Khả năng bắt chước của chú chó này thật thú vị, đến chủ nhân cũng phải "câm nín" không biết nói gì hơn!
Ngày 16.9, tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: Hiện đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng là anh em ruột với hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người.
Mệt mỏi với tình trạng giao thông hỗn loạn, tắc đường triền miên đã đành, người tham gia giao thông còn ức chế khủng khiếp khi phải chứng kiến nạn bấm còi tùm lum vô văn hóa.
Mỗi khi có việc phải ra ngoài đường dưới cái nắng chói chang, ai cũng ngại. Bởi ngoài nắng nóng cháy rát người, ý thức giao thông vào những ngày này quả là... hãi!
Điều đáng nói ở đây là khi chiếc xe bị tai nạn, người điều khiển phương tiện là một nam cảnh sát giao thông.
Phân làn đường hay vô tình "ném lô cốt" ra giữa đường khi việc tham gia giao thông theo làn đường dường như là một điều không nằm trong ý thức của người dân Hà Nội.
Hầu hết người vi phạm luật an toàn giao thông đều tìm đủ mọi cách để né tránh, thậm chí chống đối cảnh sát, và chiêu thường gặp nhất là "giở võ say".
Xe máy, ôtô đông đúc, nhích dần từng cm, nối đuôi nhau kéo dài hàng chục mét trên đường. Thời điểm trước dịp Quốc khánh 2/9, giao thông Hà Nội lại ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm.
Từ ngày 31/8 đến hết ngày 30/9, lực lượng CSGT trên Toàn quốc mở sẽ đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tối 20/10, nhiều tuyến đường phố ở trung tâm thủ đô rơi vào cảnh tắc nghẽn trầm trọng khi người dân hối hả ra đường mừng ngày phụ nữ Việt Nam.