4 năm trước thầy Đỗ Đức Anh, từng có 1 thầy giáo người Ý làm rung chuyển MXH thế giới với 15 bài tập hè độc đáo, phá vỡ truyền thống giáo dục

L.T,
Chia sẻ

Nếu giáo viên nào cũng có những đề bài thú vị như thế này thì "bài tập hè" chắc chắn sẽ không còn là nỗi ám ảnh của các cô cậu học trò mỗi mùa hoa phượng nở.

Trong những ngày cuối tháng 5 đầy nắng này, khi tiếng ve kêu rỉ rả trên những tán cây xanh cũng là lúc những cô câu học trò nói chia tay bạn bè, tạm biệt trường lớp để bắt đầu quãng thời gian "tự do" nhất trong năm - nghỉ hè. Bên cạnh những kế hoạch ăn chơi, ngủ, nghỉ "tới bến" trong mùa hoa phượng đỏ rợp trời thì những đứa trẻ còn phải đau đáu trong lòng một nỗi ám ảnh mang tên... bài tập hè. 

Tất nhiên, mỗi thầy cô lại có cách giao bài tập khác nhau, người thì muốn học trò làm thật nhiều bài tập cho nhớ, người lại muốn các em "làm ít nhưng chất", hiểu được bản chất vấn đề.

Mới đây, thầy giáo Đỗ Đức Anh, giáo viên Văn trường THPT Bùi Thị Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến mạng xã hội xôn xao vì 6 "Bài tập về nhà" mà thầy Đức Anh để sẵn trong bao thư gửi từng phụ huynh lớp 10A9 thầy chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh cuối năm.

4 năm trước thầy Đỗ Đức Anh, từng có 1 thầy giáo người Ý làm rung chuyển MXH thế giới với 15 bài tập hè độc đáo, phá vỡ truyền thống giáo dục - Ảnh 1.

Phong thư "Bài tập về nhà" đang "gây bão" trên mạng xã hội của thầy Đỗ Đức Anh.

Đọc những bài tập về nhà "gây bão" của thầy Đức Anh, không ít người lại liên tưởng đến vị thầy giáo đáng kính ở Ý - thầy Cesare Catà với những bài tập mùa hè lay động lòng người trong mùa hè 4 năm về trước.

4 năm trước thầy Đỗ Đức Anh, từng có 1 thầy giáo người Ý làm rung chuyển MXH thế giới với 15 bài tập hè độc đáo, phá vỡ truyền thống giáo dục - Ảnh 2.

Bài tập hè của thầy Cesare Catà từng gây xôn xao và được người Ý lan truyền khắp mạng xã hội.

Thời điểm đó, thầy Cesare Catà là giáo viên của trường trung học Don Bosco ở Fermo, một thị trấn nhỏ nằm bên biển Adriatic hiền hòa, phía đông bắc nước Ý. Hè đến, thầy Catà không bắt học sinh phải ôn lại những công thức Toán học, Vật lý, Hóa học hay nhẩm đi nhẩm lại những câu văn, thơ trong sách, thầy Catà đã cho lũ trò nhỏ của mình "một đơn thuốc hiệu nghiệm" để sống một cuộc sống đầy cảm hứng, biết cảm nhận về cuộc đời qua những điều nhỏ xinh, biết ước mơ và nhìn về tương lai.

4 năm trước thầy Đỗ Đức Anh, từng có 1 thầy giáo người Ý làm rung chuyển MXH thế giới với 15 bài tập hè độc đáo, phá vỡ truyền thống giáo dục - Ảnh 3.

Chân dung người thầy đáng kính Cesare Catà.

Hãy thử đọc qua 15 "bài tập hè" đầy thú vị thầy Catà dành cho học trò của mình nhé, bởi biết đâu đấy, đi qua nửa cuộc đời rồi bạn cũng chưa bao giờ làm hết được những bài tập này:

1. Thỉnh thoảng, các em hãy một mình đi dọc bờ biển, ngắm nhìn những tia nắng mặt trời lấp lánh trên mặt biển và suy nghĩ về những điều mình yêu thích nhất trong cuộc sống. Hãy học cách sống thật hạnh phúc!

4 năm trước thầy Đỗ Đức Anh, từng có 1 thầy giáo người Ý làm rung chuyển MXH thế giới với 15 bài tập hè độc đáo, phá vỡ truyền thống giáo dục - Ảnh 4.

2. Đừng quên dùng những từ vựng mà chúng ta đã cùng học được trong 1 năm học đã qua. Càng nói nhiều, các em sẽ càng suy nghĩ nhiều. Thầy tin rằng, càng suy nghĩ nhiều, các em càng thấy mình tự do hơn.

