5 chai nước vơi mất 1 nửa và câu chuyện về những ông chồng "bất tài có chủ đích"
"Mình yêu chồng mình quá! Mong kiếp sau đừng gặp lại nha!".

Trong hôn nhân, đôi khi những chi tiết rất nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày lại phản ánh rõ nhất cách một người đối xử với bạn đời của mình.
Mới đây, trên mạng xã hội bỗng viral bài chia sẻ của 1 người vợ nhưng nói nên nỗi lòng của không ít chị em phụ nữ.
Bài viết chỉ có duy nhất hình ảnh 5 chai nước thủy tinh, chai nào cũng vơi mất 1 nửa, với những người cầu toàn và chỉn chu 1 chút sẽ khó chịu vô cùng bởi hình ảnh này. Thế nhưng câu chuyện về 5 chai nước vơi 1 nửa này mới là điều khiến người ta phải suy ngẫm.
Đây là sản phẩm của anh chồng, anh ta uống dở dang hết chai này đến chai khác, để lại hàng loạt chai nước vơi nửa trong tủ lạnh. Để làm gì ư? Để lúc nào cũng có nước lạnh mà uống nhưng không cần phải rót nước vào chai.

"Bằng 1 cách thần kỳ nào đó, tất cả các chai đều vơi 1 nửa. Là cách vừa có nước mát uống lại không cần rót vì đằng nào vợ thấy chướng cũng rót đầy.
Mình yêu chồng mình quá! Mong kiếp sau đừng gặp lại nha!".
Thoạt nhìn, hành động này có thể được quy cho tính lười biếng: không muốn đổ thêm nước mới vào chai, chỉ thích có sẵn đồ lạnh để uống. Nhưng xét kỹ, đây không chỉ là lười mà còn là sự ích kỷ và thiếu quan tâm đến bạn đời của mình. Bởi khi người chồng uống dở nhiều chai như vậy, người vợ chính là người phải thu dọn, phải châm thêm nước hoặc xếp lại tủ lạnh cho gọn gàng. Nói cách khác, anh ta đang ngầm "ủy thác" công việc nhà vốn rất nhỏ nhưng lặp đi lặp lại này cho vợ, chỉ vì sự thoải mái của riêng mình.
Anh ta lười. Anh ta mệt. Anh ta ngại làm... Anh ta có cả ngàn cả vạn lý do để giải thích cho hành động này của mình. Nhưng, anh ta quên mất hoặc vốn chẳng quan tâm rằng người phải làm là vợ mình. Mình lười, mình mệt thì được còn vợ thì... thôi cứ kệ đi.
Trong hôn nhân, tình yêu không chỉ nằm ở những lời ngọt ngào, món quà đắt giá hay dịp kỷ niệm, mà còn thể hiện ở những cử chỉ tưởng như rất vụn vặt. Một người chồng biết yêu thương vợ sẽ không nỡ để vợ phải loay hoay dọn dẹp những điều nhỏ nhặt do mình gây ra. Ngược lại, sự thiếu tinh tế trong hành động, cộng thêm thói quen đặt bản thân lên trên, lâu dần sẽ khiến người vợ cảm thấy mình bị coi thường và không được trân trọng.
Bất tài có chủ đích
Một khái niệm thường được gọi là “hội chứng bất tài có chủ đích” (tiếng Anh nhiều nơi gọi là weaponized incompetence hoặc strategic incompetence).
Đây không phải là một bệnh lý y khoa, mà là một hành vi trong các mối quan hệ hoặc môi trường sống – làm việc, khi một người cố tình làm qua loa, làm sai hoặc tỏ ra “không biết làm” một việc nào đó để tránh phải chịu trách nhiệm và đẩy gánh nặng cho người khác.
Ví dụ thường thấy trong gia đình:
Người chồng giả vờ không biết rửa bát cho sạch, gấp quần áo không gọn, hay nấu ăn dở… để vợ thấy “thà tự làm còn hơn” và dần gánh luôn tất cả việc nhà.

Anh ta liên tục hỏi những câu có phần vô tri như "cái này để ở đâu?", "rác vứt chỗ nào?"... mục đích là để những thành viên khác trong gia đình thấy phiền và làm luôn cho xong.
Anh ta sẽ luôn vào vai "quý ngài Không Biết Làm", cái gì cũng không biết và đòi hỏi người khác hướng dẫn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, không ai khiến anh ta động vào việc gì nữa.
Bản chất của hội chứng này là sự lười biếng, thiếu trách nhiệm và thao túng cảm xúc, khiến người khác phải “cam chịu” gánh phần nhiều hơn.
Bất tài có chủ đích - Nên sống 1 mình để không làm khổ người khác
Trong đời sống vợ chồng, công việc nhà, chăm sóc con cái hay sắp xếp tài chính vốn dĩ là trách nhiệm chung. Tuy nhiên, không ít gia đình rơi vào cảnh một người gánh vác gần như tất cả, trong khi người kia lại tìm cách né tránh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng này chính là hội chứng bất tài có chủ đích – khi một người cố tình làm dở, làm sai, hoặc giả vờ “không biết” để người còn lại buộc phải làm thay.
Trong hôn nhân, bất tài có chủ đích thường diễn ra dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn, người chồng rửa bát mà cố tình để vẫn còn dầu mỡ, gấp quần áo nhàu nát, hay chăm con nhưng lại “bỏ mặc” để bé khóc, khiến vợ vừa mệt vừa bực. Kết quả là, người vợ dần hình thành suy nghĩ: “Thôi, để mình làm cho nhanh, khỏi phiền.” Thế là, người chồng đạt được “mục tiêu” – tránh việc, mà không cần phải từ chối thẳng thừng. Nhưng sâu xa hơn, hành vi ấy không chỉ là lười biếng, mà còn phản ánh sự ích kỷ và thiếu tôn trọng trong hôn nhân.

Nếu tình trạng này kéo dài, hậu quả là vô cùng nặng nề. Người vợ sẽ cảm thấy kiệt sức, đơn độc và dần mất niềm tin vào sự đồng hành của chồng. Khi một bên liên tục bị đặt vào vị thế “phải gánh”, tình yêu thương ban đầu sẽ nhường chỗ cho sự bực bội, ấm ức, thậm chí là oán trách. Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, những cặp đôi mất đi sự chia sẻ công bằng trong đời sống hôn nhân thường có nguy cơ rạn nứt, ly hôn cao hơn hẳn.
Về bản chất, “bất tài có chủ đích” không phải là sự yếu kém thật sự. Đó là một chiến lược né tránh trách nhiệm, vừa gây tổn thương cho bạn đời, vừa phá hoại chính nền tảng của hôn nhân.
Một cuộc hôn nhân hạnh phúc cần được xây dựng trên tình yêu, sự tôn trọng và tinh thần cùng nhau gánh vác. Người chồng có thể không làm giỏi ngay từ đầu, nhưng chỉ cần có thái độ học hỏi và nỗ lực, người vợ sẽ cảm nhận được tình yêu và sự chia sẻ.
Hôn nhân vốn là hành trình dài, nơi hai người phải học cách quan tâm từ điều nhỏ nhất. Một chai nước uống dở, một đôi dép đặt đúng chỗ, hay một lời cảm ơn sau bữa cơm… đều có thể trở thành “thước đo” của tình yêu. Ngược lại, sự vô tâ và ích kỷ tích tụ lâu ngày sẽ khiến tình cảm bị bào mòn.