99 tuổi mới tốt nghiệp đại học vì thiếu 5 USD học phí

Scor Pio (Theo nydailynews),
Chia sẻ

Từ năm 1939, hàng ngày, bà Jessie White đã phải chống nạng theo học chuyên ngành Tốc ký và Kế toán, tuy nhiên bà vẫn chưa thể nhận được bằng tốt nghiệp chỉ vì thiếu 5 USD (khoảng 105.000 ngàn đồng) học phí chuyển đổi.

5 USD (khoảng 105 ngàn đồng) học phí chuyển đổi là chướng ngại vật duy nhất cản trở bà Jessie, năm nay đã 99 tuổi, có được tấm bằng cao đẳng chuyên ngành Tốc ký và Kế toán.

99 tuổi mới tốt nghiệp đại học vì thiếu 5 USD học phí 1
Bà Jessie nhận tấm bằng tốt nghiệp sau 75 năm chờ đợi.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này, bà Jessie đã không còn phải lo lắng gì về khoản nợ này nữa vì đã được ông Alan Stehl, Hiệu trưởng trường cao đẳng Maine tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt dành cho bà White. Vậy là cuối cùng bà đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp của mình sau 75 năm chờ đợi.

Bà Jessie bắt đầu đi học cao đẳng chỉ với số tiền 500$ (khoảng 10.500.000 đồng theo tỷ giá hiện tại) nhận được từ người chú tốt bụng của mình. Căn bệnh bại liệt đã khiến bà phải chống nạng đi học hàng ngày ngay từ khi còn rất nhỏ.

Bà Jessie chia sẻ: “Tôi cảm giác như vừa hoàn thành cuộc đời mình. Khi tôi chưa có tấm bằng tốt nghiệp, tôi cảm giác có gì đó thiếu sót”.

99 tuổi mới tốt nghiệp đại học vì thiếu 5 USD học phí 2
Khoản học phí 5 USD đã trì hoãn lễ tốt nghiệp của bà từ năm 1939.

Mọi chuyện có thể đã không được giải quyết vì bà Jessie đã không thổ lộ tình cảnh khó khăn của mình. Chỉ đến khi những người bạn của bà đã báo với ông Alan Stehl, bà mới có cơ hội nhận được tấm bằng tốt nghiệp của mình.

Khi không có tấm bằng tốt nghiệp trên tay, bà Jessie đã đi tìm việc khắp nơi và tìm được một công việc kế toán phù hợp. Bà cũng vẫn tiếp tục công việc của mình bằng cách dạy học may vá và nấu ăn.

99 tuổi mới tốt nghiệp đại học vì thiếu 5 USD học phí 3
Khoản học phí 5 USD được miễn.

Cũng giống như nhiều sinh viên khác, tại lễ tốt nghiệp của riêng mình, bà Jessie cũng được đội mũ và mặc áo choàng cử nhân và nhận được tấm bằng tốt nghiệp được viết tên: “Jessie Rose Jones” – tên thời con gái của bà.

Chia sẻ