Ấm ức vì mình đứng tê chân còn bà bầu "ưỡn ngực mát mẻ ngủ" mấy tiếng trên xe khách, cô gái bị chỉ trích dữ dội

Min,
Chia sẻ

“Em thề, đây là lần cuối cùng em nhường chỗ cho các thể loại bà bầu với lại phụ nữ mang theo con nhỏ. Em chả hiểu sao các mẹ như thế còn rúc lên cái xe khách chật cứng chỗ, rồi xin người khác bố thí tình thương cho 1 chỗ ngồi".

Ngoài người già, trẻ em nhỏ và những người khuyết tật thì bà bầu cũng là đối tượng được xã hội quan tâm giúp đỡ khi sử dụng các dịch vụ công cộng, được ưu tiên trên những chuyến tàu xe. Tuy nhiên, đây không hẳn là luật mà là một quy chuẩn đạo đức rất cơ bản của bất kỳ một quốc gia văn minh nào. Nó thể hiện tinh thần hào hiệp khi nâng đỡ, bảo vệ người yếu trong mọi tình huống của cuộc sống.

Ấy vậy mà mới đây, có một chị gái đã đi ngược lại các giá trị cơ bản trong tinh thần trượng nghĩa muôn đời của loài người này bằng đôi dòng chỉ trích, mỉa mai một bà bầu trên cùng chuyến xe khách với mình, với ngụ ý cho cho rằng việc vác bụng bầu kệ nệ hoặc đem con nhỏ đi xe khách là làm phiền đến người khác. Thậm chí, chị gái này còn nặng lời đến mức cho rằng bà bầu kia đã “xin bố thí tình thương” để có một chỗ ngồi, trong khi đó, chị gái này phải đứng đến tê cả chân.

Ấm ức vì mình đứng tê chân còn bà bầu ưỡn ngực mát mẻ ngủ mấy tiếng trên xe khách, cô gái bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

“Em thề, đây là lần cuối cùng em nhường chỗ cho các thể loại bà bầu với lại phụ nữ mang theo con nhỏ. Em chả hiểu sao các mẹ như thế còn rúc lên cái xe khách chật cứng chỗ, rồi xin người khác bố thí tình thương cho 1 chỗ ngồi. Đi xe đường dài mấy giờ liền. Trong khi các mẹ ưỡn ngực mát mẻ ngủ từ sự bố thí của người khác thì người ta tê cứng chân. Các mẹ chỉ làm giàu cho lũ nhà xe hám tiền bất chấp vì 1 chút ích kỉ của bản thân”.

Quả thật, cùng là chị em phụ nữ với nhau, nhưng đôi khi tự hỏi tại sao lại có những người tỏ ra tinh tế đủ điều mà chỉ cái việc nhỏ xíu như vui vẻ nhường chỗ cho nhau trên một chuyến xe chật kín người không thể làm được. Phải chăng, cô nàng này chưa có bầu nên không hiểu được nỗi khổ của những chị em phải mang vác con mình trong bụng? Nặng nề, khệ nệ và mệt mỏi vô cùng.

Ấm ức vì mình đứng tê chân còn bà bầu ưỡn ngực mát mẻ ngủ mấy tiếng trên xe khách, cô gái bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Và có chăng việc nhận ra một bà bầu phải vất vả mang con xuôi ngược trên những chuyến xe khách đông người là vì không có nhiều điều kiện, là vì đây là giải pháp cuối cùng. Chị gái kia cũng không nhìn ra, dù cho chị ta cũng đang phải đi xe khách như bao người? Bà bầu nào dư dả giàu có mà lại chọn chen chúc trong một xe khách chật kín người?

Chính vì những phát ngôn thiếu cẩn trọng bằng các câu từ nặng nề ấy, mà bài viết này được đăng đàn trên trang cá nhân không bao lâu đã thu về kha khá “gạch đá” của một số người dùng mạng, sau khi nó được chụp ảnh lại và đăng tải vào các hội nhóm. Nickname Thu Hiền nói: “Không phải ai cũng có đủ điều kiện để đi taxi bạn nhé, sau này có bầu bạn mới hiểu được và thông cảm cho họ. Bạn nên cảm thấy vui vì giúp đỡ được người khác. Giả sử đặt ngược lại câu hỏi, tại sao bạn không đi taxi mà lại đi xe khách thì bạn trả lời thế nào? Dùng phương tiện công cộng thì phải chấp nhận những chuyện nhường ghế cho người yếu thế, chứ đừng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, tỏ ra hiểu biết mà thực ra chẳng biết gì”.

Ấm ức vì mình đứng tê chân còn bà bầu ưỡn ngực mát mẻ ngủ mấy tiếng trên xe khách, cô gái bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

“Tại sao lại dùng từ ‘bố thí’, lên một chuyến xe khách, ai cũng như ai, ai cũng trả tiền, chẳng ai xin ai cái gì. Người ta bầu bì, thương thì nhường, không nhường thì người khác nhường, còn đã nhường thì đừng nói, đừng kể công và tỏ ra anh hùng. Đâu phải tự nhiên mà người ta hay bảo nhau là phải nhường ghế cho bà bầu hả bạn, có bầu rồi biết” - một chia sẻ khác từ anh bạn Tú Văn.

Tuy nhiên, chi tiết trách các bà bầu, mẹ cod con nhỏ vẫn cố chen vào xe khách đông người là tạo cơ hội cho một số nhà xe kiếm lời cũng không phải là vô lý hoàn toàn. Nhiều người cũng đồng tình riêng với ý này, rằng các khách hàng trên xe cần kiên quyết nói không với tình trạng nhồi nhét, ngồi ghép ghế của các xe khách.

Hiện tại, bài viết này vẫn còn thu hút thêm nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và tất nhiên ai ai cũng thấy bất bình trước thái độ gay gắt của người đăng tải. Thôi thì không biết nói gì hơn, chỉ hy vọng vào một ngày nào đó, khi chị gái kia mang thai, chị ấy sẽ nhận ra mình đã sai thế nào khi thẳng thừng chỉ trích một bà bầu chỉ vì họ xin nhường chỗ trên xe khách. Bên cạnh đó, cũng chúc chị khi có bầu sẽ có điều kiện để đi taxi cho khỏe, chứ kẻo đi xe khách lại gặp một người giống chị hôm nay thì chua chát quá. Người ta mắng ích kỷ, mắng xin bố thí tình thương thì cũng buồn lắm đó nhé!

Chia sẻ