Anh chàng được săn lùng nhiều nhất hôm nay trên hội Ghét bếp, tự nấu cả chục mâm cơm cùng tuyên bố "đi học nấu ăn là để chị em không phải làm gì cả"

BEE,
Chia sẻ

"Giữa một người phụ nữ biết nấu ăn và một người phụ nữ đẹp, tôi sẽ chọn người phụ nữ "tôi thương", còn tụi tôi đi học nấu ăn nên chị em không cần làm gì cả. Hãy cứ yêu thương và chăm sóc bản thân mình là được nha", chàng trai 9x bày tỏ quan điểm.

Nấu ăn và con gái - 2 vấn đề dường như luôn được mặc định là thuộc về nhau. Rất nhiều người nghĩ một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, khéo léo thì rất hợp với phái yếu. Tư tưởng ấy từ đời này sang đời khác, vô tình tạo một áp lực nặng nề lên phái yếu.

Tuy nhiên hiện nay, với rất nhiều cô nàng hiện đại thì hai chữ "nấu ăn" không có trong từ điển của họ. Đơn giản là họ không thích, cảm thấy không cần thiết tốn quá nhiều thời gian vào bếp núc khi có nhiều sự lựa chọn tiện lợi hơn. Khi cuộc tranh cãi về vấn đề bếp núc giữa phái nữ và định kiến, phái nam còn đang gay gắt thì mới đây trên một group lớn dành cho việc bếp núc, cư dân mạng lại được phen xôn xao trước chia sẻ của một chàng trai gây bất ngờ khi tuyên bố về quan điểm chọn người yêu giữa 1 cô gái biết nấu ăn và 1 cô gái đẹp.

Anh chàng này thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình: "Hôm bữa đọc được cái tus của chị em nào hỏi là con trai tụi tôi vô group này để làm gì trong khi group toàn không biết nấu ăn?

Thay mặt cho 500 anh em tôi xin trả lời rằng bọn tôi vào đây để tìm người yêu nha.

"Giữa một người phụ nữ biết nấu ăn và một người phụ nữ đẹp, tôi sẽ chọn người phụ nữ "tôi thương", còn tụi tôi đi học nấu ăn nên chị em không cần làm gì cả. Hãy cứ yêu thương và chăm sóc bản thân mình là được nha!".

"Con gái không biết nấu ăn có đáng để yêu?", câu trả lời "dằn mặt" tất cả của chàng trai này khiến chị em vỗ tay rầm rầm - Ảnh 1.

Phát ngôn của chàng trai 9x khiến cánh chị em cực kì bất ngờ. Ảnh chụp màn hình

Đính kèm lời tuyên bố "hùng hồn" này là một số những bữa ăn mà anh chàng 9x có tên Nguyễn Quang Sơn tự nấu và phục vụ chính mình mỗi ngày. Nhìn bữa ăn, món nào cũng được nấu chỉn chu, ngon mắt và được bày biện khá đẹp đẽ. Mặc dù trước đó chàng trai này đã từng "được" cánh chị em thả hàng nghìn lượt "ha ha" trước 1 số món ăn bị thất bại.

"Con gái không biết nấu ăn có đáng để yêu?", câu trả lời "dằn mặt" tất cả của chàng trai này khiến chị em vỗ tay rầm rầm - Ảnh 2.

Bữa ăn mà anh chàng tự phục vụ cho mình tại nhà

Những món ăn được bày biện khá ổn đấy chứ?

"Con gái không biết nấu ăn có đáng để yêu?", câu trả lời "dằn mặt" tất cả của chàng trai này khiến chị em vỗ tay rầm rầm - Ảnh 4.

Chàng trai này còn biết làm bánh gato nữa này!

"Con gái không biết nấu ăn có đáng để yêu?", câu trả lời "dằn mặt" tất cả của chàng trai này khiến chị em vỗ tay rầm rầm - Ảnh 5.

Đây là pha làm bánh bao nhưng hơi bị fail trước đó. Nhưng nấu ăn mà, thành bại là điều bình thường thôi, đúng không?

Quả thật, đã "nói đúng" lại còn biết nấu ăn, bài viết của chàng trai này đã nhận về 12.000 lượt bày tỏ cảm xúc của các chị em trong group và vô số những lời "nhận làm người yêu" của các cô nàng còn độc thân. 

Phần lớn cánh chị em đều cho rằng, anh chàng thật sự tâm lý và có tư tưởng rất thoáng mới nghĩ được như vậy. Mặc dù trong tình yêu không hề có "điều luật" nào quy định phái nữ phải biết nấu ăn, hoàn hảo việc nội trợ. Vậy mà có không ít người lại nghiễm nhiên "mặc định" công việc bếp núc là của con gái, nếu lỡ các nàng có vụng về thì liền bị trách móc, so sánh. Lâu nay, con gái phải chu toàn việc cơm nước để thể hiện sự yêu thương, quan tâm đối với nửa kia, đúng nghĩa là người "giữ lửa" cho hạnh phúc gia đình mà phái mạnh không làm hoặc cả hai cùng nhau thực hiện việc đó. Chính vì thế, quan điểm của Quang Sơn lại càng được cánh chị em "like mạnh":

- "Like mạnh anh ơi, anh ơi anh đánh rơi người yêu này! Cho em 1 vé vào tim anh được không?".

