Album vàng tháng 4: Lê Cát Trọng Lý và Ngọc Anh đồng hạng

Bài và ảnh: Duy Khánh - Theo MaskOnline,
Chia sẻ

Cả hai cô gái đều đạt được giải Album ấn tượng tại live show Album Vàng tháng 4 được tổ chức vào tối qua (11/4) tại Nhà hát Truyền Hình Tp. Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên Hội đồng nghệ thuật phải cân nhắc, đắn đo kĩ lưỡng để đi đến quyết định cuối cùng là trao 2 giải Album ấn tượng trong liveshow Album Vàng tháng 4 cho hai ca sỹ: Nguyễn Ngọc Anh với “Đóa Hoa Nở Muộn” và Lê Cát Trọng Lý với album cùng tên của cô "Lê Cát Trọng Lý".
 


 
Hai album này đều xứng đáng với giải thưởng Album ấn tượng, và cũng thật khó nếu như chỉ chọn 1 trong 2, chính vì thế hội đồng thẩm định đã đưa ra một ngoại lệ.


Thủy Tiên được giải Album được khán giả yêu thích nhất
  
 

Bên cạnh đó, cô ca sỹ gốc Quảng Ninh - Nguyễn Ngọc Anh, với phần trình diễn live quá tốt đêm qua hai ca khúc, Đóa hoa nở muộn (Đỗ Bảo) và Sẽ mãi yêu anh (Phùng Tuấn Hà), cô đã nhận được giải thưởng Ca sỹ trình diễn hay nhất trong đêm.
 
 
 
 


Thủy Tiên tối qua cũng có những màn trình diễn rất thu hút, nếu như ở ca khúc Nhạt phai, Thủy Tiên nhẹ nhàng và thướt tha trong bộ váy dài thì đến ca khúc Em đã quên, Thủy Tiên bất ngờ “vứt bỏ” phần váy ngay trên sân khấu và xuất hiện trong vộ bộ jumsuit ngắn đầy sexy và nóng bỏng cùng những phần vũ đạo khá điêu luyện. Và như... thói quen, đến phần thể hiện vũ đạo, cô nàng "cởi" luôn giày trên sân khấu.
 
 
 

Cô gái nhỏ nhắn Lê Cát Trọng Lý làm cho khán phòng lắng lại với phần trình diễn guitar mộc với hai ca khúc Trời ơiChênh vênh, cả hai đều là sáng tác của Lý. Trong phần nhận xét của HĐNT, nhạc sỹ  Trần Tiến đã ví Trọng Lý như là một ngọn cỏ xanh mơn mởn trong veo và hồn nhiên.  Nhạc sỹ cho rằng, Lý không phải là nhạc sỹ mà cũng chưa phải là ca sỹ, cô cũng chẳng cần sự nổi tiếng. Vâng! Đó chính là điều chỉ có ở cô gái ôm đàn guitar và hát lên những bản nhạc mang đầy nhân bản của mình. Tiếp ngay sau đó cũng chính nhạc sỹ Trần Tiến lại nhận định rằng Lê Cát Trọng Lý là một nhạc sỹ viết nhạc có phong cách. Cách lập luận trái chiều của nhạc sỹ Trần Tiến khiến khán giả dễ mông lung và khó hình dung nhạc sỹ đang muốn truyền tải "thông điệp" gì! 


3 chàng trai dễ thương của nhóm Arista gởi đến khán giả hai ca khúc, Cảm ơn nhé tình yêu (Mạnh Quân) và Có phải nỗi cô đơn (Lương Bằng Quang). Với album đầu tay hứa hẹn trong tương lai ba chàng trai này sẽ gặt hái được nhiều thành công nếu như biết phát huy sở trường và có những ca khúc hay được sáng tác riêng cho nhóm.
 

Nhật Tinh Anh mở màn chương trình với ca khúc Đứng một mình (Khắc Việt) và Sau tình yêu ( Đào Trọng Thịnh).
 

Ca sỹ Bảo Thy cũng có dịp khoe ca khúc mới của mình với bài hát do chính mình sáng tác mang tên Xa mãi xa.
 
Kết quả giải thưởng Album Vàng tháng 4/2011:

Giải Album Ấn tượng: Đóa Hoa Nở Muộn của Nguyễn Ngọc Anh và Lê Cát Trọng Lý của Lê Cát Trọng Lý.

Giải Top 5 album của tháng: Giác quan thứ 6 của Nhật Tinh Anh và Cám ơn nhé tình yêu của nhóm Artista.

Giải Ca sỹ trình diễn hay nhất trong đêm: Nguyễn Ngọc Anh.

Giải Album được yêu thích của tháng (do khán giả bình chọn): Em Đã Quên của Thủy Tiên.
Chia sẻ