Ảnh: Chùa Hương "hối hả" trước ngày mở cửa trở lại, tiểu thương rục rịch sắp đồ chuẩn bị đón khách

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sau thời gian dài đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, ngày 13/3 tới đây, khu di tích chùa Hương sẽ mở cửa trở lại. Nắm được thông tin, người dân phấn khởi lau dọn đồ đạc, rục rịch chuẩn bị thuyền, đò đồ để đón du khách. Không khí hối hả, tất bật trái ngược hoàn toàn với cảnh ảm đạm trước đó.

Ngày 13/3, chùa Hương (Hà Nội) sẽ được hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID-19, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. 

Ghi nhận trong ngày 11/3, sau khi được sự cho phép của Ban Quản lý, người dân đã bắt đầu vận chuyển hàng hoá vào bán hàng, hạ thuyền đò, vệ sinh hàng quán khử khuẩn để sẵn sàng đón khách trở lại.

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 1.

Ngày 13/3 tới đây, chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi được sự đồng ý của Ban quản lý di tích, những ngày qua nhiều người dân đã bắt đầu hạ thuyền chuẩn bị sẵn sàng đón khách.

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 3.

Sau thời gian dài phải úp thuyền vì dịch, người dân địa phương đang phấn khởi khi chùa Hương được mở cửa đón khách trở lại.

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 4.

Tại bến đò suối Yến, khung cảnh đã bắt đầu nhộn nhịp hơn do người dân tất bật chuẩn bị hàng hoá, dọn dẹp sau thời gian dài im lìm vì chùa Hương đóng cửa để phòng, chống dịch.

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 6.

Các cửa hàng buôn bán đồ lễ cũng nhộn nhịp không kém.

 

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 7.

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 8.

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 9.

Bến đò tại suối Yến trên bờ dưới nước đang bắt đầu nhộn nhịp.

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 10.

3 tháng chính hội là thời gian những người dân xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) kiếm sống bằng nghề lái đò, buôn bán. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng khá nhiều.

Chùa Hương mở cửa trở lại, người dân rục rịch vận chuyển đồ, lau dọn chuẩn bị đón khách - Ảnh 11.

Chị Nguyễn Thị Hương, người có 20 năm làm nghề lái đò chở khách hôm nay mới bắt đầu hạ thuyền chuẩn bị phục vụ khách tham quan.

Chia sẻ