- "Chào anh, em đứng ở đây hồi mẹ đẻ ra tới giờ...".

- "Hàng hiếm, cần duy trì và nhân giống gấp. Các chị em nhanh chân đăng kí này. Mặt hàng này khan hiếm lắm, chắc chưa đăng kí đã hết mất rồi".

Liên hệ với Quang Sơn, chàng trai 9x (quê Thái Bình, hiện đang sinh sống và học tập tại Châu Âu) chia sẻ: "Quan điểm của mình thì không đặt nặng vấn đề bạn gái phải biết nấu ăn đâu. Vì mình thấy ngày nay nam nữ đều bình đẳng, họ cũng đi làm kiếm tiền và đảm nhận nhiều chức vụ không kém gì nam giới. Thế nhưng nếu may mắn gặp được 1 người bạn gái biết nấu ăn thì mình thấy mình cũng tốt số mà. Hơn nữa nếu biết nấu ăn thì điều đó sẽ giúp cô ấy có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, được nhiều người quý mến hơn cũng như là một cách để sau này có thể giữ lửa hạnh phúc gia đình".

"Con gái không biết nấu ăn có đáng để yêu?", câu trả lời "dằn mặt" tất cả của chàng trai này khiến chị em vỗ tay rầm rầm - Ảnh 6.

Quang Sơn hiện tại đang sinh sống tại Châu Âu.

Khi được hỏi về việc nếu sau này đem lòng "cảm nắng" và yêu thương 1 cô nàng không biết nấu ăn, Sơn sẽ làm gì, anh chàng thật thà tâm sự: "Thú thật mình cũng là 1 đứa khá vụng trong chuyện nấu ăn, không hẳn là biết nhiều đâu. Nên sau này nếu người yêu mình mà không biết nấu, thì 2 đứa sẽ cùng nhau "phá bếp" cũng vui mà!

Chưa kể vào bếp cùng nhau lại còn có dịp hâm nóng tình cảm cũng như có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau nữa".

"Con gái không biết nấu ăn có đáng để yêu?", câu trả lời "dằn mặt" tất cả của chàng trai này khiến chị em vỗ tay rầm rầm - Ảnh 7.

Không nhất thiết con gái mới nấu ăn, cả 2 người cùng nấu sẽ vui hơn mà. Ảnh minh họa

"Cái mình mong muốn là 1 cuộc sống đơn giản, sao cũng được, không quá cầu kỳ, không chạy theo các tiêu chí này nọ mà cứ thuận theo hoàn cảnh hiện tại. Khi trong lòng thoải mái thì làm gì cũng hạnh phúc, ăn gì cũng là sơn hào hải vị. Mình hạnh phúc thì mới có thể đem đến hạnh phúc cho người khác, hãy cứ là chính mình thôi", chàng trai 9x chia sẻ.

"Con gái không biết nấu ăn có đáng để yêu?", câu trả lời "dằn mặt" tất cả của chàng trai này khiến chị em vỗ tay rầm rầm - Ảnh 8.

Biết nấu ăn hay không chẳng nói lên điều gì cả. Ảnh minh họa

Được biết, Quang Sơn có niềm đam mê rất lớn với đồ ăn cũng như là nấu ăn. Mặc dù bản thân anh chàng "tự thú" nấu không được ngon cho lắm. Trong gia đình Sơn, thường ba là người nấu ăn (ba Sơn từng là đầu bếp). Có lẽ được phụ ba từ nhỏ nên những mẹo hay và niềm đam mê vào bếp của Sơn cũng được "truyền lửa" từ ba đến tận bây giờ.

Có thể nói, trong xã hội hiện đại ngày nay, con gái cũng phải đi làm, đi học và kiếm tiền như đàn ông, đôi khi việc đi chợ nấu cơm chưa được chu toàn hoặc chưa hiểu rõ thì có thể dùng thời gian để học hỏi.

Hơn nữa, con gái còn là để yêu thương, con gái không biết nấu thì con trai có thể phụ, không nhất thiết phải lấy đó làm thước đo chọn người yêu hay chọn vợ, người ta không làm được việc này thì có thể học được, chẳng ai sinh ra đều biết tất cả mọi thứ. Nấu ăn hay không biết nấu ăn, chưa đủ để đánh giá 1 cô gái như thế nào, đúng không anh chị em?

Còn bạn, bạn nghĩ việc con gái nấu ăn có thực sự quan trọng và nếu bạn gái bạn không biết nấu ăn, bạn sẽ làm gì?

Chia sẻ