Ác mộng giao thông ngày nắng nóng

Lê Nhi; ảnh: C.T,
Chia sẻ

Mỗi khi có việc phải ra ngoài đường dưới cái nắng chói chang, ai cũng ngại. Bởi ngoài nắng nóng cháy rát người, ý thức giao thông vào những ngày này quả là... hãi!

Giao thông bất thường vì nắng nóng

Giữa những ngày tháng 5, cái nóng hầm hập gần 40 độ khiến hầu hết mọi người đều "phát sốt" vì khó chịu và quá nóng nực. Nhất là mỗi khi có việc phải ra ngoài đường, dù đã được che chắn cẩn thận nhưng bản thân ai cũng ngại vì phải đối mặt với nhiều ác mộng: ác mộng chen lấn, ác mộng tắc đường, và bất đắc dĩ phải nghe lời nói tục chửi bậy miễn phí...

Mới 6h sáng, trời Hà Nội đã nắng chói chang như thiêu đốt. Cứ thế, cái nắng hầm hập này sẽ kéo dài cho đến tận 6h chiều mỗi ngày. Hầu hết mọi người phải đi làm hay có việc thật cần thiết mới ra đường ngoài nắng. Đặc biệt, từ 10h sáng đến 3h chiều, cái nắng càng thêm nóng nực, oi ả và gay gắt hơn.


Mỗi khi có việc ra ngoài đường, ai nấy đều bịt kín từ chân đến đầu.
 
Trên đường phố, lượng người tham gia giao thông vẫn không hề thuyên giảm. Ai nấy đều bịt kín từ chân đến đầu. Người nào cũng như ninja với lỉnh kỉnh áo, mũ, găng tay, tất chân và khẩu trang chống nắng. Nhưng sự che chắn này cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với cái nắng oi ả và không khí ngột ngạt.

Nắng nóng khiến người tham gia giao thông ít kiên nhẫn hơn. Chuyện đi sai làn đường quy định của các phương tiện giao thông diễn ra nhan nhản ở bất cứ con phố nào. Điều này khiến tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn, vô ý thức hơn trong những ngày nắng.

Đặc biệt, tại các ngã tư, mà điển hình là ở những nút giao thông không có cây xanh, ai cũng muốn rập rình vượt đèn tín hiệu vì không thể đứng yên trên mặt đường rát bỏng. Ở đoạn phố nào, người tham gia giao thông cũng phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường quy định. Thậm chí, đã có nhiều cuộc va chạm, xô xát giữa các chủ phương tiện xảy ra.

“Buổi sáng còn đỡ, sợ nhất là buổi chiều tan sở. 5h chiều, trời vẫn nắng chói mắt nhưng mới ra khỏi công ty là đã thấy nản khi nghĩ tới hành trình vượt mười mấy km sống chung với tắc đường về nhà. Đi đường, ghét nhất là mấy ô tô cua ngang vô ý thức, chẳng còn nhìn thấy phân làn đâu nữa vì mạnh ai nấy đi thôi, không tắc cũng thành tắc đường". Chị H, một nhân viên công sở đi làm trên đường Nguyễn Lương Bằng ngao ngán nói.


Chuyện đi sai làn đường quy định của các phương tiện giao thông có thể thấy ở bất cứ con phố nào.

Bà Nguyễn Thu Phương, 51 tuổi - Một người dân sống gần ngã tư Thanh Xuân cho biết: “Hai hôm trước, ở đây cũng xảy ra vụ tai nạn khá thương tâm khiến 1 người bị thương nặng. Tất cả cũng chỉ vì đi xe giữa trời nắng quá. Nghe mọi người chứng kiến kể lại thì người đang điều khiển xe máy, bỗng dưng loạng choạng say nắng ngã lăn ra đường. Đúng lúc chiếc xe ô tô con đi sau lại phóng nhanh vượt ẩu trờ đến, khiến người này bị thương nặng. Người dân quanh đây đã xúm lại đưa người bị nạn vào viện".

Ác mộng văn hóa giao thông ngày nắng nóng

Vừa mới đến công ty, Thủy (nhân viên công ty Dệt may) đã phải phát sốt lên vì khó chịu chuyện cô vừa gặp phải. Đưa tay cởi kính, mũ, găng tay và chiếc khẩu trang chống nắng, Thủy tỏ vẻ mệt mỏi khi vừa phải lê lết một đoạn đường hơn 10 km đến công ty mà lại gặp ngay "ác mộng vượt ẩu".

