Sau 11 năm, Match Day vẫn được ĐH Y Hà Nội duy trì bởi mô hình này giúp quá trình chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú diễn ra công khai, minh bạch và dựa trên chính kết quả của thí sinh.
Từ năm 1939, hàng ngày, bà Jessie White đã phải chống nạng theo học chuyên ngành Tốc ký và Kế toán, tuy nhiên bà vẫn chưa thể nhận được bằng tốt nghiệp chỉ vì thiếu 5 USD (khoảng 105.000 ngàn đồng) học phí chuyển đổi.
Trước khi cho Nga nghỉ việc, sếp cho cô một lời khuyên chân tình: “Sau này em đi đâu, làm gì, thì nên lắng nghe nhiều hơn nhé! Biết mà giả vờ như không biết mới là người hay em ạ!”.
Hầu hết, mọi người đều bận rộn với công việc và không có thời gian rảnh rỗi dành cho việc học tập. Cách giải quyết hết sức đơn giản: bạn có thể tranh thủ học trong giờ ăn trưa.