40 tuổi tôi mới nhận ra: Mình thật "ngốc nghếch" khi bỏ tiền ra mua 5 món đồ gia dụng này

Phương Trần ,
Chia sẻ

Tôi năm nay 40 tuổi, từng là “fan cuồng” của đồ gia dụng thông minh. Mỗi lần thấy thứ gì đẹp, thiết kế xịn, quảng cáo mượt là tôi muốn thử ngay. Nhưng càng thử càng… thất vọng. Có món chỉ dùng đúng một lần là muốn vứt, nhưng tiếc tiền lại phải giữ lại gây ra chật nhà.

Nếu bạn từng mua những món đồ vì quảng cáo quá đẹp mà rồi phải thốt lên: “Sao lại tin lời mạng xã hội nhỉ?”, thì bài viết này là để chia sẻ kinh nghiệm thật lòng – từ một bà mẹ từng quá dễ tin.

1. Máy làm bữa sáng 3 trong 1 – rước họa vào sáng sớm

Tôi mua chiếc máy làm bữa sáng “thần thánh” vì thấy quảng cáo có hình bánh mì nướng giòn tan, trứng lòng đào béo ngậy, và bánh nướng xốp thơm lừng.

Mở hộp ra, tôi cũng hí hửng thử ngay: Đập trứng vào, xếp giăm bông, chờ đợi chiếc sandwich hoàn hảo.

Kết quả: Nước trứng tràn ra mặt bàn, giăm bông thì bị cháy sém ở góc, còn bánh thì sống trong, khét ngoài. Vệ sinh xong mệt hơn cả nấu bún bò Huế!

Sáng sớm đã mệt, thay vì loay hoay với máy móc, chiên quả trứng bằng chảo thường còn nhanh và ngon hơn.

2. Hộp đựng trứng “tự lăn” – nhìn thì mượt, dùng thì mệt

Tôi đặt chiếc khay đựng trứng "tự lăn" vì thấy clip quảng cáo quá mướt: trứng xếp gọn gàng, mỗi lần lấy là quả kế tiếp trượt ra.

Nhưng khi dùng thực tế, những quả trứng "mua ngoài chợ" với đủ kích cỡ khiến cả hệ thống trục trặc: trứng to thì mắc kẹt, trứng nhỏ thì lăn quá đà, rơi vỡ.

Tệ nhất là một lần vỡ trứng trong khay, nước trứng chảy vào các rãnh trượt – lau không sạch nổi, vài hôm sau tủ lạnh ám mùi tanh khó chịu.

Thay vì đẹp như mơ, tôi lại thấy mình chỉ nên dùng khay nhựa đơn giản để khỏi mất công bực mình.

3. Đèn bàn cảm biến – “thông minh” kiểu phiền phức

40 tuổi tôi mới nhận ra: Mình thật "ngốc nghếch" khi bỏ tiền ra mua 5 món đồ gia dụng này - Ảnh 3.

Tôi mua chiếc đèn bàn cảm biến vì hy vọng nó tiện cho những đêm dậy chăm con hay đi vệ sinh – bật sáng tự động mà không cần sờ công tắc.

Nhưng thực tế thì:

- Đêm nằm xoay người, đèn bật sáng làm tôi giật cả mình.

- Con mèo chạy qua cũng bị đèn “đuổi theo” nhấp nháy như sân khấu.

- Trời mưa, đèn thậm chí còn chớp theo tiếng sấm (!)

Tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng thì họ bảo: “Bình thường thôi chị ơi, dán miếng băng dính vào cảm biến là được!”.

Cảm ơn, nhưng tôi mua đèn chứ không mua trò chơi công nghệ. Từ đó, tôi quay về dùng đèn bàn bật tay – đơn giản, yên ổn.

4. Cốc trang trí 3D – đẹp để ngắm, không phải để uống

Tôi từng mê mẩn chiếc cốc 3D với thiết kế hình học lạ mắt. Nhìn trên ảnh, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật – vừa uống nước, vừa "sang".

Nhưng rồi thực tế phũ phàng:

- Rãnh cốc làm nước chảy sai hướng, uống là tràn mép

- Cà phê và trà đen để lại vệt ố khó rửa

- Trọng tâm lệch, đặt hơi nghiêng là đổ

- Muốn vệ sinh kỹ phải mua chổi cọ chuyên dụng

Cuối cùng, chiếc cốc giờ đang làm… đồ đựng bút. Không dám vứt vì tiếc tiền, nhưng chẳng dám dùng vì quá phiền.

5. Móc treo quần áo đa năng – tưởng tiết kiệm, hóa ra rối tung

40 tuổi tôi mới nhận ra: Mình thật "ngốc nghếch" khi bỏ tiền ra mua 5 món đồ gia dụng này - Ảnh 5.

Tôi từng mua móc treo nhiều tầng khi dọn lại tủ áo, mong tối ưu diện tích. Sáu móc treo trên một khung, tưởng như là giải pháp siêu tiết kiệm không gian.

Nhưng thực tế:

- Treo lên dễ, lấy xuống như chơi trò xếp hình

- Muốn lấy chiếc váy giữa phải tháo cả cụm

- Quần áo bị vướng cổ, nhàu nhĩ, gấu váy dính nhau

Tôi mua để gọn hơn, mà kết quả là bực hơn. Sau 2 ngày, nó chuyển sang phòng chứa đồ. Móc treo truyền thống vẫn là nhất.

Kết luận từ một bà mẹ 40 tuổi đã tỉnh táo lại

Đừng vì thiết kế đẹp hay quảng cáo tinh vi mà “rước họa” về nhà.

Những món đồ gia dụng kể trên đều mắc chung một lỗi: Giải quyết vấn đề nhỏ, nhưng gây rắc rối lớn. Chúng không sai, chỉ là... không phù hợp với đời sống thật của những bà mẹ như tôi – người cần thứ tiện – dễ – bền, chứ không cần đẹp – cầu kỳ – khó vệ sinh.

Ở tuổi 40, tôi không còn chạy theo những thứ “ngon mắt”. Tôi chọn những gì dễ sống – vì chất lượng cuộc sống đến từ sự đơn giản và phù hợp.

Nếu bạn đang định đặt một món đồ “siêu xinh” trong giỏ hàng, hãy dừng lại một nhịp. Tự hỏi: "Mình cần nó thật, hay chỉ là nhất thời bị hấp dẫn?".

Chia sẻ