5 món đồ “ôi thật bất ngờ” được du khách mang về từ những chuyến du lịch

Hành,
Chia sẻ

Có những người, vì sở thích hay một lúc cao hứng mà sẵn sàng "tha lôi" những thứ thật khó tin cả ngàn kilomet từ điểm du lịch về đến nhà.

Ai cũng biết khi du lịch chỉ nên mua những thứ nho nhỏ, xinh xinh hoặc thật hữu ích mà nơi mình ở không có. Nhưng không ít người sẵn sàng "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" những món đồ mà người khác nhìn vào sẽ cảm thấy gì kì cục.

1. Một chiếc gương to

Một vị khách tên Alex Palomino chia sẻ: "Tôi đã mang về nhà một chiếc gương được chạm khắc và sơn hoàn toàn thủ công trong chuyến đi Montañita, Ecuador của mình. Thật may mắn vì sau hơn 24 giờ di chuyển về Lima và cả một chuyến bay dài đến Tây Ban Nha, chiếc gương vẫn còn nguyên lành. Nó chỉ vỡ vụn khi em gái tôi chẳng may đặt mông vào nó."


Ảnh minh họa
 
2. Một bánh phô mai

Một nữ du khách tên Katie Galeotti thì tiết lộ thứ điên rồ nhất mình mang về từ các lần đi du lịch là nguyên một bánh phô mai Pecorino của Ý. Dù rất cồng kềnh và còn phải lo bảo quản trên đường nhưng Katie vẫn mua “chỉ bởi vì nó ngon không cưỡng lại được” - chị giải thích.


Ảnh minh họa

3. Một khúc gỗ lũa

Du khách tên Onnalee MacDonald thì tiết lộ trong chuyến đi biển Cabo để làm lễ rửa tội muộn cho cậu con trai 6 tuổi của mình, anh đã mang về một khúc gỗ lũa khá to. Lý do chọn gỗ được Onnalle tiết lộ rằng vì đây là nơi anh và vợ tổ chức lễ cưới nên anh muốn mang về một thứ thật đặc biệt. Khúc gỗ khá to và nó chiếm hầu hết khoảng trống trên chỗ ngồi của họ. Sau khi mang khúc gỗ lũa về Cali, họ lại tiếp tục vận chuyển nó đến Canada. Hiện nay khúc gỗ đang bày nó trong căn nhà trên núi của họ.


Ảnh minh họa
 
4. Tượng cỡ lớn 

Tôi đã mua một bức tượng Phật bằng đồng khi đi du lịch Ấn Độ. Bức tượng khá lớn và nặng, nó chiếm ½ không gian ba lô của tôi, cũng may là lòng tượng rỗng nên tôi có thể nhồi quần áo vào đó để tiết kiệm không gian. Ngoài ra tôi còn mua cả những chiếc chuông lạc đà." - du khách tên Jeremy Saum cho biết.


Ảnh minh họa
 
5. Một chiếc hộp nghệ thuật từ gỗ và đồng thau

Tôi muốn mang một cái hộp tuyệt đẹp bằng gỗ và đồng về nhà trong chuyến đi Zanzibar của mình. Tôi mang nó từ cửa hàng của nghệ nhân đến khách sạn sau đó mang nó đến công ty chuyển phát nhanh trong cơn mưa. Tuy nhiên nhân viên bảo tôi gửi từ Zanzibar thì không có đảm bảo, cuối cùng tôi đánh liều gửi. Và bây giờ trong căn phòng của tôi ở Brooklyn vẫn bày chiếc hộp tuyệt đẹp đó, có điều nó đã bị hư hại do vận chuyển. Thêm nữa, tiền vận chuyển hàng về thậm chí còn đắt hơn cả tiền mua cái hộp đó.


Ảnh minh họa
Chia sẻ