"Anh đi chơi đêm bị tai nạn, em ôm bụng bầu to vào viện chăm, rồi về nhà thì sao?": 1 câu nói khiến tất cả chị em lấy chồng vô tâm thấm thía

S.A,
Chia sẻ

Nhiều người nhói lòng trước cảnh tượng người vợ vừa khóc nghẹn ngào vừa nhắc lại chuyện cũ.

Mới đây, một đoạn clip cắt từ tập 33 của bộ phim truyền hình Sao Kim Bắn Tim Sao Hoả bất ngờ viral trên MXH, được cư dân mạng, đặc biệt là những cô gái đã kết hôn đồng cảm.

Theo đó, phân cảnh này là cuộc nói chuyện giữa cặp vợ chồng Hào (Mạnh Quân) và Yên (Diễm Hằng). Sau khi Hào bất ngờ vì Yên dễ dàng tha lỗi cho mình chuyện vay nợ tín dụng đen, Yên tỏ ra đau đớn vì mình là người tồi tệ, xấu xí như vậy trong mắt chồng. Cô vừa khóc vừa nhắc lại những câu chuyện trong quá khứ:

“... 7 năm trước vào ngày cưới cơ. Anh ôm hết tiền mừng đi mời bạn bè. Còn 5 năm trước, lúc em chuẩn bị đẻ thằng Cún, anh đi chơi đêm với bạn bè, say rượu, anh tai nạn ngã xe, em đã phải ôm bụng bầu to như thế này đến bệnh viện chăm anh. Rồi về nhà thì sao? Không có một ai bên cạnh để nhờ cả. Em không được yên một ngày nào, em vừa chăm con vừa chăm anh.

Nếu thực sự em muốn đuổi anh thì em đã đuổi anh từ ngày đấy cho bớt khổ chứ. Là phụ nữ ai cũng muốn được lo lắng, che chở nhưng em không có cái quyền đấy”.

"Anh đi chơi đêm bị tai nạn, em ôm bụng bầu to vào viện chăm, rồi về nhà thì sao?": 1 câu nói khiến tất cả chị em lấy chồng vô tâm thấm thía- Ảnh 1.

Yên vừa khóc vừa nhắc lại chuyện quá khứ (Nguồn: VTV Giải trí)

Có thể thấy người vợ đã vì chồng vì con mà nhẫn nhịn chịu đựng ngay từ những ngày đầu kết hôn. Cũng chính vì việc phải chịu đựng và hy sinh đó cùng với áp lực cơm áo gạo tiền mà tính cách của cô thay đổi, trở thành người vợ có tính khí khó chịu, hay cáu, vô tình tạo cơ hội cho “tiểu tam” tiếp cận với chồng mình.

Dù được trích ra từ trong phim nhưng câu chuyện như chạm vào nỗi niềm của nhiều cô gái đã kết hôn, đặc biệt là lấy phải 1 người chồng vô tâm, chưa trưởng thành. Nhiều người xem như thấy hình ảnh của mình trong từng câu thoại, họ thay nhau trải lòng:

- Đau đớn, tủi thân, chán nản đến mức không muốn gào lên nữa. Cảm giác này mình hiểu.

- Tui cũng từng như vậy. Ở riêng một mình chăm 3 đứa con, cơm nước nhà cửa một tay lo hết, tiền cũng tự kiếm để lo chi tiêu. Chồng không đưa 1 đồng cũng không quan tâm vợ con mà lại đi quan tâm đồng nghiệp làm cùng vì cô ta có một mình.

- Tôi cũng từng ôm bụng bầu đi chăm người ta. Sau 5 năm, chúng tôi chia tay, tôi đến cả chiếc váy cưới cũng không được mặc.

- Nói thật chứ cách đối xử của vợ phụ thuộc vào thái độ của chồng đấy. Ai mà chẳng muốn dịu dàng nhẹ nhàng với người mình yêu nhưng biết là không được yêu nên mới phải mạnh mẽ như vậy.

- Tôi hối hận vô cùng. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ lấy phải một người gia trưởng, tính toán chi ly như vậy. Chưa bao giờ mình có được món quà nào, chưa bao giờ được bênh vực dù đúng hay sai.

- Giống tui vậy. Thương yêu chồng, chăm con một mình, nhà chồng không ai ngó ngàng gì cả xong cuối cùng thì chồng cũng có thương mình đâu, vẫn ngoại tình.

"Anh đi chơi đêm bị tai nạn, em ôm bụng bầu to vào viện chăm, rồi về nhà thì sao?": 1 câu nói khiến tất cả chị em lấy chồng vô tâm thấm thía- Ảnh 2.

Câu chuyện của người vợ nhận về sự đồng cảm lớn từ cư dân mạng (Nguồn: VTV Giải trí)

- Sự dịu dàng của phụ nữ là do đàn ông mà ra, chồng tốt thì không vợ nào cáu kỉnh cả.

- Phải rơi vào hoàn cảnh đó mới hiểu được. Ai cũng bảo tôi hay cáu gắt nhưng mà một mình 2 con cộng với nợ nần, chồng thì ngoại tình. Từ đó tính tình tôi thay đổi hẳn, ít nói, hay nóng giận. Một mình gồng gánh nhiều khi không thở được.

- Phụ nữ hiểu chuyện quá nên khổ. Nhiều khi thương người ta nên cứ im lặng chịu đựng và bỏ qua, lâu dần thành cam chịu luôn đến lúc tự vấp thật đau mới tự tỉnh và thoát ra được.

- Đấy, ai chê Yên ghê gớm, Yên thế này thế nọ vào đây nói gì đi. Các ông ơi! Đàn ông là tấm gương phản chiếu của người phụ nữ đấy ạ. Người vợ phải gồng lên, phải ghê gớm mạnh mẽ là có lý do.

- Đời người phụ nữ biết bao giờ mới hết khổ. Mình đây 10 năm rồi, giờ vẫn phải trả nợ cho chồng hết lần này đến lần khác, đẻ mổ không có 1 ngày nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn từ lúc ở viện về đến nhà.

Chia sẻ