chứa càng đáp máy bay của chúng tôi. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin chia buồn về sự cố này".

Chuyến bay dài 6.840km từ thủ đô Nairobi đến Heathrow mất 8 giờ 50 phút, hãng cho biết thêm. Chiếc máy bay rời khỏi Kenya vào khoảng 7h20' sáng ngày Chủ nhật và hạ cánh tại Heathrow lúc 3h50' chiều. Thi thể của người đàn ông rơi xuống vườn nhà dân khoảng 10 phút trước khi máy bay hạ cánh.

"Một chiếc túi, nước và ít đồ ăn đã được phát hiện trong khoang chứa càng đáp khi chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay". Đến nay, các nhà chức trách chưa xác định được rằng liệu người đàn ông chết vào thời điểm anh ta ngã hay tử vong trên máy bay, bởi anh ta phải chịu đựng cái lạnh sau gần 9 tiếng đồng hồ bị thiếu oxy, ở nhiệt độ khoảng -60C.

may-bay-2

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp người thiệt mạng vì trốn ở càng máy bay vì muốn "lậu vé". Tháng 2/2018, hai người đàn ông đã rơi xuống đường băng của một sân bay ở Ecuador và tử vong vì trốn vào khoang chứa càng để " đi chui" tới Mỹ.

Năm 2015, một người đàn ông chui vào càng máy bay của hãng British Airways (Anh) từ Johannesburg (Nam Phi) đến thủ đô London (Anh). Anh ta đã sống sót kỳ diệu sau khi chịu lạnh 11 tiếng đồng hồ bên ngoài máy bay trong điều kiện thiếu oxi. Trước đó, vào năm 2014, một nam thiếu niên cũng trốn vào bánh máy bay từ California tới Hawaii. Điều đáng nói là cậu nhóc này vẫn sống sót và không bị thương sau 5 tiếng đồng hồ.

Vào tháng 9 năm 2012, Jose Matada, một người đàn ông 30 tuổi đến từ Mozambique, đã chết sau khi rơi xuống từ chiếc máy bay tới Heathrow từ Angola. Xác của Matada được tìm thấy ở Mortlake, Richmond trên sông Thames, nhưng anh ta không có giấy tờ tùy thân nên cảnh sát khó xác định được danh tính. Mẹ của Matada cũng không hay biết con trai mình đã chết cho đến khi gia đình thấy câu chuyện trên tờ báo địa phương, trước đó họ vẫn nghĩ rằng Matada vẫn còn làm quản gia cho một gia đình ở Nam Phi.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