5 lần tự sát không thành của Công nương Diana, ngay cả khi đang mang thai và thái độ dửng dưng của Thái tử Charles

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của Công nương Diana đã khiến bà từng tìm đến cái chết tận 5 lần để giải thoát khỏi sự chán chường, tuyệt vọng đến cùng cực.

Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana quá cố, đoạn băng ghi âm về những chia sẻ của bà trong cuộc hôn nhân đẫm nước mắt đã được công bố. Những góc khuất lần đầu được hé lộ đã gây sốc cho những người hâm mộ cũng như là một cú giáng đau đớn cho gia đình Hoàng gia Anh. 

Ít ai ngờ rằng, đằng sau vẻ đẹp rạng rỡ, cuộc sống xa hoa luôn được mọi người săn đón của Công nương Diana lại là nỗi cô đơn cùng cực, đau đớn khi chứng kiến người mình yêu vô tâm, dửng dưng.

Sự xuất hiện của bà Camilla đã trở thành nhát dao chí mạng, cắt nát cuộc hôn nhân tưởng chừng đẹp như mơ của Công nương Diana. Do vậy, bà đã từng cố gắng tự sát đến 5 lần nhưng lần nào cũng khiến bà ngày càng đau khổ tuyệt vọng hơn.

Ngay sau đám cưới thể kỷ vào ngày 27/7/1981, với sự theo dõi của khoảng 750 triệu người trên thế giới, Công nương Diana đã tìm cách tự sát vì ghen tuông với người cũ của chồng, bà Camilla. 

5 lần tự sát không thành của Công nương Diana, ngay cả khi đang mang thai và thái độ dửng dưng của Thái tử Charles - Ảnh 1.

Công nương Diana đã nhìn thấy tình địch của mình ngay trong đám cưới.

Trong đoạn băng ghi âm, Công nương Diana kể lại rằng bà cảm thấy hoang mang và trống rỗng khi bất chợt nhìn thấy Camilla đội chiếc mũ màu xám nhạt xuất hiện trong đám cưới. Bữa sáng đầu tiên của cặp vợ chồng son trở nên xa cách, không ai nói với nhau câu nào. Nhất là vào thời kỳ trăng mật, cả hai không có thời gian riêng tư vì phải bận tiếp các vị khách.

Công nương Diana thừa nhận rằng bà đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi Camilla, thậm chí ngay cả trong giấc mơ tình địch của bà cũng xuất hiện.

"Đó là vào một ngày trời ảm đạm, tôi không thể chịu đựng được sự chán nản của mình hơn được nữa. Tôi đã lấy lưỡi dao cạo và tự cứa vào cổ tay mình. Và máu cứ thế tuôn ra và họ phải đưa tôi đi London để điều trị".

Trong khoảng thời gian ấy, Công nương Diana đã phải gặp bác sĩ tâm lý và dùng đến cả thuốc để trấn an tinh thần. Và sau đó, Công nương Diana mang thai con trai đầu lòng, chính là Hoàng tử William. Khi mang thai, Công nương Diana đã quăng mình xuống cầu thang chỉ để mong nhận được sự chú ý của chồng.

5 lần tự sát không thành của Công nương Diana, ngay cả khi đang mang thai và thái độ dửng dưng của Thái tử Charles - Ảnh 2.

Khi mang thai con đầu lòng, Diana luôn tìm cách thu hút sự chú ý của chồng.

"Khi tôi mang thai William được 4 tháng, tôi luôn cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của chồng, để anh ấy có thể lắng nghe tôi. Tôi nói với Charles rằng, tôi tuyệt vọng vô cùng và cứ thế tôi đã khóc òa lên như một đứa trẻ. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nhận lại được là sự dửng dưng của anh ấy. Charles nghĩ tôi đang diễn trò: "Anh sẽ không nghe em nói gì cả, em luôn làm như thế này với anh. Anh sẽ đi cưỡi ngựa bây giờ đây".

Vì câu nói nhẫn tâm ấy, tôi đã quăng mình xuống cầu thang. Đúng lúc đó, Nữ hoàng đi vào và run rẩy sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Tôi biết mình sẽ không mất em bé, dù bị thâm tím cả người nhưng Charles chỉ quay lại, xem xét qua loa rồi bước ra khỏi cửa, không nói một lời nào".

Không dừng lại ở đó, Công nương Diana thừa nhận bà đã từng dùng dao nhíp cứa vào ngực và đùi nhưng kết quả nhận về vẫn là sự lạnh nhạt, vô tình đến nhẫn tâm của người chồng mà bà hết mực yêu thương.

"Đêm đó, tôi muốn nói chuyện với Charles nhưng anh ấy không chịu lắng nghe. Quá tuyệt vọng, tôi đã lấy con dao nhíp trên bàn và cứa thật mạnh xuống ngực và cả 2 đùi mình. Máu chảy rất nhiều nhưng anh ấy không có bất cứ phản ứng gì cả".

5 lần tự sát không thành của Công nương Diana, ngay cả khi đang mang thai và thái độ dửng dưng của Thái tử Charles - Ảnh 3.

Công nương Dian phải sống trong sự lạnh nhạt, vô tâm của chồng.

Trong suốt cuộc hôn nhân đầy đau đớn của mình, Công nương đã tìm cách tự sát 2 lần nữa. Một lần bà đã quăng mình vào một chiếc tủ kính và một lần khác bà đã dùng dao cắt chanh cứa vào da thịt mình một lần nữa. Và lần nào bà cũng chỉ nhận được sự giúp đỡ từ người ngoài trong khi chồng bà, Thái tử Charles ngày càng xa cách bà hơn với nỗi nhớ tình cũ ngày một đong đầy. 

Dù cố gắng tự sát 5 lần nhưng điều mà Công nương Diana nhận được lại là sự hờ hững của người chồng cùng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn luôn bị dày vò. Cuối cùng, cuộc hôn nhân đầy nước mắt ấy đã rơi vào bế tắc và kết thúc bằng vụ ly hôn đình đám. Sau đó chỉ thời gian ngắn, Công nương Diana đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khó hiểu và để lại tiếc nuối cho hàng triệu triệu người trên thế giới.

5 lần tự sát không thành của Công nương Diana, ngay cả khi đang mang thai và thái độ dửng dưng của Thái tử Charles - Ảnh 4.

Người phụ nữ xinh đẹp bậc nhất ấy lại có một hôn nhân cay đắng trong cuộc đời này.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