"Album vàng" tháng 3: Điểm mặt anh tài

Duy Khánh,
Chia sẻ

Liveshow "Album Vàng" tháng 3 sẽ chứng kiến sự cạnh tranh của 5 sản phẩm âm nhạc "đỉnh" với những phong cách thể hiện và tạo tấn tượng rất khác nhau...

5 album xuất sắc được Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) bình chọn để lọt vào đề cử của chương trình Album vàng tháng này là: “Thức” của Nathan Lee, “Âm” của Trương Lê Sơn, “Hoàng Tử Trong Mơ” của Thanh Thảo, “Đôi Cánh” của Khởi My và cuối cùng là “Hạnh Phúc” của Hồ Trung Dũng.
 
Tuần vừa qua, HĐNT đã có buổi họp kín và nhận xét về chất lượng của từng album lần này.
 
Bìa album "Hoàng tử trong mơ" của Thanh Thảo
 
Nhận được nhiều ý kiến phản hồi nhất là album “Hoàng Tử Trong Mơ”, một album nhạc "sến" của Thanh Thảo.
 
Một số ý kiến cho rằng tuy là sáng tạo nhưng cách hát của Thanh Thảo vẫn chưa ấn tượng, điển hình là nhận xét của nhạc sỹ Minh Châu: “Tôi có cảm giác cách khai thác nhạc cũ của Thanh Thảo vẫn bị thiếu cái mới, phần phối khí còn nhập nhòa. Nghe vài bài thì ổn nhưng e rằng nghe cả album thì không để lại ấn tượng. Tôi nghĩ Thảo cần làm album này cũng như cách hát phải sáng tạo hơn nữa”.

 

Cũng nhận được khá nhiều lời khen của HĐNT là album “Đôi Cánh” của cặp đôi Khởi My – Hoàng Rapper.
 
Đặc biệt, những sáng tác của Hoàng Rapper và phần đọc rap của anh gây ấn tượng với các vị giám khảo, đặc biệt là nhạc sỹ Nguyễn Cường, ông nói: "Âm nhạc trong album mang tính cập nhật. Hoàng Rapper sáng tác rất tốt, anh Việt hóa Rap thực sự thú vị, đúng kiểu và hợp lý".
 
Về giọng ca Khởi My, ông cho rằng đây là một giọng ca có triển vọng, cách hát của cô đem đến một không khí trẻ trung, tươi mới. Tuy nhiên để khẳng định được một vị trí vững chắc hơn thì Khởi My cần có thời gian để chín dần.

 

Album “Hạnh Phúc” của Hồ Trung Dũng được HĐNT đánh giá cao về giọng hát nhưng nhìn chung là chưa tạo được ấn tượng vì không có sáng tạo và không thoát ra được khuôn khổ bấy lâu của Hồ Trung Dũng.

 

“Thức” của chàng ca sỹ từng xuất thân là siêu mẫu, Nathan Lee thực sự là một album đáng nghe. Với chất giọng trầm, dày và sâu, Nathan Lee thể hiện rất ra “chất” những ca khúc pop ballad trữ tình. “Giọng hát góc cạnh, nội lực, dày. Biết xử lý ca khúc, cách nhả chữ, vận dụng cột hơi rất tốt, điều này làm cho bài hát trở nên uyển chuyển mềm mại. Tuy nhiên phần phát âm của Nathan Lee hơi cứng và thô” là những ý kiến của nhạc sỹ Minh Châu về đĩa nhạc này.  

“Âm” của nhạc sỹ Trương Lê Sơn được đánh giá là một album hay với sự góp mặt của nhiều ca sỹ có tiếng và hát khá tốt. Tuy nhiên nó vẫn bị nhận xét còn hơi… thập cẩm, tuy nhiên đây vẫn được đánh giá là một album hay vì những sáng tác trữ tình của Trương Lê Sơn luôn là những ca khúc gây ấn tượng với khán giả.

Chia sẻ