50 tuổi cần có bao nhiêu tiền tiết kiệm để không còn mất ngủ vì tiền? Chia sẻ của 3 người sinh thập niên 1970 khiến nhiều người giật mình

Phương Trần,

50 tuổi không còn là tuổi của những giấc mơ mạo hiểm. Đó là thời điểm nhiều người lần đầu nhìn thẳng vào thực tế: Cha mẹ già đi, con cái chưa thật sự đứng vững, sức khỏe bản thân bắt đầu báo động - còn tiền tiết kiệm thì không biết đã đủ hay chưa.

Vậy sau tuổi 50, cần bao nhiêu tiền để không còn sống trong lo lắng? Dưới đây là chia sẻ (đã được thay đổi chi tiết nhận diện) của ba người sinh trong thập niên 1970. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: cảm giác bất an không dễ biến mất, dù trong tài khoản đã có tiền.

50 tuổi cần có bao nhiêu tiền tiết kiệm để không còn mất ngủ vì tiền? Chia sẻ của 3 người sinh thập niên 1970 khiến nhiều người giật mình - Ảnh 1.

Vân Linh (sinh năm 1975): Có hơn 1 tỷ vẫn thấy mông lung

Cô Linh nghỉ hưu ở tuổi 50, lương hưu khoảng 8 triệu đồng/tháng. Chồng làm công nhân nhà máy, thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng một chút.

Cả đời sống chắt chiu, vợ chồng dì tích góp được khoảng hơn 1 tỷ đồng. Nghe thì có vẻ không tệ, nhưng vấn đề nằm ở con trai 25 tuổi: học nghề, công việc bấp bênh, chưa tích lũy được gì.

“Nó không lười, chỉ là lương thấp và không ổn định. Nghĩ đến chuyện lập gia đình cho con, tôi mất ngủ.”

Sau khi nghỉ hưu, cô rời quê lên thành phố lớn làm giúp việc. Thu nhập tăng lên 25-28 triệu/tháng, đổi lại là sức khỏe và việc xa nhà. Mục tiêu của cô rất rõ:

- Mỗi năm để dành khoảng 350 triệu

- Khi tích đủ 3,5 tỷ, mới dám quay về lo chuyện cưới xin cho con

“Nhưng lo xong cho con thì vẫn còn bố mẹ hai bên, rồi chính tuổi già của mình. Nếu hỏi tôi bao nhiêu là đủ để không lo, tôi nghĩ phải ít nhất 4 tỷ đồng trong tài khoản. Ít hơn, tôi không yên tâm”.

Trương Văn (sinh năm 1970): Có hơn 4 tỷ mà ngày nào cũng bất an

50 tuổi cần có bao nhiêu tiền tiết kiệm để không còn mất ngủ vì tiền? Chia sẻ của 3 người sinh thập niên 1970 khiến nhiều người giật mình - Ảnh 2.

Chú Trương 55 tuổi, làm việc cơ quan nhà nước. Tổng thu nhập hai vợ chồng khoảng 630 triệu đồng/năm (tức hơn 50 triệu/tháng).

Nhờ ăn trưa, ăn sáng tại cơ quan, tiền ăn uống không quá nặng. Nhưng chi phí lớn lại dồn vào:

- Học đại học + sinh hoạt cho con gái: 140-175 triệu/năm

- Chi tiêu xã hội, quần áo: 70–100 triệu/năm

- Xăng xe, phí nhà ở, nhu yếu phẩm: khoảng 100 triệu/năm

Cuối cùng, mỗi năm để ra được chưa đến 170 triệu đồng và chỉ làm được điều đó nếu lập ngân sách cực kỳ chặt.

Sau hơn 30 năm đi làm, vợ chồng chú có khoảng 4,2 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Nhưng:

- Xe đã cũ, thay xe mới cần 700-800 triệu

- Nhà ở xuống cấp, nếu đổi nhà + sửa sang cần hơn 3,5 tỷ

“Nghĩa là chỉ cần động vào tài sản, tiền tiết kiệm coi như bốc hơi”.

Chú kết luận rất thẳng: “Với tôi, người trên 50 muốn sống không lo thì phải có ít nhất 10 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Dưới mức đó, cảm giác bất an là thường trực”.

Linh Li (sinh năm 1971): 2 tỷ là phao cứu sinh, không dám tiêu

50 tuổi cần có bao nhiêu tiền tiết kiệm để không còn mất ngủ vì tiền? Chia sẻ của 3 người sinh thập niên 1970 khiến nhiều người giật mình - Ảnh 3.

Cô Li 54 tuổi, đã nghỉ hưu, lương hưu khoảng 12 triệu/tháng. Chồng chưa nghỉ, thu nhập khoảng 17-18 triệu/tháng.

Hai vợ chồng sống giản dị, gần như không mua sắm lớn. Sau nhiều năm, họ để dành được khoảng 2,1 tỷ đồng.

Con trai đã lập gia đình, tự mua nhà, không nhờ cậy bố mẹ. Nhưng vì thương con, vợ chồng dì vẫn hỗ trợ khoảng 7 triệu/tháng để con trả nợ nhà.

Áp lực lớn nhất không nằm ở con cái, mà ở bốn người cha mẹ già hai bên, đều:

- Ở nông thôn

- Không lương hưu

- Không bảo hiểm y tế đầy đủ

- Mỗi lần đi viện là vài chục triệu. Nếu một người bệnh nặng, 2 tỷ có thể hết rất nhanh

Sức khỏe dì không cho phép đi làm thêm. Vì vậy, số tiền tiết kiệm kia không phải tiền để tiêu, mà là đường lùi sinh tồn.

“Nếu vừa có con cái, vừa phải lo cho cha mẹ già, tôi nghĩ phải 10–14 tỷ đồng mới thật sự yên tâm. Với số tiền hiện tại, tôi vẫn mất ngủ”, cô chia sẻ

Tóm lại: Sau tuổi 50, tiền tiết kiệm không còn để ‘giàu’ mà để ‘đỡ sợ’

Ba người, ba con số rất khác nhau: Nhưng điểm chung là gì? Sau tuổi 50, nỗi lo không đến từ chi tiêu cá nhân, mà đến từ cả một “chuỗi trách nhiệm” phía sau lưng.

Tiền lúc này mang ý nghĩa:

- Một lớp đệm cho sức khỏe

- Một đường lùi cho con cái

- Một sự đảm bảo rằng khi biến cố ập đến, bạn không sụp đổ ngay lập tức

Có lẽ câu hỏi đúng không phải là “Bao nhiêu tiền là đủ?”. Mà là: Với số tiền bạn đang có, bạn có đang sống trong trạng thái bất an mỗi ngày không?

Nếu câu trả lời là “có”, thì đã đến lúc tính lại bài toán an toàn tài chính cho nửa sau cuộc đời - càng sớm, càng bớt lo.

Chia sẻ