3. Đọc càng nhiều càng tốt, nhưng đọc theo sở thích chứ không phải vì bị bắt ép nhé. Những mùa hè thường truyền cảm hứng cho các cuộc phiêu lưu và giấc mơ, những cuốn sách sẽ chắp thêm cho các em đôi cánh vươn đến những hành trình thú vị và giấc mơ tươi đẹp. Đọc sách chính là hình thức nổi loạn tuyệt vời nhất ở tuổi của các em. Nếu các em còn băn khoăn không biết phải đọc gì, cứ đến tìm thầy!

4 năm trước thầy Đỗ Đức Anh, từng có 1 thầy giáo người Ý làm rung chuyển MXH thế giới với 15 bài tập hè độc đáo, phá vỡ truyền thống giáo dục - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

4. Tránh xa những sự việc, tình huống và con người đem lại điều tiêu cực khiến các em cảm thấy trống rỗng. Thay vào đó, hãy kiếm tìm nguồn cảm hứng, kết bạn với những người thực sự thấu hiểu và trân trọng các em.

5. Nếu một ngày nào đó, các em bỗng cảm thấy buồn rầu hay sợ hãi, đừng lo lắng quá. Giống như mọi điều trong cuộc sống này, mùa hè tuy chứa đựng nhiều điều thú vị nhưng đôi khi cũng khiến chúng ta vô cùng bối rối. Hãy dùng cuốn nhật ký làm người bạn tâm tình và ghi vào đó tất cả những cảm xúc của các em. Vào tháng 9 khi tựu trường, chúng ta có thể cùng nhau đọc lại nếu các em muốn.

6. Học nhảy múa mà không ngại ngần, xấu hổ. Các em có thể đăng ký một khóa học khiêu vũ và đừng ngại ngần làm điều đó ở bất kỳ đâu, bất cứ nơi nào các em có thể - trên sàn nhảy hoặc một mình trong phòng của các em ở nhà. Mùa hè là mùa sôi động, và thật đáng tiếc nếu không tham gia học nhảy.

7. Thầy hiểu, dậy sớm là một "cực hình" với các em nhưng mùa hè này, hãy thử ít nhất một lần dậy sớm ngắm mặt trời mọc. Im lặng và hít thở thật sâu, nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thanh âm và dư vị trong cuộc sống. Và hãy cảm ơn đời vì chúng ta lại có thêm một ngày nữa để được sống và yêu thương.

8. Hãy chơi nhiều môn thể thao vào.

9. Nếu các em gặp được người mình thật sự yêu mến, đừng quên nói với họ những điều chân thành nhất có thể xuất phát từ trái tim các em. Nếu họ đón nhận thì mùa hè 2015 thật là "quãng thời gian vàng" của các em. Nhưng nếu họ không hiểu được tấm lòng của các em thì cũng đừng buồn, hãy tự an ủi rằng họ không phải là một nửa dành cho mình và trở về cuộc sống bình thường hoặc tốt hơn là quay về bài số 8 thầy mới nhắc.

4 năm trước thầy Đỗ Đức Anh, từng có 1 thầy giáo người Ý làm rung chuyển MXH thế giới với 15 bài tập hè độc đáo, phá vỡ truyền thống giáo dục - Ảnh 6.

Hình ảnh thầy Catà ở Campofilone, Ý, vào tháng 6 năm 2014.

10. Những điều chúng ta cùng nhau học ở trường không bao giờ là vô nghĩa nhé. Mùa hè này, các em hãy thử so sánh chúng với tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của các em, rồi các em sẽ rút ra được bài học cho chính mình.

11. Hãy luôn vui vẻ và rạng rỡ như ánh mặt trời kia các em nhé.

12. Đừng chửi bậy, nói tục vì những người văn minh luôn cư xử lịch sự và tử tế.

13. Hãy xem những bộ phim có những đoạn đối thoại chan chứa tình cảm (xem bằng tiếng Anh càng tốt) để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và mơ ước của các em. Tuy nhiên, đừng để những cảm xúc trong bộ phim chi phối mình, hãy biến cốt truyện trong phim thành một phần của trải nghiệm trong mùa hè của các em.

14. Dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh hoặc những đêm hè nóng nực, các em hãy mơ về cuộc sống của bản thân trong tương lai và nghĩ xem mình có thể làm những gì, làm như thế nào để đạt được ước mơ đó. Hãy làm mọi thứ các em có thể để tránh bỏ cuộc hoặc nản chí, theo cách đó các em sẽ không bao giờ từ bỏ con đường chạm tay đến ước mơ của mình.

