Ăn trộm đúng chiếc xe có gắn định vị, tên trộm chạy từ Nam Định lên Hà Nội vẫn không thoát

Bá Cường,
Chia sẻ

Do chiếc xe có gắn định vị, chủ nhân đã đuổi theo tên trộm hơn 100km từ Nam Định lên Hà Nội rồi hô hào nhờ mọi người bắt sống.

Ngày 27/12 trao đổi với PV, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tổ công tác của đơn vị trong lúc làm nhiệm vụ đã cùng nhân dân bắt tại trận một tên trộm vừa có hành vi trộm xe máy.

Ăn trộm đúng chiếc xe có gắn định vị, tên trộm chạy từ Nam Định lên Hà Nội vẫn không thoát - Ảnh 1.

Tên trộm cùng tang vật.

Theo đó, sáng 26/12 tổ công tác của đơn vị gồm 5 đồng chí do Đại úy Hoàng Trung Phong làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Giải Phóng. Khoảng 8h30, khi đi đến ngã 3 Giải Phóng - Kim Đồng, tổ công tác nghe tiếng tri hô của quần chúng nhân dân "trộm, trộm, bắt giúp tôi tên trộm xe máy…" phía đối diện bên kia đường.

"Thấy vậy, tôi cùng các đồng chí đã kịp thời áp sát, cùng quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng. Tên trộm cùng tang vật được đưa về Công an phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) bàn giao xử lý"- Trung úy Tuân cho biết.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên là Vũ Hồng Khanh (SN 1977, ở Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định), tang vật là 1 xe máy Honda Lead BKS Nam Định.

Chủ nhân chiếc xe cho biết Khanh đã ăn cắp chiếc xe từ nửa đêm, tên trộm đã đột nhập cửa hàng lấy đi chiếc xe, sổ hộ khẩu cùng nhiều tài sản giá trị. "Do có lắp định vị nên tôi đã lần theo từ hôm qua đến hôm nay, khi nhìn thấy thì đã tri hô nhờ giúp đỡ", chủ chiếc xe nói.

Hiện Công an phường Giáp Bát đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Chia sẻ