Bạn đã bao giờ chưa?
Nằm trên đoạn đường tấp nập tại khu vực quận 1, quán ăn miền Trung này được vô số nghệ sĩ ghé thăm và gợi ý cho khán giả. Hãy thử xem có mọi thứ có “ổn” như lời đồn không nhé!
Những món ăn được đầu bếp người miền Tây tự tay chế biến mang đến một trải nghiệm ẩm thực mới lạ nhưng cũng không kém phần bình di, thân thương.
Gần đây, hình ảnh bé gái 12 tuổi với nụ cười hồn nhiên, đứng bên bếp đổ bánh xèo đã làm nhiều thực khách vừa nể, vừa đồng cảm cho hoàn cảnh.
Măng cụt xanh, bưởi hay các loài hoa… đều là những nguyên liệu cho món gỏi thanh mát ngày hè của người miền Tây.
Thêm một món ăn đúng chuẩn "độc lạ" tại miền Tây khiến dân tình bất ngờ về cách nấu.
Tại sao các tỉnh miền Tây đều có cà ri vịt nhưng chỉ ở Bạc Liêu mới là đặc sản?
Tô bún nước lèo không đơn giản là món ăn mà còn đong đầy hương vị cuộc sống của người dân miền Tây nói riêng, Sóc Trăng nói chung.
Đám giỗ được đầu tư như nhà hàng buffet thứ thiệt khiến ai nhìn thấy cũng đều trầm trồ vì độ hoành tráng lẫn ý tưởng sáng tạo.
Nhỏ bằng 1/2 ổ bánh mì, xe bánh mì này ở Cần Thơ ngày bán được 1000-2000 chiếc.