15. Và cuối cùng, nhớ là luôn sống tốt các em nhé.

4 năm trước thầy Đỗ Đức Anh, từng có 1 thầy giáo người Ý làm rung chuyển MXH thế giới với 15 bài tập hè độc đáo, phá vỡ truyền thống giáo dục - Ảnh 7.

Thầy Cesare Catà trên bãi biển Porto san Giorgio ở Marche, Ý.

Chia sẻ với tờ The Huffington Post sau bức thư "gây bão" ở nước Ý vào dịp hè năm 2015, thầy Catà cho biết phương pháp dạy học của thầy được lấy cảm hứng từ nhân vật Keating trong bộ phim "Dead Poets Society" năm 1989. 

Thầy Catà viết trong email gửi Huffington Post: "Chắc chắn một số học sinh có thể xem văn học, triết học hoặc ngữ pháp là công cụ để tìm được chính mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ không khí vui tươi, năng động của mùa hè có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của các em, đặc biệt khi chúng đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp thế này".

Năm 2015, thầy Catà 33 tuổi và đứng trên bục giảng được 7 năm.

"Tôi đã lấy cảm hứng từ mùa hè, như một khoảnh khắc đặc biệt và kỳ diệu, hữu ích để hiểu sâu hơn rất nhiều những điều đã được nghiên cứu và học ở trường. Tôi nhớ rất rõ mùa hè của mình khi còn là sinh viên, vài năm trước: đầy đủ các môn thể thao, bơi lội, tình yêu, khiêu vũ, lãng mạn và cả những giấc mơ".

Thầy cũng nhấn mạnh rằng đọc sách đóng một vai trò vô cùng quan trọng. "Những cuốn sách tôi đọc trong những mùa hè đã "khai sáng" tương lai của tôi và cho tôi một chìa khóa mới để đối mặt với những vấn đề khó khăn và tận hưởng niềm vui rồi cả tình yêu".

Giao bài tập hè cho học sinh nhưng thầy Catà vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân. Mùa hè năm ấy, thầy cũng dự định sẽ bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, hoàn thành một số bài luận và lên kế hoạch cho 5 vở kịch của nhà văn Shakespeare mà thầy đạo diễn. Bên cạnh đó, thầy Catà cũng không quên dành ra một khoảng thời gian cho những điều bất ngờ và nằm ngoài dự đoán mà mùa hè có thể đem lại. 

Đúng là bài tập hè làm sao mà thiếu được bởi với những cái đầu ham chơi, mải nghịch của các cô cậu học trò mà không ôn tập lại kiến thức thì công sức rèn luyện của cả thầy và trò trong một năm học đã qua có khi lại "đổ sông đổ biển" hết. Người ta bảo rồi mà "Văn ôn, võ luyện", học xong bỏ đấy thì học để làm gì. Thế nên cách tốt nhất là thầy cô phải giao thật nhiều bài tập về học trò ôn lại cho nhớ.

Với những bài tập như thế này của thầy Catà, có lẽ không phải học trò nào của ông cũng có thể hoàn thành trong một mùa hè ngắn ngủi hoặc thậm chí phải đi hết cả cuộc đời chúng mới nghiệm ra. Thế nhưng dù sao, thầy cũng góp phần thức tỉnh, nuôi dưỡng những ước mơ trong các em và khiến các bậc phụ huynh cũng phải suy ngẫm. Những dòng chữ không dài dòng hoa mĩ nhưng chứa đựng ý nghĩa to lớn và cả tấm lòng của một thầy giáo cho học trò của mình để rồi chạm đến trái tim của bất kỳ ai, dù là người đang mài đũng quần trên ghế nhà trường hay những người đã nhiều năm chinh chiến trên trường đời.

Thế đấy, bài tập về nhà không phải lúc nào cũng là những con số, con chữ buộc lũ trò nhỏ phải căng não suy nghĩ, vận dụng hết khả năng tư duy ghi nhớ để giải cho bằng được. Với thầy Catà, bài tập mà thầy muốn giao cho các em chỉ là những dòng tâm tình ngắn ngủi nhưng chứa chan tình cảm và tấm lòng của một "người lái đò" luôn muốn các con của mình được sống thật hạnh phúc, vui vẻ, tận hưởng từng phút giây ý nghĩa của cuộc đời và cho các em những hành trang quý giá để đương đầu với mọi thử thách, chông gai phía trước... 

Chia sẻ