Chứng kiến cảnh nạn nhân bị tai nạn giao thông, đối tượng Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã tiếp cận đưa nạn nhân đi cấp cứu sau đó trộm luôn xe máy của nạn nhân.
Nếu như hai người đầu tiên đi qua dắt gọn xe, dìu thanh niên này vào vỉa hè nằm thì người thứ ba bước đến khiến nam thanh niên say rượu không còn may mắn như vậy nữa.
Thấy bạn mình bị gia chủ tung cước đạp ngã khi trộm xe máy "hụt", đồng thời người dân xung quanh vây bắt, đồng bọn đi cùng nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy.
Chỉ vì lòng tốt sẵn sàng chỉ đường giúp đỡ người khác, cậu sinh viên chẳng ngờ mình đã bị "trúng bẫy" mà nhóm trộm xe giăng ra trước đó.
"Em không có tiền nó rủ nên em đi theo nó. Hôm nay nó dắt em xuống đây, em cũng không biết đường, nó dắt đi đâu em theo đó. Em bẻ bằng cái vàm, em mới hành nghề nên bẻ hơi lâu", đối tượng khai nhận khi bị bắt tại trận.
Màn trộm xe siêu nhanh của tên "đạo chích" chuyên nghiệp này khiến không chỉ "khổ chủ" mà ai xem camera cũng phải sốc vì không thể tin nổi!
Người phụ nữ lái xe máy chở theo đứa con nhỏ khoảng 2-3 tuổi đằng trước. Hai mẹ con đứng canh chừng cho người chồng bẻ khoá trộm cắp rồi cũng phi xe chuồn mất dạng.
Khi tên trộm lẻn vào nhà trọ, đang phá khoá xe máy thì bất ngờ bị "2 camera chạy bằng cơm" phục sẵn trong nhà phát giác.
Phát hiện tên trộm xe máy của mình nên người phụ nữ đã truy hô và bám được vào đuôi xe. Tuy nhiên, đối tượng không bỏ cuộc mà tăng ga kéo lê chị L. đi một đoạn hơn 30m rồi phóng đi mất dạng.
Bị công an xã phát hiện và truy đuổi sau khi trộm chiếc xe máy SH tại Trạm y tế xã Tân Lập (H.Đan Phượng, Hà Nội). Để thoát thân, tên trộm đã rút dao chém công an rồi bỏ chạy.