Chiếc cặp gợi nhớ bao nhiêu kỷ niệm của lũ "nhất quỳ nhì ma", vì thế ai ai cũng càng háo hức chờ ngày được trở lại trường lớp.
Tình trạng bệnh nhân và người nhà ngồi giữa đường tàu để tranh thủ ăn quà vặt, uống nước đang diễn ra hàng ngày nhưng ít ai quan tâm đến sự nguy hiểm của nó.
Nếu các ông bố, bà mẹ đang đau đầu về chuyện cần phải chuẩn bị những gì cho con trong năm học mới thì hãy xem dân mạng tư vấn gì cho vấn đề này nhé!
Đúng thật nghén ngẩm là điều vô cùng mệt mỏi với các mẹ bầu đang ở những tháng đầu tiên của thai kỳ đó.
Ngày làm nông, chiều lại vượt hơn 30km ra chân cầu vượt ngã tư Trần Duy Hưng ngồi rang hạt dẻ, cô Hoa cứ cần mẫn như thế đã hơn 1 thập kỷ. Cô cố gắng để mỗi đêm trở về nhà, lãi được vài chục, vài trăm cho các con ăn đủ no, mặc đủ ấm...
Bị cha bán vào lò đào tạo Geisha khi chỉ mới 12 tuổi, 13 tuổi trở thành món hàng đấu giá trinh tiết, 14 tuổi gặp tình đầu, sau đó là một chuỗi biến cố ly kỳ cho đến khi qua đời ở tuổi 99. Đó chính là cuộc đời đầy sóng gió của Tehura - Geisha nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Nghe đồn có công ty được sếp duyệt hẳn "quỹ riêng" cho nhân viên ăn quà chiều, bằng cả tháng lương, tha hồ bánh trái hoa quả xịn, thế có ghen tị không cơ chứ!
Mỗi kg mận đầu mùa được bán với giá từ 150-170 ngàn đồng/kg, dù chua và chưa ngon như mận chính vụ nhưng nhiều chị em phụ nữ vẫn vui vẻ bỏ tiền mua.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, chẳng gì lý tưởng hơn là cùng bạn bè tụ tập và thưởng thức những món ăn vặt cực ngon dưới đây!
Xác mỡ được cho vô khuôn ép thành từng miếng gọi là tép (tóp) mỡ. Cầm miếng tép mỡ trong tay nóng ấm, tôi cắn nhẹ rồi nhai ngấu nghiến. Chất mỡ trơn lùi chảy sâu dạ dày, tươm ứa quanh môi. Nhưng ngon quá đỗi là khi chấm tép mỡ với chút đường cát.