Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: "Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo"

Thu Năm,
Chia sẻ

Sợ mẹ già của Đ. (một trong 7 nạn nhân trong đoàn đưa tang bị xe khách tông chết) không chịu được cú sốc mất đi con trai, cả gia đình đều giấu kín, đưa bà sang nhà cậu. Đến chiều cùng ngày, người mẹ hay tin đã gào khóc "nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo".

Chiều tối 27/3, không khí tang thương bao trùm khắp một con phố khi chỉ cách vài bước chân, 7 ngôi nhà đang tất bật tổ chức đám tang cho 7 nạn nhân xấu số bị xe khách tông chết vào rạng sáng cùng ngày, trên đường đi đưa tang.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 1.

Không khí tang thương bao trùm khắp nhà anh Đ.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 2.

Có mặt tại nhà anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1989, ở thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), nhiều người đã không nén được xúc động khi đứng gần chiếc quan tài của anh Đ.

Anh là nạn nhân trẻ tuổi nhất trong các nạn nhân còn lại, cũng là người có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Đ. chưa lấy vợ và đang sống cùng mẹ là bà Hòa (61 tuổi). Trên Đ., có 3 người anh trai nhưng tất cả đều đã lập gia đình và ra ở riêng.

Nghe tin đứa con trai mất, bà Hòa không giấu được đau buồn, mãi đến chiều tối, mọi người mới dám thông báo cho bà biết sự việc. "Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo", giọng bà Hòa thảm thiết khi nhắc đến đứa con xấu số của mình.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 3.

Anh Đ. là nạn nhân nhỏ tuổi nhất.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 4.

Nhiều người không kìm nén được đau thương, bật khóc nức nở, họ gọi tên Đ., trong vô thức.

Nói về gia cảnh của anh Đ., rất đáng thương khi người trong nhà lần lượt bị mất thời gian gần nhau (đầu tiên là chị dâu cả bị mắc bệnh, rồi đến bố Đ., cũng bị bệnh mà qua đời). Cách đây 2 tháng, mẹ của Đ. cũng gặp tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não, mọi chi phí chữa trị cho mẹ Đ. đành phải nhờ đến anh em, họ hàng giúp đỡ. Nay nợ chưa kịp trả thì tai họa ấp đến với gia đình của anh Đ.

Những người họ hàng chỉ biết ngồi thương xót trước linh cữu chàng trai xấu số. Dù sợ bà Hòa sẽ ngất xỉu nhưng vì thấy quá thương bà nên chiều cùng ngày mọi người mới nói thật cho bà biết là anh Đ. đã mất đi.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 5.

Quỳ trước di ảnh, linh cữu của Đ., họ hàng ai nấy cũng nghẹn ngào.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 6.

Không khí tang thương bao trùm.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 7.

Người thân của anh Đ. chia sẻ.

"Lúc chúng tôi gọi điện sang đã nói sự thật cho bà ấy biết với ý định đón bà về cho nhìn mặt con lần cuối, nhưng bà vừa nghe xong liền nói nếu về gặp nó tôi sẽ chết theo nên mọi người thấy thế không ai dám đón về dù biết là rất thương", cô Nguyễn Thị Lần (50 tuổi, mợ của Đ.) chia sẻ.

Cũng trong chiều tối nay, người thân tài xế Phan Thanh Phú (SN 1976, trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), người lái chiếc xe khách đâm đoàn người đưa tang đã cũng đến thắp hương, chia buồn với gia đình nạn nhân Đ. cũng như các gia đình khác.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 8.

Nhiều hàng xóm tới viếng thăm.

Ám ảnh vụ ô tô khách đâm đoàn người đưa tang, mẹ già mất con trai gào khóc: Nếu về gặp nó, tôi sẽ chết theo - Ảnh 9.

Theo gia đình nạn nhân, đến 11h30 ngày 28/3, gia đình sẽ đưa Đ., về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của xã.


Chia sẻ