Theo lời Thủy kể thì hôm nay trên đường, vì nắng quá gay gắt nên mọi người cứ đi loạn xạ hết cả lên, mạnh ai nấy lách. Ai cũng phóng nhanh vượt ẩu để trốn nắng. Hệ quả là cô suýt bị hai thanh niên va quệt phải. “Ức nhất là mình đúng mà vẫn bị nghe chửi những câu rất khó nghe”.


Nắng nóng khiến người tham gia giao thông ít kiên nhẫn hơn và thường phóng nhanh vượt ẩu.

Thủy cho biết, vì trời nắng nên sáng nay đi làm cô cũng phóng hơi nhanh hơn bình thường. Đến gần chỗ rẽ ở hầm Kim Liên, một xe đi hướng ngược lại chẳng cần xi nhan, thản nhiên rẽ ngoặt nhanh khiến 2 xe bị va chạm khá mạnh.“May mà mình phản xạ nhanh nên phanh được. Còn xe kia phản xạ chậm hơn nhưng may không ai bị ngã. Thấy vậy mình buông 1 câu 'Rẽ thì làm ơn bật xi nhan nhé'. Không ngờ em ngồi trên xe kia giật mạnh cái khẩu trang xuống và cứ thế tuôn một tràng các câu chửi đổng. Chả hiểu sao đã đi sai, không xi nhan lại còn lớn tiếng già mồm? Định chửi lại nhưng người đi đường cứ thúc còi giục giã đi không tắc đường, vì thế mình đành đi luôn. Đến công ty nghĩ vẫn tức không chịu được”.

Thấy Thủy kêu ca về tình trạng vượt ẩu hỗn loạn ngày nắng nóng, chị Hạnh - đồng nghiệp của chị Thủy chẹp miệng nói: “Bị mắng như thế còn nhẹ đấy. Như hôm chị đang mải miết đi ngoài đường, trời thì nắng nóng 37 độ, tự nhiên một chiếc xe đi ẩu lao rầm vào sau xe chị khiến mình loạng choạng. Chưa kịp định thần lại thì một thanh niên thò mặt ra chửi chị té tát. Chị thấy hoảng hồn quá, rõ là mình bị đâm từ phía sau lại còn bị ăn chửi. Chẳng hiểu ý thức tham gia giao thông để đi đâu nữa?!”.

Như trường hợp của chị P, đang đứng kiên nhẫn đợi đèn đỏ ở ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc giữa trưa nắng cháy da cháy thịt thì nghe tiếng còi bấm loạn xạ của xe máy đằng sau tỏ ý xin vượt trước. Nhưng vì tín hiệu đèn còn chưa chuyển sang màu xanh, nên chị không thể lui lên nhường đường được. Tức tối vì không được nhường đường, chiếc xe phía sau đã lao vút lên áp sát vào xe chị khiến chị luống cuống suýt đổ xe. “Trời nắng thì nắng thật nhưng đi ẩu, vượt đèn đỏ như thế bảo sao tai nạn không nhiều. Cứ mạnh ai nấy đi và chen lấn người khác một cách quá đáng”. 


Tại các ngã tư, nhất là những nút giao thông không có cây xanh, ai cũng muốn rập rình vượt đèn tín hiệu vì
không thể đứng yên trên mặt đường rát bỏng

Cũng theo chị P "Đáng ghét nhất là nhiều người đi xe đẹp nhưng ý thức tham gia giao thông thì vẫn quá kém. Họ cứ đi vênh váo mà không coi ai ra gì".

Như em gái chị P hôm chủ nhật tuần trước về nhà ngoại chơi cũng thế. Vì phải dọn dẹp nhà cửa nên mãi đến 10h trưa cô mới thu xếp cho con về ngoại được. Nắng chói chang, 2 mẹ con phải đeo khẩu trang mặc áo chống nắng kín mít nhưng cô cũng không dám đi nhanh vì đèo con nhỏ.

Thế mà đi đến đoạn Hồ Thiền Quang, đúng chỗ rẽ thì một thanh niên cua xe quá rộng đã ngoắc tay lái vào xe cô. Rầm 1 cái xe đổ sõng soài, con gái thì khóc ré lên, cô em chị P thì đau méo mặt. Rồi chưa kịp định thần lại, đôi thanh niên kia tuôn 1 tràng chửi bới. "Quay lại thì than ôi, thấy 2 anh chị đẹp trai xinh gái đi LX đèo nhau, mũ bảo hiểm không cài quai vào đâm mẹ con nhà nó. Đã thế còn chống nạnh chửi em chị là mù à, đèo trẻ con mà đi ngu thế. Cãi nhau to nên người đi đường xúm lại giúp đỡ mẹ con cô em chị và nói 2 thanh niên kia một trận. Hai người kia thấy vậy thản nhiên nhăn nhở rồ ga đi mất". - chị P bức xúc nói.
Chia sẻ