Album Vàng mùa thứ 4: "Lại đãi nhầm cát"

Mèo Điên/Ảnh: Liêm Trần - Nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Dù chỉ chọn ra được 3 album vàng qua 11 liveshow nhưng khán giả vẫn phải lắc đầu với một "hạt sạn" to đùng.

Đến hẹn lại lên, thêm một mùa tổng kết album vàng của năm ra mắt khán giả. Hàng loạt giải thưởng được trao, hàng loạt ca sỹ được xướng tên nhận giải, nhưng trong số đó có bao nhiêu giải thưởng thực sự là cần thiết? Năm nay, rút kinh nghiệm từ những lần trước, cả 11 liveshow chỉ chọn ra được 3 album vàng là: Những Bài Ca Không Quên (Đàm Vĩnh Hưng), Li Ti (Tùng Dương) và Nguyên Vũ vol.10 (Nguyên Vũ). Và dĩ nhiên, đây cũng là 3 album vàng của năm. Nhưng rất tiếc, dù là chỉ có 3 nhưng "album vàng" cũng chả thể "đãi" được "vàng thật" đúng nghĩa. Nhìn vào 3 album, khán giả bình thường nhất cũng thấy rõ sự chênh lệch về "chất" của 3 album.


Nguyên Vũ - Đàm Vĩnh Hưng - Tùng Dương cùng đạt album vàng của năm

Những Bài Ca Không Quên của Mr Đàm là album "cách tân" những ca khúc vang bóng một thời với nhiều màu sắc đa dạng và ý tưởng phong phú, album được đánh giá cao của cả giới chuyên môn và khán giả cùng với mức tiêu thụ đủ để gọi là hài lòng.

Li Ti của Tùng Dương thì lại là một bước đột phá. Các ca khúc được phối giữa nhạc giao hưởng và những thanh âm của điện tử, đánh dấu một Tùng Dương trưởng thành và “đa diện” hơn trong âm nhạc. Li Ti có thể không có được nhiều khán giả do phong cách và giọng ca của Tùng Dương khá kén người nghe, nhưng lại thuyết phục giới chuyên môn ở mức độ đầu tư và sáng tạo. Hai album này, xét ở một mức độ nào đó thì rõ ràng là "vàng" chính hiệu mà "Album Vàng" có thể tôn vinh. Thế nhưng, với Nguyên Vũ Vol 10 thì lại là một hạt sạn to đùng.

Nguyên Vũ

Nguyên Vũ Vol 10 tổng hợp gồm 3 CD, một remix tất cả các ca khúc của Nguyên Vũ theo phong cách nhạc dance, một là những ca khúc mới, và 1 là DVD tặng kèm cùng 6 bộ ảnh, kích cỡ album lớn, có tặng kèm "đá quý" và 800 hột đá đính trên album. Nghe qua thì có vẻ "khủng" nhưng chẳng qua chỉ là lấy bề ngoài bù lắp nội dung. Kích cỡ "khủng" tính ra thua xa vol 1 của Minh Hằng, lắp hột đá thì có tiền là xong, remix thì nhiều người cũng đã từng làm, ca khúc mới thì ca sỹ nào chả thế, DVD quay hình cũng chả có gì khác biệt. Một album như thế này, thiếu hẳn tính sáng tạo của một nghệ sỹ với âm nhạc, chỉ cần là một ca sỹ có kinh phí ổn là dư sức làm được. Về chuyên môn là thế, với khán giả thì lại càng không thể "vàng" vì không nói ra thì ai cũng biết cái tên Nguyên Vũ được xếp như thế nào trong lòng khán giả.

11 live show, cho ra 3 "Album Vàng", 12 Album ấn tượng của tháng, 4 Album hòa âm phối khí hiệu quả và 2 Album ý tưởng thiết kế. Những con số này không phải là nhiều nhưng vẫn mang tính tượng trưng. Bởi vì lại một lần nữa, doanh số phát hành của các album vẫn chưa được công bố để trở thành một tiêu chí chọn lựa - trong khi đây mới chính là cán cân chính xác nhất để "album vàng" đãi được "vàng" đúng nghĩa, còn "vàng" hiện tại xét cho cùng cũng chỉ mang tính tượng trưng và giá trị thì vẫn còn phải bàn nhiều lắm.

Các giải thưởng được trao tại Gala Album Vàng năm thứ 4

- Top Album của năm thuộc về các Album của các ca sỹ: Mai Khôi, Thanh Thảo, Quang Hà, Bảo Thy, Dương Triệu Vũ, Thu Minh, Đông Nhi, Wanbi Tuấn Anh, Nathan Lee, Nguyễn Ngọc Anh.

- Giải Album có ý tưởng thiết kế: Hoàng Tử Trong Mơ – Thanh Thảo.

- Giải Album hòa âm phối khí: Kí Ức Anh và Em – V.Music.

- Giải Album ấn tượng của năm: Acous84 – Hà Anh Tuấn và Lê Cát Trọng Lý – Lê Cát Trọng Lý.

- Giải Album được khán giả yêu thích nhất: Em Đã Quên – Thủy Tiên và Cầu Vồng Sau Mưa – Cao Thái Sơn.

- Giải Ca sỹ thể hiện hiệu quả nhất: Thu Minh.


Một số hình ảnh của đêm Gala Album Vàng vừa qua.


Thu Minh và Nathan Lee

Tùng Dương - Lê Cát Trọng Lý

Quang Hà - Mai Khôi

Quang Hà - Thái Thùy Linh - Mai Khôi


Phương Vy


Nguyễn Ngọc Anh - Cao Thái Sơn


Wanbi Tuấn Anh - Đông Nhi

Nguyên Vũ

Tùng Dương


Đàm Vĩnh Hưng




Nhóm V.Music




Chia sẻ